Hành trình từ cô bé khuyết tật ở vùng quê Hà Tây (cũ) đến sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Thương mại là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.
Vượt lên số phận bằng khát khao và nghị lực sống
Có những hành trình bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường. Nhưng cũng có những hành trình được viết nên bằng nước mắt, đau đớn và sự kiên cường phi thường. Câu chuyện của Đỗ Thị Hiền Giang là một hành trình như thế. Sinh năm 2003 trong một gia đình nông thôn tại Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội), Giang đến với cuộc đời sớm hơn dự kiến. Cô sinh thiếu tháng ở tháng thứ 7, cơ thể yếu ớt đến mức phải nằm lồng kính suốt hơn hai tháng đầu đời. Những tưởng đó chỉ là thử thách ban đầu, nhưng đến năm 2 tuổi, khi những đứa trẻ cùng trang lứa đã có thể chạy nhảy tung tăng, Giang vẫn chưa thể đứng hay bước đi. Căn bệnh bại não khiến đôi chân của cô bé co rút, gần như không có khả năng vận động bình thường. Tuổi thơ của Giang gắn liền với những ngày ngồi lặng nhìn bạn bè vui đùa ngoài sân, còn mình chỉ có thể bất lực dõi theo.
Không chấp nhận buông xuôi trước số phận của con gái, bố mẹ Giang đã đưa cô đi khắp nơi chạy chữa. Dù kinh tế gia đình không dư dả, họ vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội để con có thể bước đi như bao người khác. Năm Giang 4 tuổi, một tia hy vọng xuất hiện khi cô được giới thiệu tới Trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An (Ba Vì, Hà Nội). Tại đây, Giang trải qua ca phẫu thuật kéo thẳng đôi chân, một trong những ký ức đau đớn nhất tuổi thơ.
Nửa tháng nằm bất động trong lớp bột bó cứng chỉ là khởi đầu. Sau đó là những buổi tập đứng, tập đi đầy nước mắt. Mỗi lần cố gắng nhấc chân là một lần cơn đau như xé da xé thịt. Cô bé liên tục ngã, đầu gối rớm máu, nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Thế nhưng, câu nói của bác sĩ: “Ngã thì phải tự đứng lên” đã trở thành động lực theo Giang suốt những năm tháng trưởng thành. Hai năm kiên trì tập luyện, điều kỳ diệu đã đến. Giang có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình. Đó không chỉ là thành quả của y học, mà còn là chiến thắng của ý chí, của tình yêu thương gia đình và niềm tin chưa bao giờ tắt.

Bảy tuổi, Hiền Giang xin mẹ cho đi học dù có nhiều khó khăn, cản trở. Những ngày đầu tiên đến trường không hề dễ dàng. Dáng đi khập khiễng khiến cô trở thành đối tượng trêu chọc của một số bạn cùng lớp. Những lời nói vô tình của trẻ nhỏ đôi khi khiến cô bé tổn thương và tủi thân. Nhưng thay vì thu mình lại, Giang chọn cách chứng minh giá trị bản thân bằng kết quả học tập. Cô chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn để khẳng định rằng, khuyết tật không đồng nghĩa với kém cỏi. Năm tháng trôi qua, Giang liên tiếp đạt nhiều thành tích học tập tốt, trở thành niềm tự hào của gia đình. Chính những thành quả ấy giúp cô thêm tự tin, từng bước vượt qua mặc cảm để hòa nhập với bạn bè và cuộc sống.
Không ngừng viết tiếp ước mơ
Không chỉ cố gắng trong học tập, Giang còn sớm ý thức được trách nhiệm với gia đình. Từ khi học lớp 9, cô bắt đầu tiếp cận công nghệ và thử sức với công việc bán hàng online. Từ một chiếc điện thoại cũ, Giang tự học cách chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung giới thiệu, tư vấn khách hàng và quản lý đơn hàng. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được tuy không nhiều nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là thành quả của lao động, là minh chứng rằng cô có thể tự lập và đóng góp cho gia đình. Việc kinh doanh online giúp Giang có thêm thu nhập, nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực kinh doanh. Chính từ những trải nghiệm thực tế ấy, cô xác định rõ con đường mình muốn theo đuổi trong tương lai.
Năm 2022, sau nhiều năm nỗ lực, Giang đạt 26,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Thương mại - ngôi trường mà cô luôn mơ ước. Bước chân vào giảng đường đại học là một cột mốc đáng nhớ. Đó là thành quả của cả gia đình đã bền bỉ đồng hành cùng con suốt nhiều năm.
Những ngày học đại học, Giang vẫn duy trì công việc tư vấn bán hàng online vào buổi tối. Ban ngày đến lớp, tối làm việc, cô chủ động trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt. Song song với việc học, Giang tích cực tham gia các hội nhóm dành cho người khuyết tật. Tại đây, cô tìm thấy những người bạn cùng hoàn cảnh, học cách yêu thương bản thân nhiều hơn và nhận ra rằng, mỗi người đều có thể tạo nên giá trị riêng nếu không từ bỏ hy vọng.

Những hoạt động cộng đồng đã giúp Giang trưởng thành hơn. Cô thường xuyên tham gia các chương trình phát triển kỹ năng cho người khuyết tật, các buổi giao lưu, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm sống. Mỗi lần kể lại câu chuyện của mình, Giang không mong nhận được sự thương cảm mà muốn lan tỏa niềm tin về khả năng vượt lên nghịch cảnh.
Vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Thương mại, Giang vẫn đang từng ngày hoàn thiện kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cho tương lai. Ước mơ lớn nhất của cô là xây dựng một doanh nghiệp xã hội dành cho người khuyết tật, đặc biệt là cộng đồng người bại não. Giang mong muốn tạo ra môi trường làm việc nơi những người có hoàn cảnh giống mình được trao cơ hội học nghề, có việc làm ổn định và tự chủ cuộc sống. Với cô, đó không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là cách để trả ơn cuộc đời, trả ơn những người đã giúp mình đứng dậy từ những ngày khó khăn nhất.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Đỗ Thị Hiền Giang hiểu rằng, điều quý giá nhất là khả năng vượt qua chính những giới hạn từng tưởng như không thể. Từ cô bé không thể đứng vững trên đôi chân của mình đến nữ sinh đại học mang trong tim khát vọng giúp đỡ cộng đồng, Giang đã chứng minh, số phận không được quyết định bởi những khiếm khuyết của cơ thể, mà bởi cách con người lựa chọn đối mặt với thử thách.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.