Lợi hiểu cho Kiên, buông bỏ quá khứ thù hằn
Trong tập 22 Không giới hạn, sự cố cháy nổ tại nhà máy hóa chất đã được xử lý hoàn tất. Trong cuộc họp, lãnh đạo lực lượng dân quân tự vệ đã gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời, thông minh, bản lĩnh của các đồng chí sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu; biểu dương toàn thể lực lượng dân quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, góp phần giữ vững an toàn tính mạng, giảm thiểu tổn thất đáng kể về tài sản cho người dân.



Lợi cũng có mặt trong cuộc họp này dù vết thương chưa hoàn toàn hồi phục. Lần đầu tiên, anh trò chuyện trực tiếp với Kiên bằng thái độ cởi mở, vui vẻ thay vì sự thù hằn, mỉa mai như trước đây.
Lợi nói anh đã hiểu việc anh trai mình hy sinh không phải lỗi của Kiên. “Nếu như sự sống của anh ấy phải đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều người khác, chắc là anh ấy sẽ dằn vặt suốt cả cuộc đời. Xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh vì đã để cho anh trai tôi được lựa chọn. Chọn được hy sinh chứ không phải sống như một kẻ hèn nhát”, Lợi nói. Những điều Lợi tâm sự đã khiến Kiên không kìm được nước mắt. Cuối cùng, quá khứ đau buồn vì sự ra đi của người bạn thân đã không còn làm Kiên bị ám ảnh. Cả hai đã cùng về nhà ăn bữa cơm mẹ Thoa nấu.
Kiên gặp “sóng gió” vì người yêu cũ
Vừa về nhà, Kiên đã thấy Lam Anh đang cùng bà Thoa chuẩn bị bữa ăn. Anh khá bất ngờ. Hóa ra, Lam Anh được bà Thoa mời tới nhà ăn cơm. Cô đã trổ tài nấu món lẩu hương vị miền Nam mà Kiên thích. Sau những phút đầu ngượng ngùng, sự thân thiện của bà Thoa đã khiến Lam Anh thoải mái trò chuyện cùng mọi người hơn. Ngoài ra, Khánh Linh cũng giúp không khí buổi tụ tập trở nên vui vẻ.


Thấy Lam Anh vất vả nấu nướng, Kiên ngay lập tức tới phụ giúp. Anh còn chăm sóc tận tình khi thấy cô bị đau do nước nóng. “Em đau lòng vì em không thể hiểu được anh, có những lúc em thấy anh rất gần thì anh cứ tạo khoảng cách với em, nhưng có lúc em cảm thấy anh ở rất xa thì anh lại khiến em cảm thấy có hy vọng nên em không thể hiểu nổi nữa”, Lam Anh trách cứ Kiên. Cô thậm chí còn xin lỗi Kiên vì đã cố chấp làm anh khó xử. Cô vẫn không thể tin là Kiên không có một chút tình cảm nào với mình. Nghe đến đây, Kiên muốn giải thích nhưng càng nói thì lại càng khiến tình huống trở nên lộn xộn, làm Lam Anh muốn trêu chọc anh thêm. Không khí giữa cả hai được Lam Anh xử lý trở nên thoải mái hơn.
Trong khi đang cùng Lam Anh chuẩn bị bữa ăn thì Kiên nhận được điện thoại của Hà Lê. Đây là bạn gái cũ của Kiên và mối quan hệ này đã chấm dứt cách đây vài năm. Lợi cũng biết về cô gái này nên kể cho Khánh Linh biết. Với tính cách thẳng thắn, thông tin này cuối cùng cũng vào tai bà Thoa. Bà ngay lập tức tới an ủi Lam Anh khi thấy cô buồn ngồi ngắm biển một mình.



Lam Anh giải thích với bà Thoa rằng mình và Kiên chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, bà Thoa khẳng định chắc chắn rằng Kiên có sự quan tâm rất đặc biệt dành cho cô. Bà còn kể về việc Kiên đưa bà đến chỗ Lam Anh và nhìn thấy cô đứng cùng một người đàn ông. Sau đó, anh còn đưa mẹ qua nhà người quen nhưng bị quên đường. Điều ấy rất bất thường bởi đó là con đường vốn rất quen thuộc với họ. “Là vì trong lòng nó còn rối rắm, nó mải bận tâm nghĩ đến cháu”, bà Thoa nói - “Có lẽ ngay cả chuyện nó chưa bày tỏ chuyện tình cảm với cháu là vì nó còn đang thận trọng, nó muốn dành cho cháu tình cảm trọn vẹn nhất”. Lam Anh sau đó cũng suy nghĩ rất nhiều về những điều bà Thoa nói.
Trong khi đó, Kiên vẫn tiếp tục có liên lạc với Hà Lê. Việc này khiến Tùng biết và mắng anh nặng lời: “Cậu còn vương vấn với Hà Lê thì đừng gieo hy vọng cho Lam Anh nữa. Cứ lửng lơ con cá vàng như vậy là không được đâu. Có biết bọn trẻ con bây giờ nói gì không? Chia tay mà làm bạn thì chỉ có thần kinh thôi”.


Kiên giải thích đã kết thúc với Hà Lê từ mấy năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hà Lê lại gọi cho Kiên. Lý do có thể bởi cuộc sống của cô đang không tốt. Kiên vẫn bận lòng vì cảm thấy có lỗi với người yêu cũ. Do anh không thể chăm sóc tốt cho người ta nên mới bị bỏ rơi.
Nhưng Tùng cho rằng Kiên không thể nghĩ mình là thần thánh cứu giúp tất cả mọi người: “Cậu tỉnh táo lại đi, khi ấy Tuấn vừa mới hy sinh, cậu mất đi người bạn thân nhất, sống còn không ra hồn người. Lẽ ra lúc ấy cô ta phải ở bên cạnh cậu, là chỗ dựa tinh thần cho cậu nhưng cô ta lại bỏ đi. Thế thì hà cớ gì cô ta được đòi hỏi. Cậu đừng có tự trách bản thân mình nữa, Hà Lê không hạnh phúc không phải là lỗi do cậu mà là do cô ta tự chọn lấy. Nghe tôi sống cho bản thân mình đi”. Tùng còn khuyên Kiên nên chủ động bày tỏ tình cảm với Lam Anh bởi cô sẽ không thể chạy theo anh mãi được.
Lam Anh và Kiên chính thức thành đôi
Nhờ bà Thoa, Kiên đã có cơ hội sớm thực hiện lời khuyên của Tùng. Anh đã gặp lại Lam Anh ở nhà. Điều đầu tiên Kiên giải thích chính là về người yêu cũ - Hà Lê. Anh khẳng định đã chia tay bạn gái cũ từ lâu. Kiên còn nói rõ ràng với Hà Lê rằng anh có người thương trong lòng rồi. Sau câu nói này, Kiên đã nắm tay Lam Anh.



Đáp lại, Lam Anh tặng Kiên món quà mà cô định tặng anh từ ba năm trước. Nhưng vì thấy anh được nhiều người quan tâm, cô lại giận dỗi không tặng, thậm chí còn thề với lòng rằng sẽ không dây dưa gì với anh nữa. Sau cùng, khi gặp lại Kiên, bao nhiêu sĩ diện của Lam Anh bay biến hết. Cô lại không dứt bỏ được tình cảm này.
Bất ngờ Kiên cũng bộc bạch rằng có quan tâm Lam Anh từ lâu. Anh còn muốn xin số điện thoại nhưng khi tới nơi thì thấy cô lạnh lùng quá, nên anh lại từ bỏ. Hóa ra, cả Lam Anh và Kiên đều có tình cảm dành cho đối phương. Cuối cùng, Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh là bạn gái mình. Cả hai đã có một nụ hôn thật ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.
Đón xem diễn biến mới của Không giới hạn tập 23 phát sóng vào 21h ngày 11/3 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.