Mỹ Trinh (Huyền Trang) người tình của Phó bí thư tỉnh Việt Đông, bị mời lên cơ quan điều tra liên quan đến dự án Trinh Tam. Cô bị tố cáo mua đất với giá rẻ, ép giá người dân để thâu tóm quỹ đất, sau đó biến khu vực này thành “đất vàng” phục vụ dự án, trong khi nhiều người dân địa phương rơi vào cảnh thất nghiệp. Trước cơ quan điều tra, Mỹ Trinh giữ thái độ cứng rắn, cho rằng việc đất tăng giá là kết quả của quá trình đầu tư bài bản và nỗ lực của doanh nghiệp, không phải “tự nhiên mà có”. Thậm chí, Trinh còn bức xúc khi cho rằng người dân “ăn cháo đá bát”: vừa bán đất, vừa có việc làm, hưởng lương cao nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện.


Ở diễn biến song song, Huyền (Kim Oanh) - người tình của Khắc chủ động tìm gặp Thu (Hồng Diễm), Viện phó Viện kiểm sát, với mong muốn dùng những thông tin quan trọng mình nắm giữ để đổi lấy mức án nhẹ cho Khắc. Tuy nhiên, Thu thẳng thắn từ chối thương lượng, khẳng định mọi sự khoan hồng chỉ dựa trên thái độ thành khẩn và sự hợp tác của bị can.

Không chấp nhận bỏ cuộc, Huyền yêu cầu một sự đảm bảo trước khi giao nộp bằng chứng. Khi mọi nỗ lực đều bị khước từ, cô bất ngờ quỳ xuống, chấp nhận bản thân có thể đi tù, chỉ cầu xin Thu cứu Khắc. Hành động này khiến Mỹ Trinh sững sờ. Cuộc đối thoại lạnh lùng giữa hai người phụ nữ, đặc biệt là câu nói của Huyền: “Cô cũng thế mà, có khác gì đâu”, trở thành nút thắt ám ảnh, báo hiệu những biến động khó lường phía trước.

Mời quý vị khán giả đón xem diễn biến chi tiết phim Lằn ranh tập 53 phát sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.