Lợi mâu thuẫn với Phong và Trang vì thành viên đội dân quân bỏ tập luyện
Trong tập 18 Không giới hạn, thủ trưởng đơn vị đã có chỉ đạo về kế hoạch cử người về bố trí quân sự tại các tỉnh. Phòng thủ dân sự trong bối cảnh mới không chỉ là cứu hộ cứu nạn hay phòng chống thiên tai mà còn bao gồm cả an ninh và bảo vệ hạ tầng dân sự, kiểm soát thông tin. Do đó, công tác huấn luyện yêu cầu phải trở nên thực chất hơn, linh hoạt hơn, hiện đại hơn, phù hợp với yêu cầu của xã hội trong thời đại mới.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của đội dân quân tự vệ hiện gặp nhiều khó khăn. Nhiều thành viên của đội đã bỏ huấn luyện để đi làm việc. Sau khi biết việc này, Lợi đã tìm đến công ty Thế giới mới của Phương Trang để tìm người.
Vừa gặp mặt, Lợi đã quát anh em: “Chúng mày không coi tao ra gì. Chúng mày làm cái này là muốn tát vào mặt tao đúng không?”. Phúc và các anh em giải thích rằng đã nộp đơn xin ra khỏi lực lượng. Hơn nữa, công việc gần nhà lại lương cao nên họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Họ cũng rất biết ơn Trang đã đồng ý nhận họ vào làm.
“Gia đình em vừa bị lừa mất cả đống tiền. Bây giờ em phải tranh thủ làm ăn trang trải, lo cho gia đình. Em chả có tâm trí đâu để làm dân quân nữa anh ạ. Bọn em không phải là quân nhân, chỉ là dân quân thôi ạ, vào được thì ra được”, thành viên đội nói. Nghe đến đây, Lợi rất bực bội tuyên bố khi chưa rời khỏi lực lượng dân quân thì vẫn phải chấp hành kỷ luật của lực lượng đến cùng. Đây không phải là cái chợ để họ thích thì đến, không thích thì đi. Cuối cùng, Phúc và các anh em phải theo Lợi về.




Nhưng vừa đến bến tàu thì Phong xuất hiện, yêu cầu họ phải ở lại làm công việc của mình, khiến tình thế rơi vào khó xử. “Đây là cái chợ à? Hay là cái trại từ thiện? Nói đến là đến, nói đi là đi. Nếu như hôm nay các cậu rời khỏi đây thì từ mai không cần phải quay lại nữa”, Phong thẳng thắn nói. Phương Trang lúc này xuất hiện đã khiến tình hình có vẻ hạ nhiệt hơn.
Do lịch trình công việc đã được sắp xếp nên Trang đề nghị Lợi cho Phúc và các anh em nghỉ tập huấn một ngày. Tuy nhiên, Lợi không đồng ý. Đúng lúc này, Phúc lại bất ngờ nói không muốn về, khiến Lợi rất buồn. “Đằng nào em cũng xin ra khỏi lực lượng rồi, may mà nhờ có chị Trang, chị cho em một công việc lương cao, lại được ở gần vợ con, cơ hội này em không bỏ được anh ạ, anh thông cảm cho em, em xin lỗi ạ”, Phúc nói rõ.
Lợi rời khỏi công ty của Trang với trạng thái không vui vẻ. Việc này bị Khánh Linh chứng kiến. Cô chạy theo để động viên bạn trai, thậm chí còn tự nhận lỗi bản thân chưa suy nghĩ chín chắn làm “lợn lành chữa thành lợn què” nhưng không khiến Lợi bình tĩnh hơn. Anh phẫn uất nói: “Anh đang thấy mình là thằng hết sức vô dụng đây này. Chính anh là người kêu gọi, dẫn dắt anh em đi theo lực lượng. Nhưng bây giờ khi anh em gặp khó khăn, muốn bỏ làm dân quân để đi mưu sinh kiếm sống thì anh làm được gì nào? Anh chả làm được gì khác ngoài việc quát tháo, bắt anh em làm theo ý mình. Để người ta đi làm ăn kiếm sống đi, không lo được cho bản thân mình với người nhà ấy thì còn lo được cho ai nữa”. Thấy Lợi rất buồn, Linh hứa sẽ thuyết phục mọi người để về với đội.


Cùng lúc đó, tin đồn Lợi đánh người lan ra nhanh chóng ở trong xã. Nhiều người lan truyền Lợi đẩy ngã Trang khi tới công ty đòi người của đội dân quân. Bà Thoa biết tin thì nổi điên, muốn tìm kẻ tung tin đồn thất thiệt về con trai mình. Bà nghĩ đó là người phụ nữ đã gây sự với mình lần trước. Ngay sau đó, bà còn tìm tới tận đơn vị để hỏi rõ Lợi về sự việc. Ban đầu, dù Lợi giải thích nhưng bà không tin. Cho đến khi Kiên đứng ra nói đã điều tra rõ ràng sự việc Lợi không liên quan, bà Thoa mới chấp nhận bỏ qua.
Kiên tới gặp Trang thuyết phục thành công
Hóa ra, tin đồn thất thiệt về Lợi là do một nhân viên trong công ty Trang tung ra. Cô đã yêu cầu người này đi ra tất cả bến tàu, chợ cá, bãi biển đính chính lại tin đồn. Cảnh này vô tình bị Kiên bắt gặp. Anh tới gặp Trang là để thuyết phục cô giúp đỡ điều chỉnh công việc cho thành viên đội dân quân tự vệ, tạo cơ hội cho họ vừa làm việc vừa tham gia huấn luyện. Kiên hiểu việc này sẽ khiến Trang khó xử nhưng anh đảm bảo thời gian huấn luyện sẽ không kéo dài lâu.
“Kiên cũng biết đấy, công ty này đâu phải một mình tôi làm chủ đâu mà có cả anh Khải Phong nữa mà. Cho nên thực sự nhiều việc gây khó cho tôi. Ngoài ra, tôi nói thật những người đến đây đều là những người nằm trong những gia đình vừa mới bị vướng vào vụ mất tiền vừa rồi. Áp lực kinh tế của họ rất nặng nề và tôi cũng biết họ đều đã nghỉ làm dân quân hết rồi. Cho nên nếu họ không làm ở chỗ tôi thì họ cũng làm chỗ khác mà”, Trang nói rõ ràng với Kiên.



Tưởng chừng tình hình đã đi vào ngõ cụt thì ngày hôm sau, tất cả thành viên vắng mặt đều đã tập trung đầy đủ, khiến Lợi cũng rất bất ngờ. Sau khi kết thúc buổi tập, Lợi đã tra hỏi lý do nào khiến họ thay đổi quyết định. Lợi nghe Phúc nói về quyết định của Phương Trang thì tỏ ra nghi ngờ, tra hỏi cặn kẽ hơn. Phúc đành phải thú nhận việc Kiên tới thuyết phục Phương Trang giúp anh em.
Kiên đã gọi điện cảm ơn sự hỗ trợ của Phương Trang. Cô khéo léo nói rằng quyết định lần này là để trả ơn đội dân quân đã cứu tàu của mình. Kiên hứa sẽ giúp đỡ Trang khi cô cần.



Công việc của Kiên có những tiến triển tích cực nhưng chuyện tình cảm lại không suôn sẻ. Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên phải ở lại địa phương. Cả hai sẽ có cơ hội gặp nhau nhưng không khí giữa họ lại khá ngượng ngùng do sự xuất hiện của Phong.
Ở diễn biến khác, Yến bất ngờ khi mẹ sang tìm hỏi về việc cô lấy lại được số tiền bị lừa đảo. Lúc cô vừa nói không có chuyện này thì nhận được cú điện thoại của người mượn đất gia đình cô. Họ đã nghe thông tin cô sắp xây nhà. Yến tỏ ra lo lắng nên ngay lập tức lên bờ để tìm hiểu rõ ràng sự việc.
Đón xem diễn biến mới của Không giới hạn tập 19 phát sóng vào 21h ngày 5/3 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.