Trước tình trạng một số khu dân cư vẫn bị cô lập trong nước lũ, ngày 23/11, Quân chủng Phòng không – Không quân đã thực hiện 9 chuyến bay trực thăng, mang 24 tấn hàng cứu trợ tới nhân dân vùng lũ. Trong điều kiện thời tiết phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hai trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 cất cánh từ sân bay Phù Cát (Gia Lai), mang 4 tấn hàng vào vùng tâm lũ tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù thời tiết mưa to, mây mù và địa hình hiểm trở, tổ bay vẫn quyết tâm hạ cánh xuống sân vận động Hòa Xuân, xã Tuy An Tây. Lực lượng cứu trợ phối hợp với người dân địa phương bốc dỡ 4 tấn hàng hóa gồm gạo, lương khô, mì tôm, quần áo, chăn màn, nước uống và giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương để phân phát tới bà con bị thiệt hại nặng.


Thượng úy Phạm Khắc Phúc, Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, cho biết: "Thời tiết rất xấu, mưa to gió lớn, địa hình cứu trợ hiểm trở, tổ bay chúng tôi phải chờ lâu, nhưng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ngay để hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn".
Không chỉ bằng đường hàng không, các xe tải Kamaz của Sư đoàn 372 đã cơ động từ sân bay Đà Nẵng vào các xã bị ngập nặng ở Gia Lai và Đắk Lắk. Đến 15 giờ chiều ngày 23/11, hơn 30 tấn hàng đã được bàn giao cho chính quyền xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) và xã Tây An Đông (Đắk Lắk).

Đại tá Trần Tiến Tùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 372, cho biết: "Chúng tôi tập trung vào các nhu yếu phẩm, sách vở, bút sách cho các học sinh từ cấp 1 đến cấp 2, đảm bảo đủ cho 10-15 trường học. Bên cạnh đó là quần áo, lương thực, thực phẩm. Chúng tôi tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đưa các mặt hàng này đến nhanh nhất với người dân".
Đồng hành cùng nhân dân vùng lũ, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 372 tiếp tục chuẩn bị vật chất, phương tiện và lực lượng để hỗ trợ các khu vực khó khăn. Trực thăng của Trung đoàn 930 luôn sẵn sàng cất cánh tiếp tế cho người dân ở Gia Lai và Đắk Lắk còn bị cô lập.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.