Những ngày qua, nhiều trường học đã phát động các phong trào hướng về đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa bài học quan trọng về tình thương và lòng nhân ái.
Nắn nót từng nét bút, miệt mài từng công đoạn. Những bạn học sinh này đang tự tay làm ra các sản phẩm để gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Mỗi lớp một hoạt động riêng, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về miền Trung thân yêu.
Em Trần Minh Châu (Học sinh lớp 6A1, Trường THCS Giáp Bát, Hà Nội) nói: "Ở bên trong tấm thiệp, các bạn đã viết những lời chúc yêu thương gửi các bạn miền Trung để mong các bạn ấy cố gắng vượt qua những khó khăn đang gặp phải".
Suốt một tuần qua, nhà trường đã phát động nhiều dự án thiện nguyện. Học sinh làm các sản phẩm thủ công, tự nghĩ cách quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm để gây quỹ. Nhiều phụ huynh cũng nhiệt tình chung tay, hỗ trợ.

Từ sự hỗ trợ của cha mẹ và khoản tiền tiết kiệm các em dành dụm, nhiều học sinh đã gửi gắm những phần quà nhỏ nhưng đầy nghĩa tình tới đồng bào miền Trung.
Khi lòng tốt được lan tỏa, nó tự nhiên kết nối những trái tim, không phân biệt lứa tuổi, trường lớp. Tinh thần ấy cũng là điều mà một dự án thiện nguyện của một nhóm học sinh THPT tại Hà Nội đã theo đuổi suốt 12 năm qua.
Thành lập từ năm 2013, dự án quy tụ hàng trăm học sinh từ nhiều trường khác nhau, cùng chung tay tổ chức các hoạt động đồng hành và hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ trên địa bàn thành phố.
Những phần quà rồi sẽ đến tay các em nhỏ cần được giúp đỡ. Nhưng ý nghĩa hơn cả là cách mà những món quà ấy được tạo nên. Từ chính trái tim, công sức và tình yêu thương của học sinh. Đó mới là món quà ấm áp nhất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.