“Không của thì góp sức”: Người trẻ TP Hồ Chí Minh xuyên đêm tiếp tế miền Trung

Long Hiếu, Phương Nghi

23/11/2025 17:29 GMT+7

VTV.vn - Sức trẻ TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chung tay cứu trợ, góp công lẫn tấm lòng, tiếp sức cho đồng bào miền Trung trong những ngày mưa lũ dồn dập.

Không có của thì góp sức, không có sức thì góp lòng

Những ngày mưa lũ bao phủ miền Trung, điểm tập kết hàng hóa tại số 12 Hoàng Việt (phường Tân Bình) gần như không lúc nào ngơi tay. Hàng trăm tình nguyện viên trẻ liên tục đến hỗ trợ, tự giác sắp xếp, khuân vác và chuyển đi hơn 150 tấn hàng chỉ trong vài ngày, dù không có danh sách đăng ký hay phân công cụ thể.

hi người trẻ TP Hồ Chí Minh cùng nhau trở thành tình nguyện viên vì miền Trung - Ảnh 1.

Hoàng (áo xám) hy vọng rằng có thể góp phần gửi nhu yếu phẩm đến bà con vùng lũ sớm nhất.

Đỗ Trần Hoàng (22 tuổi, phường Bình Hưng Hòa) là một trong những người có mặt từ rất sớm. Ban đầu chỉ định đến quyên góp, nhưng khi thấy hàng chất đống chưa có người xếp, Hoàng quyết định ở lại làm việc đến tối. 

"Tôi lo lắng vì mình không có nhiều để góp, nhưng rồi thấy còn thiếu người làm nên cứ ở lại phụ. Điều mình làm nhỏ thôi, so với những gì đồng bào đang trải qua chẳng đáng bao nhiêu", Hoàng nói.

Cũng như Hoàng, bạn Lê Minh An (19 tuổi) cũng ở lại làm tình nguyện viên sau khi đi cùng gia đình đến quyên góp. Một ngày dài bốc xếp khiến An mệt lả, nhưng dòng người mang mì tôm, gạo, nước suối đến liên tục khiến cậu không đành dừng lại. 

"Nhìn cảnh bộ đội và lực lượng cứu hộ ngâm mình trong nước mà tôi thấy mình phải ráng thêm. Một ngày hoạt động của mình chẳng thấm vào đâu với khó khăn ngoài kia", An chia sẻ.

hi người trẻ TP Hồ Chí Minh cùng nhau trở thành tình nguyện viên vì miền Trung - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đã quyết định góp tấm lòng mình cho đồng bào vùng lũ sau khi biết đến thông tin từ mạng xã hội.

Không chỉ góp sức, nhiều bạn trẻ tận dụng thế mạnh mạng xã hội để lan tỏa thông tin. Các video vận động từ nhóm của Nguyễn Phan Thanh Phượng (27 tuổi, kênh tiktok Vẽ Hạnh Phúc) đã kéo theo lượng lớn người dân đến hỗ trợ. 

"Có khán giả bảo không có gì ngoài một lượt chia sẻ. Nhưng thật ra, nhờ lượt chia sẻ đó mà nhiều người biết đến hoạt động, và như vậy là họ đã góp phần giúp đồng bào rồi", Phượng nói.

hi người trẻ TP Hồ Chí Minh cùng nhau trở thành tình nguyện viên vì miền Trung - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ đến hỗ trợ các công việc mình có thể rồi ra về, không có ghi danh, không cần chứng nhận.

Những câu chuyện của Hoàn, An và Phượng chỉ là một phần trong gần 200 tình nguyện viên có mặt tại điểm tập kết. Họ là sinh viên, người đi làm, thậm chí là học sinh tiểu học được cha mẹ dẫn theo. Dù tuổi nhỏ, các bạn luôn hăng hái nhặt rác, xếp thùng, cột dây… 

Bà Trịnh Mỹ Liên (45 tuổi) chia sẻ: "Tôi tin chắc con gái mình đã học được rất nhiều từ các anh chị tình nguyện viên. Không bài giảng nào giúp con hiểu tinh thần xung phong tốt như vậy".

Khi đêm xuống, kho hàng vẫn sáng đèn. Những ly nước, trứng luộc hay bạt nghỉ tạm của bà con xung quanh trở thành nguồn động viên để các bạn trẻ tiếp tục công việc. Mỗi thùng hàng rời đi đều mang theo cả hơi ấm của miền Nam gửi về vùng lũ.

Tiếp sức cho đội hình tiếp tế

Trong số những người tìm đến điểm quyên góp, bà Phan Ngọc Đào (37 tuổi) là người không thể quên hình ảnh các tình nguyện viên trẻ. 

hi người trẻ TP Hồ Chí Minh cùng nhau trở thành tình nguyện viên vì miền Trung - Ảnh 4.

Bà Phan Ngọc Đào vui vì mình có thể hỗ trợ các tình nguyện viên.

"Tôi đến góp chỉ hai thùng sữa, vậy mà hàng chục thanh niên cúi đầu cảm ơn rối rít. Các con chân thành như thể nhận quà cho chính mình. So với công sức đó, hai thùng sữa của tôi chẳng đáng gì", bà Đào nói

Ấn tượng với sự tận tâm của các bạn trẻ, bà Đào tìm hiểu và biết rằng phần lớn họ là sinh viên, thanh niên vừa đi làm, không mạnh về kinh tế nhưng luôn sẵn sàng góp sức. Với mong muốn tiếp sức cho đội hình,  bà Đào thường nấu những nồi cháo lớn đến mời các bạn. 

"Tôi không làm được như các con nên chỉ biết giúp bữa ăn để mọi người có sức tiếp tục hỗ trợ đồng bào. Các con phải ăn thật no mới có sức làm công việc đáng tự hào này", bà nói.

Bằng tấm lòng của mình, bà đã tiếp thêm năng lượng cho các tình nguyện viên. Dù chưa từng quen biết nhau, họ vẫn phối hợp nhịp nhàng tại điểm tập kết và cùng hướng đến mục tiêu hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua hoạn nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.