Trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, điểm cầu công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) có ý nghĩa đặc biệt vì nơi đây có nhiều rãnh mộ của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 mới tìm thấy.
Từ những bức ảnh tư liệu của các hãng thông tấn nước ngoài còn lưu giữ, sự vào cuộc và quyết tâm của các cấp, các đơn vị, các nhân chứng cùng thiết bị công nghệ hiện đại... công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây ngày càng được mở rộng.
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh)





Tại công viên bình yên giữa lòng thành phố, thân thể của hàng trăm liệt sĩ nằm sâu dưới các lớp đất lặng lẽ suốt hơn nửa thế kỷ như một lời nhắc nhở về sự hy vinh to lớn để đổi lấy hòa bình hôm nay. Có rất nhiều di vật của các liệt sĩ đã được tìm kiếm trong quá trình khai quật gây xúc động cho mọi người.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tham dự tại điểm cầu Lê Thị Riêng. (Ảnh: Phương Anh)

Nhiều khán giả xúc động theo dõi cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường". (Ảnh: Phương Anh)
Dù chỉ là các vật dụng bình dị đã nhuốm màu thời gian như chiếc lược, cặp nhẫn, chiếc bút, giấy tờ tuỳ thân... nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm thiêng liêng về một thời hoa lửa. Tính đến ngày 26/7/2026 đã có 117 bộ hài cốt liệt sĩ, 66 bộ di vật được tìm thấy. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện đời của các anh, các chị. Hành trình trả lại tên cho các anh, các chị sẽ luôn được thực hiện bằng cả tấm lòng.



Thông tin quá trình tìm kiếm và những di vật của các liệt sĩ tìm được trong chiến dịch này. (Ảnh: Phương Anh)
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng của chương trình là cuộc trò chuyện với ông Lê Chí Công, con trai của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Suốt 58 năm qua, ông vẫn miệt mài đi tìm mẹ. Dẫu mái tóc đã bạc, điều ông mong mỏi nhất vẫn là một ngày được đón mẹ trở về với gia đình. "Tôi xa mẹ từ năm 1960 lúc đó tôi mới khoảng 4 tuổi. Do còn quá nhỏ nên tôi không nhớ nhiều về mẹ. Sau này, ký ức về mẹ được hình thành qua lời kể của những cô chú đồng đội của mẹ mà thôi", ông Lê Chí Công xúc động chia sẻ.
Cuốn album bà để lại khiến nhiều khán giả nghẹn ngào. Không chỉ lưu giữ những bức ảnh gia đình, từng trang còn ghi chép tỉ mỉ quá trình lớn lên của các con: từ cân nặng khi mới sinh, thời gian bú mẹ, tình trạng sức khỏe đến từng nét tính cách.

Như linh cảm về sự hy sinh của mình, bà Lê Thị Riêng đã chuẩn bị cho hai người con mỗi người một chiếc vali, bên trong là những vật dụng thiết yếu và những kỷ vật bà cẩn thận dành dụm từ trước. Ông tâm sự: "Mẹ tôi là người cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ. Năm đó, trước khi đi công tác, bà đã chuẩn bị sẵn vali cho hai con để đi Hà Nội. Có lẽ mẹ linh cảm sự chia tay lần này sẽ rất lâu vì thời điểm đó miền Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn đấu tranh ác liệt, khó khăn".

Chiếc áo gối do liệt sĩ Lê Thị Riêng tự tay may và thiêu tặng con trai.
Đọc lại những dòng chữ ấy, BTV Hồng Nhung xúc động chia sẻ rằng chỉ một người mẹ dành trọn tình yêu thương và sự quan tâm mới có thể lưu giữ từng chi tiết nhỏ đến như vậy. Bên cạnh cuốn album là chiếc áo gối được bà tự tay may cho con trai, trên đó vẫn còn thêu chữ "Công". Sau gần sáu thập kỷ, những kỷ vật ấy vẫn được gia đình nâng niu như sợi dây kết nối với người mẹ đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.

Ông Lê Chí Công cho biết, chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy mô lớn đang được Đảng và Nhà nước triển khai đã mang đến cho gia đình thêm niềm tin và hy vọng. "Ngay từ năm 1976, sau khi miền Nam giải phóng, tôi đã đến công viên này để thắp nhang cho mẹ dù thông tin về nơi chôn cất của bà vẫn chưa rõ ràng. Liên tục trong 50 năm qua, tôi vẫn nuôi niềm tin. Có lẽ chưa bao giờ có một đợt quy tập quy mô như chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ lần này. Điều đó khiến những người như tôi có thêm hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy mẹ cũng như các liệt sĩ khác để mọi người sẽ sớm được trở về bên gia đình", ông nói.
Mỗi kỷ vật được gìn giữ, mỗi danh tính được xác nhận và mỗi hài cốt được quy tập không chỉ khép lại sự chờ đợi của một gia đình, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.