Lai Châu: Truy điệu, an táng 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh từ 75 năm trước

VTV.vn - Sau 75 năm nằm lại trong ngôi mộ tập thể ở bản Mường Cấu, 47 liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư.

Lễ truy điệu 47 liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư sau 75 năm các anh nằm lại tại Mường Cấu. Ảnh: Laichau.gov.vn

Lễ truy điệu 47 liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư sau 75 năm các anh nằm lại tại Mường Cấu. Ảnh: Laichau.gov.vn

Từ trận chiến năm 1951 đến ngôi mộ tập thể giữa bản Mường Cấu

Sáng 10/8, trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Laichau.gov.vn

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hoa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Laichau.gov.vn

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Về phía tỉnh Lai Châu có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân và đoàn lãnh đạo tỉnh Lai Châu thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Laichau.gov.vn

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhưng phía sau nghi lễ trang trọng ấy là một câu chuyện kéo dài suốt 75 năm.

Rạng sáng 14/2/1951, tại xã Bình Lư, quân Pháp bất ngờ tiến công vào khu vực trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính xã - nơi đóng quân của Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ và Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148.

Trận chiến diễn ra ác liệt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Theo các tư liệu lịch sử, 50 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh. Sau khi quân Pháp rút, người dân địa phương đã bất chấp hiểm nguy, tìm kiếm, thu gom thi hài những người đã ngã xuống để mai táng.

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tiễn đưa 47 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư. Ảnh: Laichau.gov.vn

Trong số đó, 47 liệt sĩ được an táng chung trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu. Ba cán bộ địa phương được chôn cất riêng và sau này được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu.

Chiến tranh đi qua, thời gian phủ lên vùng đất Bình Lư nhiều đổi thay. Địa hình, cảnh vật và địa giới hành chính thay đổi, nhưng ký ức về những người đã hy sinh vẫn được người dân gìn giữ.

Ngôi mộ tập thể tại Mường Cấu trở thành một phần ký ức thiêng liêng của cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, người dân vẫn âm thầm hương khói, nhắc nhớ về những người đã nằm xuống vì quê hương, đất nước.

75 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng không đủ để làm phai mờ sự hy sinh ấy.

Hành trình đưa các anh trở về với đồng đội

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lai Châu đã triển khai tìm kiếm, quy tập khu mộ tập thể tại bản Mường Cấu.

Mỗi lớp đất được mở ra là thêm một lần quá khứ hiện về. Từ những phần hài cốt được tìm thấy đến các di vật chiến tranh, lực lượng chức năng từng bước thu thập, đối chiếu với tư liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, thông tin từ nhân chứng và các đơn vị quân đội.

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 5.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tham dự buổi lễ. Ảnh: Laichau.gov.vn

Quá trình xác minh cho thấy khu mộ là nơi an táng 47 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148 và cán bộ Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ đã hy sinh trong trận chiến năm 1951.

Sự trở về của các anh hôm nay là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đặc biệt, đây là kết quả có ý nghĩa sâu sắc từ Chiến dịch “500 ngày đêm”, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đọc điếu văn. Ảnh: Laichau.gov.vn

Tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mãi mãi khắc ghi công lao, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Đất nước hôm nay đã hòa bình, nhưng mỗi thành quả của hiện tại đều có một phần máu xương của những thế hệ đi trước. Sự hy sinh của các anh vì thế không chỉ thuộc về quá khứ mà còn trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 7.

Hài cốt các liệt sĩ được phủ Quốc kỳ trước khi thực hiện nghi thức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư. Ảnh: Laichau.gov.vn

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện nghi thức tiễn đưa, an táng 47 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư.

Những nén hương được thắp lên. Những vòng hoa được đặt xuống. Những người lính sau 75 năm cuối cùng đã có một nơi an nghỉ được gọi tên bằng sự tri ân của Tổ quốc.

Từ ngôi mộ tập thể ở bản Mường Cấu đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư là hành trình vượt qua thời gian để đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội, với đất mẹ.

75 năm trở về: Những người lính nằm lại giữa lòng đất mẹ Lai Châu - Ảnh 8.

Khu vực an táng 47 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, nơi các anh trở về sau 75 năm nằm lại tại bản Mường Cấu. Ảnh: Laichau.gov.vn

Các anh đã trở về.

Trở về không chỉ bằng những phần hài cốt được quy tập sau 75 năm, mà bằng sự tiếp nối của một đạo lý đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Và trong ngày hôm nay, giữa Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, sự trở về ấy nhắc mỗi người rằng: có những người đã đi qua chiến tranh và nằm lại với đất, nhưng tên tuổi, sự hy sinh và lý tưởng của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.