(Ảnh: Anne Kelly/Sky News)
Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Bắc Ireland cho biết họ nhận được cuộc gọi thông báo về vụ hỏa hoạn vào khoảng 20h ngày 19/4 (theo giờ địa phương).
"Hiện tại, 42 lính cứu hỏa từ các trạm ở Ballycastle, Ballymoney và Portrush đang tham gia dập lửa tại tòa nhà lịch sử này" - phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Bắc Ireland thông tin - "Hai xe thang cứu hỏa, một từ Trạm Northland và một từ Trạm Springfield, đang tham gia chữa cháy, cùng với một đơn vị hỗ trợ chỉ huy từ Trạm Kilrea. Các đội cứu hỏa hiện đang nỗ lực hết sức để kiểm soát vụ hỏa hoạn".

(Ảnh: Sky News)
Nhiều đội cứu hỏa đang tham gia dập tắt đám cháy - bao gồm các đội từ Northland, Springfield và Kilrea.
Người dân địa phương được khuyến cáo đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời tránh xa khu vực này xảy ra hỏa hoạn để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chữa cháy.
Nữ nghị viên đảng Sinn Fein (đảng lớn nhất trong Hội đồng Bắc Ireland) - bà Cara McShane - cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Antrim. Đây một khách sạn cũ, mà bà mô tả là một di sản quan trọng của thị trấn.

(Ảnh: Anne Kelly/Sky News)
"Tôi vô cùng lo ngại về vụ cháy kinh hoàng tại thị trấn Antrim ở Ballycastle" - bà Cara McShane nói - "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người dân và các doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn này".
Bà Cara McShane phát biểu: "Đây là một tòa nhà lịch sử và là một di sản quan trọng của thị trấn. Tuy nhiên, sự an toàn và sức khỏe của những người sống trong khu vực lân cận là mối quan tâm hàng đầu của tôi hiện nay. Sức khỏe và sự an toàn của các lực lượng cứu hộ cũng là điều tối quan trọng trong việc dập tắt đám cháy".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.