Mở màn tập 10 Không giới hạn là một lát cắt đời thường nhưng giàu kịch tính giữa Kiên và Lợi. Trong lúc Kiên đang xắn tay đỡ thùng hàng giúp bà Thoa, Lợi bất ngờ xuất hiện, thẳng thừng ngăn cản. Với Lợi, việc Kiên giúp mẹ mình chẳng khác nào một dấu hiệu của "có mới nới cũ" – cảm giác bị thay thế khiến anh lập tức nổi nóng. Không nói nhiều, Lợi kéo Kiên ra một góc và đề nghị… "chiến". Cuộc so tài bốc hàng tưởng chừng trẻ con nhưng lại phơi bày rõ cá tính của hai người đàn ông: Kiên điềm đạm, bền bỉ; Lợi quyết liệt, hiếu thắng. Lợi là người thắng cuộc và không giấu nổi sự phấn khích.

Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi Lợi nghe thấy bà Thoa giới thiệu Kiên với hàng xóm là "anh". Chỉ một chữ thôi nhưng đủ khiến Lợi khó chịu ra mặt. Anh phủ nhận mối quan hệ ruột thịt, giận dỗi bỏ về trước, để lại phía sau là sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Dù vậy, bà Thoa vẫn chủ động mời Kiên và Tùng về nhà ăn cơm cho "vui cửa vui nhà", bất chấp thái độ không mấy thiện cảm của Lợi.

Không khí trong căn bếp tối hôm ấy trở thành điểm nhấn cảm xúc của tập phim. Linh bất ngờ khi thấy Lợi nấu canh cá ngần – món mà anh vốn không thích. Câu trả lời của Lợi nghe qua thì rất "tròn vai người con hiếu thảo": nấu vì mẹ thích. Nhưng sự thật dần lộ diện khi bà Thoa vô tư tiết lộ: Kiên mới là người mê canh cá ngần, mà lại đang cuối mùa, hiếm lắm mới mua được. Linh lập tức "đổ thêm dầu vào lửa" bằng những câu trêu chọc đầy ẩn ý, khiến Lợi vừa lúng túng vừa cáu kỉnh, cố thanh minh rằng mình nấu cho mẹ và "đồng chí Tùng", chứ không hơi đâu mà nấu cho "người dưng nước lã".

Những màn đối đáp qua lại, tưởng chừng chỉ là chuyện bếp núc, nhưng lại hé lộ sự thay đổi rất khẽ trong nội tâm Lợi. Trong bữa ăn, anh không nói ra, nhưng hành động thì khó giấu: Lợi phân công Kiên đi rửa bát với lý do "anh là người nấu rồi". Một sự thừa nhận nhỏ, nhưng đủ cho thấy bức tường phòng thủ trong Lợi đang dần hạ xuống. Khoảnh khắc Kiên vội vàng ra ngoài nghe điện thoại sau bữa cơm khiến cả nhà – kể cả Lợi – vui ra mặt, vì ai cũng tin rằng đó là cuộc gọi từ bạn gái của Kiên.

Ở một tuyến truyện khác, mâu thuẫn giữa Lam Anh và bố tiếp tục được đẩy lên cao trào. Khi biết Lam Anh lại đi công tác, ông tỏ rõ sự khó chịu, thẳng thắn cho rằng con gái không được lợi dụng bố làm "bình phong" cho công việc. Trước định kiến ấy, Lam Anh bình tĩnh phản biện. Cô khẳng định mình luôn nghiêm túc với sự nghiệp và tin rằng mỗi người đều có cuộc đời riêng, phải tự chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn của mình. Cuộc đối thoại ngắn nhưng sắc lạnh, cho thấy khoảng cách thế hệ vẫn chưa dễ gì san lấp.

Trong khi đó, ở khóa huấn luyện dân quân, Lợi tiếp tục giữ vai trò chỉ huy sát sao. Tuy nhiên, việc một số người đến muộn vì lý do cá nhân – điển hình là Phúc – đã tạo cơ hội để Kiên thể hiện phong cách kỷ luật thép. Anh là người phát hiện vi phạm và yêu cầu cả đội chống đẩy, chạy quanh sân để "động viên tinh thần" Phúc. Cách xử lý rạch ròi, không nể nang của Kiên khiến Lợi cảm thấy khó chịu. Với Lợi, đó không chỉ là chuyện kỷ luật, mà còn là cảm giác Kiên quá cứng nhắc, không phân biệt thân – sơ, trong khi anh vẫn quen với sự linh hoạt và cảm tính.

Tập 10 khép lại bằng hàng loạt chuyển động tâm lý tinh tế: Lợi vừa ghen ghét, vừa ngầm thừa nhận Kiên; Lam Anh kiên định với con đường mình chọn; còn Kiên, bằng sự chuẩn mực của mình, đang vô tình tạo ra những va chạm không tránh khỏi.
Mời quý khán giả đón xem các tập tiếp theo lúc 21h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.