Khóa huấn luyện "Học kỳ Quân đội" năm 2025 với chủ đề "Kỷ luật – Kết nối – Yêu thương" đã chính thức khép lại tại Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Ngay từ những ngày đầu, các em được làm quen với nền nếp, chế độ sinh hoạt nghiêm túc của người lính Hải quân: dậy sớm đúng giờ, tập thể dục, gấp chăn màn vuông vức, sắp đặt gọn gàng. Những hành động tưởng chừng giản đơn ấy lại là bước khởi đầu quan trọng để hình thành tinh thần kỷ luật, sự tự giác và lối sống khoa học – điều mà không phải môi trường học đường hay gia đình nào cũng dễ dàng có được.

Truyền lửa tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, các em được huấn luyện điều lệnh đội ngũ cơ bản, luyện tập các bài thể dục sáng, võ thể dục; được làm quen với những kiến thức quân sự cơ bản như thao tác tháo lắp súng AK, kỹ thuật băng bó cấp cứu thương binh; tham quan tại Giảng đường huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ Hải quân. Thêm vào đó là các nội dung giáo dục truyền thống về Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân và đơn vị, tham quan triển lãm về Hoàng Sa – Trường Sa, giúp các em hiểu hơn về chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước.

Học làm chiến sĩ – Những trải nghiệm đầu đời, các học viên được học tháo lắp súng AK.
Không chỉ học tập và rèn luyện, các em còn được hòa mình vào không khí sôi động với chuỗi hoạt động giao lưu văn nghệ "Bay cao tiếng hát ước mơ", lễ hội té nước, trò chơi liên hoàn, thi làm tên lửa nước… Những trải nghiệm này vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa giúp các em gắn kết, phát huy năng lực cá nhân và tinh thần đồng đội.

Cùng xem chương trình giao lưu văn nghệ “Bay cao tiếng hát ước mơ”.
Bên cạnh đó, các em còn được huấn luyện kỹ năng mềm do các chuyên gia tâm lý đến từ TP. Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy. Qua các nội dung như kỹ năng hùng biện, làm việc nhóm, khai phóng tư duy thẩm mỹ, phát triển sự tự tin thể hiện suy nghĩ cá nhân, các em từng bước trưởng thành hơn trong cách giao tiếp, ứng xử, phát huy khả năng sáng tạo và biết lắng nghe – chia sẻ.
Từ những giọt mồ hôi trên sân huấn luyện đến những giây phút vỡ òa khi vượt qua chính mình, "Học kỳ Quân đội" không chỉ đơn thuần là một khóa học trải nghiệm mà đã trở thành "ngôi trường đặc biệt" – nơi tuổi thơ được ươm mầm những đức tính tốt, tình yêu thương và trách nhiệm.
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong khóa huấn luyện:

Sắp xếp nội vụ gọn gàng, gấp chăn màn vuông vức – bài học đầu tiên về tính cẩn thận, tỷ mỷ từ việc nhỏ nhất

2. Binh nhất, Phạm Đức Hiếu, Chiến sĩ, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, hướng dẫn cho các học viên sắp xếp nội vụ

Chăm chú theo dõi để có được bộ chăn màn vuông thành, sắc cạnh

4. Tham gia tích cực thi xếp chăn màn

Niềm vui khi trải nghiệm xếp chăn bộ đội

4.1 Cùng giúp nhau hoàn thành việc xếp chăn màn

4.3. Học viên Dương Thụy Bảo Ngọc, Học sinh lớp 8, Trường THCS Lữ Gia, Quận 11, Tp HCM bước đầu sắp xếp chăn, màn

Luyện tập thể dục sáng – từng bước làm quen với môi trường quân ngũ

5.1 Huấn luyện thể dục sáng, võ thể dục

5.2 Binh nhất, Nguyễn Phan Đức Hảo, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 1 hướng dẫn cho học viên xếp hàng tập thể dục

5.3 Tự tin hoàn thành bài thể dục sáng

Giáo dục truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Quân chủng Hải quân, Vùng 2 và Trung tâm Huấn luyện

Tham quan hệ thống giảng đường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật Hải quân (phòng mô phỏng điều khiển tàu)

Tham quan hệ thống giảng đường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật Hải quân

Tham quan hệ thống giảng đường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật Hải quân (phòng mô phỏng bắn pháo AK630).

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Trung tâm thăm các học viên, đang làm thí nghiệm phản ứng hoá học

Thượng uý, Nguyễn Đức Trọng, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 hướng dẫn động tác chào cho các học viên

Niềm vui khi được thực hiện động tác chào của người quân nhân

Ra dáng một người quân nhân

Động tác chào của những học viên sau khóa học
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.