Tại đảo tiền tiêu Lý Sơn, mỗi con sóng dữ hay một cơn dông bất chợt không chỉ là hiện tượng thiên nhiên, mà là sự an nguy của hàng ngàn tàu thuyền và sinh kế của người dân. Giữa lằn ranh mỏng manh của biển cả, có những người chọn đứng ở nơi "đầu sóng" để giữ nhịp bình yên cho đất liền.
Hơn 40 năm qua, mặc cho bão dông hay nắng cháy, những cán bộ khí tượng - hải văn nơi đây vẫn bền bỉ với công việc "đo gió, đếm mưa" để có những thông tin kịp thời và chính xác nhất. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những mốc giờ không được phép sai lệch.
Ông Nguyễn Nam (Trạm Khí tượng - Hải văn đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: "Mỗi quan trắc viên đều ra đúng giờ đó để quan trắc".

Ông Nguyễn Nam (Trạm Khí tượng - Hải văn đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Từ những mốc thời gian ấy, một guồng quay chính xác đã được duy trì hơn 4 thập kỷ. Giữa nắng gió, mỗi ngày, từng chỉ số vẫn được ghi nhận đầy đủ.
Ông Phạm Văn Thế (Trạm Khí tượng - Hải văn đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay: "Người ta gọi là bác sĩ khám bệnh cho trời. Mình nhìn trời, nhìn mây".
"Xác định hướng gió, áp suất khí quyển để lấy số liệu", ông Nguyễn Nam chia sẻ thêm.
Ông Phạm Văn Thế cho biết thêm: "Mình ghi chép, cập nhật số liệu sau đó gửi đi".
Mỗi dữ liệu gửi đi là một mắt xích trong chuỗi cảnh báo sớm, đặc biệt, khi bão đến.
Theo ông Thế, có những cơn bão khả năng kéo dài 3 ngày, anh em phải thức suốt 3 ngày 3 đêm, cứ 30 phút cập nhật số liệu một lần.
Hơn 40 năm đo gió, đếm mưa, những con người thầm lặng, bền bỉ giữ cho mỗi mùa bão đi qua, đất liền thêm phần vững tâm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.