
Từ sáng sớm, không khí tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở nên náo nhiệt. Trong tiết trời trong lành, từng tốp cử tri từ các khu làng dân tộc, khoác trên mình những bộ thổ cẩm rực rỡ nhất, cùng nhau tiến về điểm bỏ phiếu.

Đối với đồng bào đang sinh sống và hoạt động tại đây, ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là một ngày hội lớn để thắt chặt tình đoàn kết.

"Được tự tay lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để gửi gắm niềm tin là niềm hạnh phúc lớn của bà con. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ thực sự là tiếng nói, là nhịp đập cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân", cử tri A Chương phấn khởi chia sẻ.

Tại khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được ghi nhận là rất chu đáo và khoa học. Cử tri cẩn trọng nghiên cứu tiểu sử, danh sách ứng cử viên trước khi tự tay bỏ lá phiếu vào hòm.

Danh sách cử tri và ứng cử viên được đặt ở vị trí dễ quan sát. Lực lượng tình nguyện viên túc trực hỗ trợ quy trình bỏ phiếu đúng quy định. Các phương án bảo vệ trật tự được triển khai chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.


Đại diện Tổ bầu cử số 19 cho biết, sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Lào, Ê Đê... đã minh chứng cho niềm tin sắc son của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Mỗi lá phiếu được thả vào hòm không chỉ đơn thuần là thực hiện quyền công dân, mà còn mang theo kỳ vọng về một bộ máy Nhà nước vững mạnh, sâu sát với đời sống bà con và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.


Trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, ngày bầu cử tại "ngôi nhà chung" Đồng Mô đã thực sự trở thành ngày hội của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.