(Ảnh chụp màn hình)
Vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ địa phương), lúc 3:42 sáng, Jungkook đã livestream trong khoảng 1 giờ 28 phút. Trong buổi livestream này, thành viên của BTS được nhìn thấy đang uống rượu và hát cùng một người bạn sống chung và anh trai của mình.
Trong khi trò chuyện thoải mái với người xem, Jungkook đã đề cập đến lịch trình bận rộn của mình, nói rằng: "Tháng Hai thực sự rất bận. Tôi thậm chí còn không có thời gian đi khám da. Tháng Hai cực kỳ bận rộn, và tháng Ba cũng sẽ bận rộn. Vì màn comeback sắp diễn ra, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị".
Khi người bạn của Jungkook bắt đầu hút thuốc trong lúc livestream, Jungkook đã nói với người bạn này: "Dừng hút thuốc và hát đi. Chúng ta đang livestream mà – sao cậu lại hút thuốc?". Sau đó, anh nói thêm: "Thật lòng mà nói, tôi thậm chí không biết mình cần phải cẩn thận điều gì trong các buổi phát sóng trực tiếp. Tôi chỉ muốn làm điều này một cách thoải mái. Thoải mái thôi. Tôi cũng là con người mà. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ bật nó lên vì tôi muốn thế".
Jungkook cũng tỏ ra thất vọng với công ty quản lý của mình, BigHit Music, một công ty con của HYBE.
"Tôi không biết… Tôi chỉ thấy khó chịu thôi" - Jungkook nói tiếp - "Tôi chỉ muốn sống theo cách mình muốn. Tôi không biết nữa. Tôi thậm chí không biết gì về công ty. Nhưng tôi không muốn đánh mất những điều quan trọng với mình, vì vậy tôi vẫn sẽ làm tốt".
"Đây chẳng phải chỉ là tính cách và suy nghĩ của tôi khi hơi say sao? Cứ nói thoải mái thôi. Đừng lo lắng về công ty. Đó là cảm giác thật sự của tôi" - Jungkook nói tiếp với người bạn của mình - "Tất nhiên, điều này có thể gây tranh cãi, tôi không biết nữa. Nhưng đây là tôi, tôi biết làm sao được?".
Trong buổi livestream, Jungkook cũng bị bắt gặp có cử chỉ khiếm nhã với bạn mình và cười lớn trong khi hét lên một câu chửi thề bằng tiếng Anh vào camera, càng làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng.
BTS dự kiến sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 3 lúc 1 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) với album đầy đủ thứ 5 của họ, "Arirang". Album sẽ bao gồm 14 bài hát với các chủ đề về bản sắc, nỗi khát khao và tình yêu.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.