Thiệu lấy cớ sức khỏe kéo dài thời gian nhưng bị đàn em phản bội
Trong tập 52 Lằn ranh, Thiệu bắt đầu bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, anh ta lấy lý do sức khỏe không đảm bảo để làm cái cớ từ chối trả lời những vấn đề cán bộ điều tra đưa ra.
Hiện tại, cơ quan điều tra đã có lời khai của Phùng và bằng chứng cho thấy Thiệu đứng sau vụ bắt cóc Nguyệt - Trưởng đoàn thanh tra tỉnh. Nhưng Thiệu phủ nhận, khai rằng Phùng không được đãi ngộ như mong muốn nên ganh ghét, vu khống. Thiệu còn lớn tiếng đe dọa sẽ kiện Phùng. Ngay sau đó, anh ta yêu cầu được gặp bác sĩ riêng vì sức khỏe không đảm bảo. Thiệu muốn thông qua bác sĩ để nhận được sự điều trị như mong muốn. Nhưng theo nhận định của cơ quan điều tra, động thái này là nhằm kéo dài thời gian để tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài.



Cùng lúc đó, đối tượng Phùng tiếp tục bị thẩm vấn và đã khai ra nhiều thông tin quan trọng liên quan tới vụ án mạng của Đức. Cán bộ điều tra đã thuyết phục Phùng thành khẩn khai nhận để giảm nhẹ tội và tạo thuận lợi cho công tác điều tra, làm căn cứ để xem xét áp dụng sự khoan hồng trong cáo trạng.
Hóa ra, Đức có được thông tin về các cán bộ đánh bạc nên dùng để tống tiền. Nhưng chưa kiếm được đồng nào thì bị Thiệu phát hiện. Thiệu đã cảnh cáo Đức nếu còn tiếp tục làm thì sẽ không được gặp vợ con nữa. Mặc dù vậy, Đức vẫn có trong tay những thông tin quan trọng khiến Thiệu phải ra lệnh cho đàn em diệt khẩu. Trước khi chết, Đức đã giao chiếc điện thoại chứa thông tin cho Vinh cầm.




Phùng ban đầu khai nhận Đức tự tử và ngã từ trên cao xuống chế. Anh ta quá hoảng sợ nên bỏ chạy luôn. Tuy nhiên, theo bằng chứng của cơ quan điều tra, Đức đã chết ở địa điểm khác. Để che giấu tội ác, Phùng đã lợi dụng lúc đêm tối trời mưa to, vắng người, mang xác của Đức vứt dưới chân cầu Lạc Đông, sau đó dựng hiện trường giả bằng cách mang xe máy của Đức lên cầu vứt ở đó. Cuối cùng, Phùng đã phải thừa nhận mình chính là người gây ra cái chết của Đặng Đức.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã nhận được văn bản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ thông báo kết quả trưng cầu thẩm định giá đất tại dự án Trinh Tam. Đó là một con số khiến cả Thu cũng giật mình và phẫn nộ. Số tiền thất thoát tại dự án là 687 tỷ 810 triệu đồng. Vấn đề nằm ở chỗ việc định giá đã gộp cả hai giai đoạn giữa khu đất vàng và khu đất canh tác liền kề. Thu đã giao thông tin vụ việc cho cấp dưới xử lý.
Trinh bị triệu tập, liên hệ với người tình và nhận cái kết đắng
Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với ông Sách, Trinh cuối cùng đã hẹn gặp được người tình ở một nơi vắng vẻ. Nhưng người xuất hiện ở điểm hẹn lại là Triển. Ông Sách lấy lý do bận việc đột xuất không đến được. “Giờ áp lực trên vai anh Sách là rất lớn, xung quanh hổ sói rình mò, chỉ cần sơ hở một chút thôi là sẽ không có cơ hội quay đầu đâu”, Triển nói.



Tình cảnh của Trinh cũng không khả quan. Thiệu đã bị bắt, nếu anh ta khai ra nửa lời thì Trinh sẽ bị “bế đi” ngay lập tức. Tuy nhiên, Triển cho rằng Thiệu chỉ có liên quan tới vụ bắt cóc Nguyệt**, nếu** Trinh không dính vào thì không cần phải lo lắng. Trách nhiệm của cô là vị trí Chủ tịch của Trinh Tam. Triển muốn Trinh giải quyết sạch sẽ các vấn đề của mỏ. Ở thời điểm rất nhạy cảm, chỉ cần lộ ra thông tin về mối quan hệ giữa ông Sách và Trinh, tất cả sẽ rơi vào khủng hoảng. Triển cho biết ông Sách sẽ chủ động liên lạc với Trinh khi tình hình tạm ổn.
“Đàn ông các anh luôn vô tâm và ích kỷ, tình cảm chỉ là thứ tồn tại nếu phụ nữ chúng tôi biết điều mà theo đúng ý các anh” - Trinh bực bội nói - “Anh không cần phải nói nữa đâu, tôi không phải là bé Thủy, chỉ cần vỗ về và định hướng. Lão Thiệu mới là người các anh cần phải lo lắng”.
Trinh đã nhận được giấy triệu tập làm việc tại cơ quan điều tra về vấn đề liên quan đến vi phạm của tập đoàn Trinh Tam. Câu hỏi cơ quan điều tra đưa ra còn về thời gian đoàn thanh tra làm việc tại tập đoàn. Trinh khẳng định Nguyệt làm việc nghiêm túc, không đòi hỏi bồi dưỡng. Về việc Thiệu có liên quan đến vụ bắt cóc Nguyệt, Trinh nói không biết. Cô còn nhận định Thiệu là người rất độc đoán, hay gây xích mích, chia rẽ nội bộ, rất nhiều lần đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của Trinh.



Cuối cùng, Trinh cũng gặp được ông Sách sau khi rời cơ quan điều tra. Vừa gặp nhau, ông Sách đã nói rõ bản thân cố tình tránh gặp cả Trinh và Triển. “Càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh. Anh đang cố tìm cách để tách em ra khỏi những sai phạm, mà trước sau gì họ cũng điều tra rõ ràng. Anh cần vai trò khách quan trong việc này”, ông Sách giải thích.
Trinh thẳng thắn hỏi ông Sách về việc có muốn sống cùng mình như ông đã nói không. Đáp lại, ông Sách nhận định đây là những câu thừa. Câu trả lời của ông Sách cũng nằm trong dự đoán của Trinh. Cô hiểu rằng tương lai của Việt Đông không còn dành cho mình. Sau Thiệu, Trinh có thể là người tiếp theo bị bắt và cả ông Sách cũng gặp nguy cơ. Cô chuẩn bị đầy đủ, kể cả việc phải từ bỏ tất cả mọi thứ tại đây.
“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ trốn chạy cả” - ông Sách tuyên bố - “Anh sẽ theo cuộc chơi đến cùng. Hơn nữa, muốn anh ngã ngựa không dễ thế đâu. Khi anh còn vững, em và Triển không phải lo gì cả, ba chúng ta vẫn là thế chân kiềng vững chắc. Tất cả đang hướng vào Trinh Tam và nghĩ rằng anh sẽ sa lầy ở đó. Nhưng họ đã nhầm. Để có được ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Điểm yếu của anh, duy nhất chính là em. Vì vậy kể từ hôm nay không gặp, không gọi điện, có việc gì thì nhắn qua Triển”.
Trinh cuối cùng cũng chấp nhận tách ra với ông Sách. Không dừng lại ở đó, ông Sách còn yêu cầu Trinh bán căn biệt thự nơi cả hai sống cùng nhau để giải quyết sạch sẽ mọi dấu vết.
Đón xem diễn biến mới của Lằn ranh tập 53 phát sóng vào 21h ngày 15/1 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.