Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ

Bảo Khánh

12/02/2026 06:14 GMT+7

VTV.vn - Thay vì trả thù nhóm du côn tấn công mình, Lợi lại bất ngờ chiêu mộ nhóm người này vào đội dân quân tự vệ.

Thượng tướng Quân đau xót trước sự hy sinh của chiến sĩ trẻ

Trong tập 8 Không giới hạn, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, Bộ Tổng Tham mưu đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, bố trí sĩ quan từ các đơn vị, lực lượng thường trực về cơ sở để có những đánh giá trực tiếp về công tác huấn luyện, bồi dưỡng cho dân quân xã, phường. Đây là một bước đi chiến lược có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố hệ thống quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc từ cơ sở. 

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 1.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 2.

Thượng tướng Hà Đình Quân (Quý Dương) cũng thông báo tin buồn về sự ra đi của một người lính trẻ, đã dám quên mình lao vào dòng nước để giữ lại sinh mạng cho dân. “Nhìn đồng đội của mình ngã xuống, chúng ta càng phải ý thức hơn về trách nhiệm của mình, phải làm sao để không còn những mất mát như thế nữa, không vì chủ quan, không vì thiếu chuẩn bị và không vì bất cứ một lý do gì” - Thượng tướng Quân khẳng định - “Muốn như vậy, không chỉ thống nhất về kỷ luật hành động trong toàn lực lượng mà còn phải phối hợp bồi dưỡng cho nhân dân kỹ năng xử lý tình huống. Một người đồng đội ngã xuống không rút ra được bài học thì đó là mất mát thực sự”.

Thông tin này cũng khiến Kiên (Steven Nguyễn) bàng hoàng, bởi người lính vừa nằm xuống chính là người anh từng gặp tại cơ sở, mới kết hôn được 3 tháng. Kiên rưng rưng khi nhớ lại những ký ức tại cơ sở ngày ấy, thậm chí còn để mắc lỗi khi làm báo cáo trình lãnh đạo.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 3.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 4.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 5.

Lãnh đạo đơn vị đã động viên Kiên nên biến đau thương thành hành động cụ thể để giảm thiểu những mất mát trong tương lai. Kiên nhận được lệnh xuống cơ sở cùng anh em kiểm tra công tác huấn luyện và chuẩn bị tập huấn ở Ninh Quang. Phòng thủ khu vực là nhiệm vụ trọng yếu, là mục tiêu trong giai đoạn hiện nay.

Ở một diễn biến khác, Thượng tướng Quân trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Sự hy sinh của cấp dưới khiến ông không khỏi trăn trở, dẫn đến phản ứng gay gắt khi con gái Lam Anh có ý kiến cho rằng việc đưa cán bộ về cơ sở là “mang dao mổ trâu đi giết gà”.

Ông còn trách cứ con dù cô đã giải thích quan điểm của mình: “Theo con thế nào là lấy dao mổ trâu đi giết gà? Chính vì nghĩ chỉ cần cơ bản là đủ nên khi tình huống thật xảy ra là lúng túng, là để dân chịu thiệt hại. Người trên bàn giấy thấy xã không cần chuyên môn sâu nhưng khi lũ về ai là người đầu tiên chạy ra đứng ở đầu sóng ngọn gió? Còn nữa, bộ đội sẵn sàng hy sinh vì nhân dân nhưng không có nghĩa là phung phí mạng sống. Ai mà không muốn sống? Gia đình nào mất người thân và không đau lòng? Thế cho nên không thể chủ quan, lơ là ở bất cứ vị trí công tác nào, không thể chểnh mảng ở bất cứ nội dung huấn luyện, rèn luyện nào, bất cứ ai cũng như vậy”.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 6.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 7.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 8.

Lam Anh hiểu tâm trạng bố không tốt nên không trách cứ việc bố nặng lời với mình. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi mẹ rằng liệu có từng thấy tủi thân khi ở cạnh bố mình. Bà đã luôn phải lùi xuống để nhường chỗ cho những mối bận tâm khác của bố. “Mẹ không tủi thân, mẹ thương bố, mẹ đã ở bên bố con đủ lâu để có thể hiểu được có những việc, có những người mà mình không thể mang những sân hận đời thường để đặt lên họ được”, mẹ Lam Anh tâm sự.

Kiên xuống cơ sở, cô giáo mầm non nhìn theo đắm đuối

Theo lệnh điều động, Kiên đã tới cơ sở để tìm hiểu tình hình thực tế. Việc nhóm Kiên xuất hiện khiến rất nhiều cô gái quan tâm, trong đó có Thương - cô giáo mầm non - mới chuyển công tác về Ninh Quang. Cô không giấu ánh mắt ngưỡng mộ không nguôi dành cho Kiên.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 9.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 10.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 11.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 12.

Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa Kiên và Lam Anh đã có những tiến triển đầu tiên. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Kiên đã bày tỏ mong muốn đưa Lam Anh về tận nhà. Nhân cơ hội này, Lam Anh tranh thủ “thả thính” crush nhưng ngay lập tức, Kiên có phản ứng né tránh.

Lam Anh hiểu với Kiên thì cô cần phải thẳng thắn hơn nên đã bày tỏ rõ ràng với anh. “Biết vì sao hôm nay em hỏi anh đã có người trong lòng chưa không? Vì khi anh xác nhận giờ chưa có nghĩa là anh đồng ý cho em cơ hội đứng ở vị trí đó, cho nên anh cũng phải có trách nhiệm giúp em thực hiện”, cô nói.

Lợi bất ngờ chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ

Cấp dưới của Lợi đã tìm ra thông tin hung thủ tấn công Lợi. Đó là tên biến thái đã giở trò với cô giáo Thương. Nhóm cấp dưới muốn trả thù nhóm du côn nhưng bị Lợi ngăn cản ngay lập tức. Điều đó khiến họ rất bực tức vì nhóm du côn đang đi rêu rao khắp nơi rằng Lợi không dám làm gì do sợ mất chức tiểu đội trưởng đội dân quân tự vệ.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 13.

Ý định của nhóm cấp dưới cũng đến tai Khánh Linh (Anh Đào). Cô ngay lập tức đến chỉnh đốn suy nghĩ của em trai, cũng là một thành viên trong nhóm này. Sau khi biết em trai vẫn có suy nghĩ trả thù, Linh thẳng thắn nói: “Mày có biết tại sao anh Lợi đi làm dân quân không? Tại vì cả bố và anh trai anh ấy đều trong quân ngũ. Anh ấy yêu bố, ngưỡng mộ anh trai của mình cho nên mới chọn đi làm dân quân. Mày thấy không, mỗi ngày anh ấy đều nỗ lực rèn luyện không kể ngày mưa hay ngày nắng, mặc dù cả bố và anh trai anh ấy đều đã mất nhưng chưa bao giờ trong suy nghĩ của anh ấy có ý định nghỉ việc cả. Vì sao mày biết không hả? Vì anh ấy yêu công việc này, anh ấy muốn nối truyền thống của gia đình, muốn thực hiện ước mơ của những người đã mất. Chính vì những lý do đấy mà chị mày mới yêu anh ấy phát điên lên đấy”. Em trai Linh sau đó đã bình tĩnh hơn để suy nghĩ vấn đề.

Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 14.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 15.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 16.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 17.
Không giới hạn - Tập 8: Lợi chiêu mộ nhóm du côn vào đội dân quân tự vệ - Ảnh 18.

Điều mọi người không ngờ tới là việc Lợi tìm gặp kẻ đứng đầu nhóm du côn. Anh dùng chiêu để thu thập bằng chứng phạm tội của nhóm này. Điều Lợi muốn là nhóm du côn sẽ gia nhập đội dân quân tự vệ của địa phương. Nếu không thực hiện, Lợi sẽ cung cấp bằng chứng cho công an để nhóm này lĩnh án tù. Vì sợ nhận án tù, kẻ đứng đầu nhóm du côn đã phải đồng ý điều kiện của Lợi.

Đón xem diễn biến mới của Không giới hạn tập 9 phát sóng vào 21h ngày 12/2 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.