(Ảnh chụp màn hình)
Công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại Nepal và Trung Quốc đang được đẩy mạnh, trong khi số người thiệt mạng đã lên tới 630 và khoảng 3.000 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ hai nước tiếp tục tìm kiếm nạn nhân giữa những lớp bùn đất và khôi phục các khu vực bị tàn phá nặng nề.
Giữa không khí đau thương sau trận lũ quét, điều kỳ diệu đã xảy ra khi cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale được đoàn tụ với mẹ tại bệnh viện sau gần 3 ngày mất hoàn toàn liên lạc. Zoyal may mắn sống sót nhờ nhanh trí chạy vào rừng, trèo lên cây cao tránh lũ và bám trụ cho đến khi được giải cứu.
“Khi nhận được điện thoại báo tin con đang được điều trị tại Kathmandu, tôi chỉ mong sao được ôm con vào lòng ngay lập tức”, chị Matti Maya Tamang, mẹ của Zoyal Ghale, chia sẻ.
Zoyal bị gãy chân và có nhiều vết thương trên người. Em được đưa bằng trực thăng đi cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.
Tính đến thời điểm này, hơn 4.500 người đã được lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu, trong đó có 187 người nước ngoài. Tuy nhiên, với phần lớn người dân vùng lũ, hậu quả vẫn vô cùng nặng nề.

(Ảnh chụp màn hình)
“Chúng tôi liên tục tiếp nhận thi thể từ nhiều địa phương”, ông Kuman Singh Gurung, quan chức huyện Kaski, Nepal, cho biết.
Quân đội Nepal đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện tại huyện Rasuwa.
Liên hợp quốc ước tính 93.000 người đang bị ảnh hưởng và 17.000 trẻ em cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp sau trận lũ quét tại Nepal. Nepal ước tính cần từ 4 đến 5 tỷ USD để tái thiết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ khi công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.
Tại Trung Quốc, công tác cứu hộ cũng đang được đẩy nhanh. Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ và chuyên gia đang tìm kiếm theo phương pháp chia lưới, sử dụng thiết bị chuyên dụng và máy bay không người lái. Khoảng 2,5 km quốc lộ đã được dọn thông, hỗ trợ lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực bị cô lập.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.