Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao quà, động viên gia đình nạn nhân chất độc da cam nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ảnh: Sỹ Dũng
65 năm – nỗi đau còn đó
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những gì chất độc da cam để lại vẫn chưa thể khép lại. Tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, những nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang từng ngày đối mặt với những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lư.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lai Châu và địa phương tại chương trình thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Sỹ Dũng
Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa - Xã hội và Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Trong không khí thân tình, những phần quà được trao tận tay các gia đình không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên, sẻ chia đối với những người đang phải mang trên mình di chứng của chiến tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu, gửi lời thăm hỏi và chia sẻ tới các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Bình Lư. Ảnh: Sỹ Dũng
Phát biểu tại lễ tặng quà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng gửi lời thăm hỏi ân cần và tình cảm sẻ chia sâu sắc tới các nạn nhân chất độc da cam cùng toàn thể nhân dân địa phương.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam vẫn để lại nỗi đau nặng nề qua nhiều thế hệ. Vì vậy, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
Trao sinh kế, trao thêm niềm tin
Điều đáng ghi nhận tại Bình Lư là cùng với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, địa phương đang từng bước ổn định đời sống nhân dân trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính.
Xã Bình Lư mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Bình Lư, xã Sơn Bình và thị trấn Tam Đường cũ. Với diện tích 17.239 ha, 22 thôn, bản và hơn 18.000 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống, địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân và thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa.
Tỷ lệ hộ nghèo của xã được kéo giảm xuống còn 6,1%. Đằng sau con số ấy là những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, chăm lo các gia đình chính sách và những người yếu thế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi, động viên các nạn nhân chất độc da cam và hộ gia đình còn nhiều khó khăn. Ảnh: Sỹ Dũng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi, động viên các nạn nhân chất độc da cam và hộ gia đình còn nhiều khó khăn. Ảnh: Sỹ Dũng
Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tỉnh Lai Châu và xã Bình Lư tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với những người có công, nạn nhân chất độc da cam và các hộ gia đình còn khó khăn.
Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là phải bảo đảm quyền lợi của người dân không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Các địa phương cần rà soát, quản lý chặt chẽ hồ sơ đối tượng chính sách, bảo đảm việc thay đổi địa danh, địa giới hay đầu mối quản lý không làm ảnh hưởng đến các chế độ, chính sách ưu đãi mà người dân được hưởng.
Cùng với hỗ trợ trước mắt, cần hướng tới những giải pháp lâu dài, bền vững hơn. Đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để các gia đình yếu thế có thể tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình là những nhiệm vụ cần được chú trọng.
Đặc biệt, bộ máy hành chính sau sắp xếp phải thực sự gần dân, sát dân; những khó khăn, vướng mắc của người dân cần được nắm bắt và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lai Châu đã trao 80 phần quà tới các nạn nhân chất độc da cam và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, Trung ương trao 50 suất và tỉnh Lai Châu trao 30 suất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao quà, động viên gia đình nạn nhân chất độc da cam nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao quà, động viên gia đình nạn nhân chất độc da cam nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ảnh: Sỹ Dũng
Mỗi phần quà có thể chưa thể khỏa lấp những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại, nhưng sự hiện diện, quan tâm và sẻ chia của các cấp, các ngành chính là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với những gia đình đang phải đối mặt với khó khăn.
65 năm đã trôi qua kể từ ngày thảm họa da cam bắt đầu để lại những hậu quả đau đớn trên đất nước Việt Nam. Nhưng hành trình chăm lo cho các nạn nhân vẫn cần được tiếp nối bằng những chính sách thiết thực, những việc làm cụ thể và sự chung tay của toàn xã hội.
Tại Bình Lư, những món quà được trao hôm nay không chỉ gửi gắm nghĩa tình mà còn mang theo một thông điệp: những nỗi đau do chiến tranh để lại không bị lãng quên; những người yếu thế luôn được quan tâm, đồng hành để có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần tự lực, động viên con cháu tích cực lao động, học tập, góp sức xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.