Không giới hạn - Tập 9: Lợi thẳng thừng nói Kiên không đủ tư cách dạy dỗ mình

Thảo Nguyên

13/02/2026 08:08 GMT+7

VTV.vn - Trong Không giới hạn tập 9, câu chuyện sau vụ cháy mối quan hệ giữa Lợi và Kiên vẫn khá căng thẳng. Lợi khó chịu ra mặt với bất kỳ hành động nào của Kiên.

Trong trích đoạn tập 9, Không giới hạn tiếp tục mở rộng mạch truyện sau vụ hỏa hoạn trên tàu bằng những lát cắt đời thường nhưng giàu kịch tính, nơi ân tình, kỷ luật, cái tôi cá nhân đan xen.

Mở đầu phim, Phương Trang (Maya) - Giám đốc công ty du lịch, chủ động hẹn gặp Linh (Anh Đào) để gửi lời cảm ơn vì sự nhanh trí của cô trong vụ cháy trước đó. Chính Linh là người đã kịp thời phát hiện đám cháy và gọi đội dân quân đến ứng cứu, góp phần ngăn chặn hậu quả đáng tiếc. Phương Trang khéo léo bày tỏ mong muốn gửi quà cảm ơn đến lực lượng dân quân, nhưng Linh từ chối nhận thay vì không muốn tự ý quyết định.

Nhân câu chuyện, Phương Trang tò mò hỏi Linh về một người đã trực tiếp tham gia cứu hộ hôm xảy ra hỏa hoạn. Linh hào hứng nhắc đến anh Kiên - Cục cứu hộ cứu nạn. Cô kể lại một cách rất hào hứng: Kiên không phải người địa phương, hôm đó chỉ về ăn giỗ anh trai anh Lợi nên "tham gia luôn", vừa nhiệt tình lại "đẹp trai lắm", thậm chí còn vui vẻ ngỏ ý sẽ giới thiệu cho Phương Trang. 

Kiên cùng Tùng – Phó phòng Ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc xạ – bất ngờ xuống địa bàn kiểm tra công tác huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ xã. Buổi kiểm tra không diễn ra suôn sẻ khi đội dân quân đến muộn, đội hình lộn xộn, tác phong thiếu chuẩn chỉnh. Trước thực tế đó, Kiên không đứng ngoài quan sát mà trực tiếp tham gia huấn luyện, chỉnh từng động tác, từng hàng ngũ.

Sau khi kiểm tra, Kiên thẳng thắn nhận xét những điểm còn yếu: động tác quay tại chỗ chưa đúng tư thế nghiêm, duyệt đội ngũ chưa thẳng hàng và yêu cầu các đồng chí khắc phục ngay trong buổi tập chiều. Nhận xét mang tính chuyên môn, nhưng lại chạm vào sự tự ái của Lợi. Anh bày tỏ quan điểm cho rằng việc tập đi tập lại những động tác cơ bản như quay trái, quay phải, quay đằng sau là lãng phí thời gian, không cần thiết.

Không né tránh, Kiên đáp trả dứt khoát: "Việc nhỏ còn chưa xong thì làm sao làm việc lớn được". Anh yêu cầu Lợi phối hợp hỗ trợ kiểm tra, đôn đốc lực lượng dân quân trong quá trình tập luyện, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn, coi đó là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện rõ quan điểm làm việc nguyên tắc, không thỏa hiệp với sự dễ dãi.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm sau buổi tập. Lợi tìm gặp Kiên trong tâm thế bức xúc, cho rằng nhiệm vụ của Kiên chỉ là giám sát, không cần "đích thân" xuống đơn vị. Anh càng khó chịu khi Kiên không hề báo trước về buổi kiểm tra, cảm giác như bị "chơi xấu". Trong cơn nóng giận, Lợi buông lời gay gắt, nghi ngờ động cơ của Kiên.

Đáp lại, Kiên thẳng thắn nhắc đến vụ cháy trước đó  nơi Lợi đã bị khiển trách  và cảnh báo nếu tiếp tục vi phạm, khả năng bị loại khỏi lực lượng là rất cao. Lợi phản ứng dữ dội, cho rằng đó không phải việc của Kiên. Nhưng Kiên khẳng định, với chức năng, nhiệm vụ của mình, anh hoàn toàn có quyền giám sát và đôn đốc công tác huấn luyện. Không chỉ vậy, ở góc độ cá nhân, Kiên xem Lợi như người nhà, nhắc lại lời hứa năm xưa của Lợi  sẽ trở thành một dân quân tiêu biểu, không phụ lòng mẹ.

Chính chi tiết này khiến Lợi càng thêm tổn thương. Anh không muốn bị nhắc lại chuyện cũ, cho rằng mọi thứ đã khác và Kiên cũng không còn tư cách để dạy dỗ mình nữa. Cuộc đối thoại khép lại trong căng thẳng, để lại khoảng lặng nặng nề, báo hiệu những xung đột vẫn chưa dừng lại.

Mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 10 phim không giới hạn sẽ lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.