Quảng trường Ngọ Môn trở thành điểm hẹn của người dân và du khách khi cùng nhau đếm ngược thời khắc Giao thừa, đón năm mới 2026.
Từ sớm, dòng người đã đổ về thành phố Huế, hướng về Quảng trường Ngọ Môn để hòa mình vào Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa. Trong ánh đèn rực rỡ và không khí se lạnh cuối năm, Huế khoác lên mình vẻ đẹp vừa cổ kính vừa trẻ trung, nơi truyền thống và hiện đại giao hòa trong từng nhịp trống, lời ca.

Hàng nghìn người dân TP Huế và du khách thập phương tập trung ở các công viên để đón chờ thời khắc Giao thừa
Chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, mang đến các tiết mục ca múa nhạc mừng Xuân, tái hiện nét đẹp văn hóa cố đô, xen lẫn những giai điệu tươi mới, hiện đại. Khi kim đồng hồ dần tiến về thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, hàng nghìn người cùng nắm chặt tay nhau, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm.
Đúng 0h ngày 17/2 (nhằm Mồng 1 Tết Bính Ngọ), tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn, 1.000 quả pháo hoa tầm cao đồng loạt bừng sáng trên bầu trời Huế trong 15 phút. Những chùm pháo rực rỡ phản chiếu xuống dòng người phía dưới, mang theo lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, mở ra mùa Xuân Bính Ngọ với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Hàng nghìn người dân và du khách đứng 2 bên bờ sông Hương xem pháo hoa đêm Giao thừa
Chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, phường Thuận Hoá) chia sẻ khi cùng gia đình tham dự chương trình: "Năm nào gia đình tôi cũng cố gắng ra Ngọ Môn xem pháo hoa. Đứng giữa không gian này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, mong cho năm mới sức khỏe, gia đình bình an, công việc suôn sẻ."
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng chọn Huế làm nơi đón Giao thừa. Anh Trần Minh Quân (28 tuổi, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Đây là lần đầu tôi đón năm mới ở Huế. Không khí rất khác, trầm lắng nhưng ấm áp. Xem pháo hoa giữa Hoàng thành, tôi cảm nhận rõ sự linh thiêng và mong một năm mới nhiều trải nghiệm tốt đẹp."

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm của TP Huế trong thời khắc Giao thừa
Trong khoảnh khắc đếm ngược, tiếng cười nói, lời chúc tụng vang lên khắp quảng trường. Người lớn tuổi cầu cho quốc thái dân an, giới trẻ mong ước học tập, công việc hanh thông, còn trẻ nhỏ háo hức trước sắc màu pháo hoa rực rỡ. Tất cả cùng chung một tâm thế mới - bỏ lại những lo toan của năm cũ, hướng về tương lai với niềm tin và hy vọng.
Đêm Giao thừa ở Huế không chỉ là một sự kiện văn hóa - giải trí, mà còn là dịp để cộng đồng cùng sum vầy, sẻ chia ước nguyện an lành, mở đầu một năm mới bình yên và nhiều khởi sắc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.