Cái chết của Đặng Đức khiến nhiều người lo lắng
Trong tập 2 Lằn ranh, đối tượng chết ở chân cầu được xác định là Đặng Đức. Công an đã tìm một số thông tin ban đầu về nạn nhân. Đức là đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây Viên Vinh. Cái chết của Đức đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đức có một biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng lại lựa chọn tự tử vì nợ thay vì bán nhà để trả tín dụng đen. Hóa ra căn biệt thự chưa có giấy tờ pháp lý nên không bán được.




Tại nhà của Đức, cơ quan chức năng còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh. Qua giám định, cơ quan công an xác định nét chữ trong bức thư là của nạn nhân. Bên cạnh đó, phía cơ quan điều tra cũng có nhiều nghi vấn xung quanh bức thư tuyệt mệnh của Đức. Anh ta là một người hết lòng vì gia đình nhưng lại viết một bức thư tuyệt mệnh rất ngắn gọn, chỉ nói về bố mẹ và hoàn toàn không nhắc tới cô con gái rượu.
Việc Đức chết khiến các đối tượng trong đường dây đánh bạc Viên Vinh cảnh giác, tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Phía công an muốn đẩy nhanh việc khám xét công ty Viên Vinh, thu giữ những dữ liệu điện tử liên quan. Dù biết đây là việc không dễ nhưng Thắng vẫn chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng hành động, thu giữ tất cả các thiết bị điện tử, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Viên.
Tin tức Đức chết được truyền tới nhiều người có quan hệ với anh ta. Thậm chí, lái xe của ông Sách cũng là một trong số đó. Viện Kiểm sát hiện cũng đang theo dõi quá trình điều tra vụ án mạng của Đặng Đức. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Thu nhấn mạnh cần giám định kỹ lưỡng, tránh bỏ sót chi tiết, trong khi cấp dưới báo cáo hồ sơ khởi tố Nguyễn Văn Viên và các đối tượng liên quan đến Công ty Viên Vinh. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Viên hiện đã rời khỏi địa phương, khiến tiến độ điều tra gặp khó khăn.
Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Viên – Giám đốc công ty Viên Vinh, người được cho là có liên quan đến sự ra đi của Đặng Đức sau khi biết tin Đức chết đã có thái độ lạ. Cú điện thoại gấp gáp giữa đường khiến anh sững sờ, ngay lập tức quay xe không trở về công ty.
Trinh cảnh báo sắp “mưa bão”, móc mỉa Thiệu nên chuẩn bị bung hết ô dù mình có
Trinh gửi quà cho Triển và ông Sách sau sự kiện khánh thành nhưng Triển nói rõ sếp mình sẽ không nhận. Tuy nhiên, Trinh thuyết phục để Triển tìm cách gửi quà giúp mình. Anh ta cũng biết ông Sách không thích nên báo cáo quà là rượu vang gửi cho Chủ tịch tỉnh Thủy. Ông Sách nghe vậy thì bỏ qua vấn đề này: “doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.



Nghe hiểu ý của lãnh đạo, Triển lập tức giải thích rằng bản thân cũng cảm thấy khó chịu trước cách nói chuyện của lãnh đạo tập đoàn Trinh Tam. Trước đó, Triển từng báo cáo về việc Thiệu có ý định lợi dụng ông Sách cho những mục đích riêng của mình nên nhân cơ hội này, ông Sách đã nói chuyện trực tiếp để ngăn chặn nguy cơ.
Trinh đã hỗ trợ để Thiệu được tiếp cận với lãnh đạo tỉnh nhưng dường như thái độ của anh ta không thấy thỏa mãn. Anh ta đòi tính toán chi phí trách nhiệm với Trinh. Lý do một phần cũng vì ông Sách thể hiện sự đề phòng với việc Thiệu tiếp cận mình. “Do ăn ở thôi” - Trinh mỉa mai - “Nếu anh muốn quay xe thì phải dọn sạch đống rác đi đã. Tất cả mọi rắc rối đều bắt nguồn từ lòng tham mà ra. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức nhưng vấn đề là ở anh. Trời sắp mưa to rồi, có ô dù gì mở hết ra đi”.
Thiệu báo cáo tình hình với chú của mình. Ngay sau đó, anh ta đưa cấp dưới 3 tấm thẻ đen để chuyển cho khách VIP. Số tiền trong thẻ không hề nhỏ. Khi Trinh hỏi về vấn đề này, Thiệu nói: “Cũng tùy, không cần thì không. Chi một đồng cũng không, nhưng đây không phải là chi cho vụ khai trương hôm nay đâu”.


Cuộc trao đổi giữa cả hai sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang dự án chung cư Trinh Tam – tâm điểm đang bị điều tra. Trinh bày tỏ mong muốn “gỡ rối” cho dự án chung cư Trinh Tam – công trình đang vướng nhiều rắc rối về thủ tục. Tuy nhiên, Thiệu lập tức cắt lời, tỏ rõ thái độ khó chịu. Anh phản ứng gay gắt, cho rằng mọi hồ sơ, giấy tờ đã được hoàn thiện đầy đủ từ lâu, anh ta không cần phải xử lý những khâu cuối cùng.
Thấy thái độ của Thiệu khó chịu, Trinh nhắc nhở anh ta phải dừng những kế hoạch ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty. Thế nhưng, Thiệu cho rằng mình đang làm tốt: “Chúng ta đang chung con thuyền, thuyền đắm thì cả hai cùng trôi dạt, nhưng mà may mắn thay là thuyền đang rất là tốt, sóng lặng. Em chỉ cần giữ gió hiu hiu thế này”.
Ông Sách chỉ đạo điều tra cẩn trọng vụ án nhận hối lộ
Sau khi phiên tòa xét xử Hoàng Văn Kỷ - cựu Chủ tịch huyện Đông San - kết thúc, ông Sách ngay lập tức nhận được báo cáo trực tiếp từ cấp dưới. Kỷ đã hé lộ ra một nhóm lợi ích thao túng việc đấu thầu tại huyện Đông San. Bị cáo hiện đã ở ngưỡng sụp đổ tâm lý nên có nhắc tới vấn đề này. Đối với diễn biến mới của vụ án, ông Sách chỉ đạo lập danh sách điều tra, phải làm rõ để không bỏ sót bất kỳ cán bộ đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm, liên quan đến lợi ích nhóm.





Ở nơi khám sức khỏe, ông Sách gặp Chủ tịch tỉnh Thủy. Sau khi trò chuyện vài câu, ông Sách mời ông Thủy đi ăn sáng. Nhân cơ hội hai sếp gặp gỡ, Triển lén chuyển lời tới ông Thủy rằng Trinh muốn có cơ hội gặp Chủ tịch tỉnh nhưng đã bị lãnh đạo từ chối. Bữa ăn sáng của hai lãnh đạo diễn ra trong không khí vui vẻ, gần gũi nhưng đến khi Trịnh Văn Khắc – Phó Giám đốc sở Xây dựng - buột miệng nói những lời thiếu hợp lý trong bữa ăn, không khí bất ngờ thay đổi. Anh ta cho rằng khu Đông là đô thị mới, quy hoạch từ đầu nên “phải khác”. Nghe vậy, ông Sách liền chấn chỉnh: “Nói đến khác thì phải khác ở tư duy chiến lược, quan điểm xử lý công việc vừa thấu đáo, vừa quyết liệt, chứ không phải là cái vỏ bề ngoài”.
Đón xem diễn biến mới của Lằn ranh tập 3 phát sóng vào 21h ngày 30/10 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.