FIFA World Cup chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của bóng đá. Với nhiều nghệ sĩ Việt Nam, đó còn là ký ức tuổi trẻ, là những đêm thức trắng cùng bạn bè, là tiếng reo hò vang lên giữa đoàn phim, ký túc xá hay căn phòng nhỏ của gia đình. Mỗi người đều mang theo một "mùa hè FIFA World Cup" rất riêng. Và cũng có những nghệ sĩ lớn lên cùng âm nhạc FIFA World Cup, cùng những cái tên danh thủ huyền thoại hay các đội tuyển quốc gia.
Sau tất cả, điều còn đọng lại không đơn thuần là chiến thắng hay thất bại, mà là cảm giác được sống trọn vẹn với đam mê trong những mùa bóng đá lớn nhất hành tinh.
Hứa Vĩ Văn: ký ức mì gói mùa World Cup 98

Hứa Vĩ Văn có nhiều kỷ niệm đẹp cùng World Cup.
Với Hứa Vĩ Văn, FIFA World Cup là một phần rất đẹp của tuổi trẻ. Nam diễn viên cho biết, anh đặc biệt yêu thích không khí bóng đá giai đoạn từ World Cup 1990 đến 1998 - thời điểm bóng đá vẫn mang nhiều cảm xúc nguyên bản và khán giả Việt Nam còn xem truyền hình theo kiểu "cả xóm cùng thức".
Anh nhớ nhất kỳ FIFA World Cup 1998 tổ chức tại Pháp. Khi ấy, cậu học sinh trung học Hứa Vĩ Văn cùng hai người bạn thân thường thức trắng đêm để xem bóng đá vì lệch múi giờ.
Nam diễn viên cho biết nếu có thời gian, anh vẫn sẽ theo dõi những trận đấu quan trọng của mùa FIFA World Cup năm nay, đặc biệt là vòng tứ kết hay bán kết - thời điểm giải đấu bước vào cao trào cảm xúc.
Khác với sự cuồng nhiệt nơi quán xá đông người, Hứa Vĩ Văn thích xem bóng đá trong không gian riêng tư hơn. Với anh, bóng đá đẹp nhất là khi được ngồi giữa đêm khuya cùng vài người thân quen để chia sẻ cảm xúc sau mỗi pha bóng.
Dù không quá trung thành với một đội tuyển cụ thể, nam nghệ sĩ vẫn dành tình cảm cho những đội bóng có bản sắc mạnh như Đức, Argentina, Hà Lan hay Croatia. "Hồi đó nghe tới đội Đức là nghĩ ngay tới 'cỗ xe tăng', còn Hà Lan là màu áo cam rất đặc trưng. Riêng Croatia luôn cho tôi cảm giác về một đội bóng giàu cảm xúc và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ", anh nói.
Trần Kim Hải: "Âm nhạc World Cup khiến tôi nhớ hơn cả tỉ số"

Trần Kim Hải thường chơi đá bóng khi rảnh rỗi để rèn luyện sức khỏe.
Nếu Hứa Vĩ Văn mang ký ức của thế hệ 7x thì Trần Kim Hải lại lớn lên cùng những mùa FIFA World Cup đầu thập niên 2000. Nam diễn viên kể FIFA World Cup đầu tiên anh xem là năm 2002 - được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi Brazil lên ngôi vô địch. Khi ấy anh mới 9 tuổi nhưng đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi trái bóng tròn. "Từ năm đó tới giờ gần như tôi không bỏ kỳ World Cup nào", anh chia sẻ.
Anh yêu thích nhất đội tuyển Anh - đội bóng khiến anh đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc suốt hơn hai thập kỷ. Anh cười khi nhắc đến "lời nguyền" của Tam sư ở các kỳ FIFA World Cup: "Đội tuyển Anh đá Ngoại hạng thì hay, nhưng cứ vào World Cup là thường dừng ở bán kết hoặc thua penalty, buồn lắm".
Do đặc thù công việc diễn xuất thường xuyên quay đêm, Trần Kim Hải không phải lúc nào cũng có thể xem trực tiếp các trận đấu. Những trận vòng bảng ít quan trọng hơn đôi khi anh chỉ theo dõi qua điện thoại hoặc xem lại tóm tắt các khoảnh khắc quan trọng.
Nhưng với các trận tứ kết, bán kết hay chung kết, anh thích hòa mình vào không khí bóng đá cùng bạn bè. "Có những hôm chúng tôi mặc áo đội tuyển rồi ra quán cà phê hoặc một địa điểm đông người để xem chung. Không khí FIFA World Cup lúc đó rất khác", anh kể.
Không chỉ yêu bóng đá, Trần Kim Hải còn dành sự quan tâm đặc biệt cho âm nhạc FIFA World Cup. Với anh, nhiều ca khúc đã trở thành ký ức tập thể của cả một thế hệ.
Năm nay, ngoài tuyển Anh, anh sẽ dõi theo đội tuyển Bồ Đào Nha vì thần tượng Cristiano Ronaldo. Nam diễn viên hy vọng đây chưa phải kỳ FIFA World Cup cuối cùng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ở góc nhìn của một người yêu thể thao lâu năm, Trần Kim Hải cho rằng bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều dưới tác động của công nghệ VAR và dữ liệu số. Trận đấu ngày nay chính xác hơn, nhưng đôi khi cũng làm mất đi những khoảnh khắc ngẫu hứng rất đặc trưng của bóng đá ngày xưa.
Lê Xuân Tiền: Thức dậy sớm chỉ để xem lại trận đấu của Ronaldo

Lê Xuân Tiền xuất thân là vận động viên thể thao.
Thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ, Lê Xuân Tiền có một ký ức FIFA World Cup rất khác - gắn liền với quãng thời gian còn là vận động viên Taekwondo thuộc đội tuyển quốc gia.
Nam diễn viên cho biết thời điểm còn tập luyện và thi đấu thể thao, các vận động viên bị quản lý giờ giấc rất nghiêm ngặt, đặc biệt là việc thức khuya xem bóng đá gần như không được phép. "Ban đêm là phải ngủ đúng giờ. Có người đi kiểm tra xem vận động viên còn thức hay không", anh kể. Chính vì vậy, mỗi mùa FIFA World Cup hay EURO, anh thường chọn cách dậy sớm hơn khoảng 30 phút, hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa để xem lại các trận đấu diễn ra trong đêm. Dù không thể xem trực tiếp nhiều trận đấu, nhưng tình yêu bóng đá trong anh vẫn được nuôi dưỡng qua từng clip ngắn.
Thần tượng lớn nhất của anh là Cristiano Ronaldo. Nam diễn viên thừa nhận mình giống "fan của Ronaldo hơn là fan của một đội bóng". "Tôi theo dõi hành trình của anh ấy từ Manchester United, Real Madrid tới Juventus. Đi đâu là mình xem đội đó nhiều hơn", anh chia sẻ. Do đó, đội tuyển anh yêu thích nhất ở FIFA World Cup cũng là Bồ Đào Nha.
Gia Khiêm: thế hệ khán giả Gen Z

Gia Khiêm đang háo hức chờ đón xem giải FIFA World Cup™ 2026
Thí sinh Tân binh toàn năng có hai kỷ niệm đặc biệt nhất với FIFA World Cup, trong đó ký ức đầu tiên gắn liền với gia đình và tuổi thơ. "Hồi nhỏ tôi rất háo hức xem FIFA World Cup vì được thức khuya xem cùng ba. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc thì tôi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, tôi thường tiếc nuối vì bỏ lỡ trận đấu hay", Gia Khiêm kể. Theo ca sĩ sinh năm 2005, những lần "canh giờ thất bại" như vậy lại khiến ký ức World Cup trở nên đáng nhớ hơn, bởi đó không chỉ là bóng đá mà còn là cảm giác quây quần cùng gia đình trong những mùa hè đặc biệt.
Kỷ niệm thứ hai mà ca sĩ trẻ nhớ nhất là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco tại FIFA World Cup 2022, thời điểm Cristiano Ronaldo bật khóc sau thất bại của đội tuyển quê nhà. "Tôi rất thần tượng Ronaldo nên gần như theo dõi cả mùa giải năm đó. Khi thấy anh ấy khóc sau trận thua, tôi cũng rất buồn", Gia Khiêm chia sẻ. Chính tinh thần không bỏ cuộc của CR7 là điều khiến Gia Khiêm ngưỡng mộ suốt nhiều năm qua.
Năm nay, Gia Khiêm đang rất háo hức chờ đón FIFA World Cup 2026™. Đây có thể là lần cuối cùng của ba siêu sao lớn mà ca sĩ trẻ yêu thích là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar cùng góp mặt nên muốn tận hưởng trọn vẹn giải đấu này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.