Làng hoa Xuân Quan nhộn nhịp du khách.
Một buổi sáng cuối tuần, ngay từ đầu làng hoa Xuân Quan nhiều ô tô đã đỗ hai bên đường. Đi sâu vào bên trong, từng nhóm gia đình, bạn bè thong thả dạo bước giữa các nhà vườn, xe máy cũng dễ dàng len lỏi qua những con đường. Thấy vườn nào ưng ý, khách dừng lại tham quan, hỏi han rồi chọn mua, tạo nên không khí mua bán rộn ràng nhưng vẫn khá thư thả.
Vợ chồng chị Phạm Thị Vân là một trong những gia đình đã chọn được hoa sớm. Hai anh chị mang về hai chậu cây để chơi Tết.
“Năm nào nhà mình cũng đi mua hoa, chợ nào cũng đi, từ Xuân Quan đến Mê Linh. Năm ngoái hai vợ chồng đi muộn nên không còn nhiều hoa đẹp. Năm nay đi sớm nên thấy ưng hơn”, chị Vân chia sẻ.

Vợ chồng chị Vân chọn được hai chậu hoa để chở về nhà.
Tâm lý mua hoa sớm để chọn được những chậu cây đẹp, dáng tốt là suy nghĩ chung của nhiều người. Bởi Xuân Quan không chỉ là chợ hoa phục vụ người dân quanh vùng, mà còn là nơi bán buôn hoa đi khắp các tỉnh, từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Lạng Sơn, Thái Nguyên. Càng sát Tết, lượng khách càng đông, trong khi sự lựa chọn lại dần thu hẹp.

Ngoài các loại hoa quen thuộc như hồng, cúc, thược dược, dạ yến thảo, hoa giấy...

Năm nay, thiên tai khắc nghiệt cũng phần nào ảnh hưởng đến sản xuất hoa. Tuy vậy, bên cạnh các loại hoa quen thuộc như hồng, cúc, thược dược, dạ yến thảo, hoa giấy, quất cảnh…, nhiều nhà vườn đã chủ động bổ sung thêm các loại hoa được ưa chuộng như cẩm tú cầu, nhất chi mai để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Nhiều nhà vườn đã chủ động bổ sung thêm các loại hoa được ưa chuộng như cẩm tú cầu, nhất chi mai để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Ông Nguyễn Xuân Hà, một chủ nhà vườn tại Xuân Quan, cho biết: “May mắn là nhiều loại hoa có thể khắc phục nhanh bằng cách gieo hạt lại, nhưng chúng tôi cũng phải đầu tư thêm nhà lạnh để cây phát triển tốt. Nếu thời tiết không mưa, cuối tuần khách đến rất đông. Năm nay nhiều người đi chợ sớm vì sợ sát Tết sẽ hết hoa đẹp”.
Theo ông Hà, giá hoa năm nay có nhích lên so với mọi năm. Tuy nhiên, với những người yêu hoa, việc đến tận làng hoa vẫn giúp họ tiếp cận mức giá gốc, hợp lý hơn so với mua tại các chợ trung tâm.

Ông Hà đang chuyển cây từ trang trại ra cửa hàng. Gia đình ông đã làm nghề trồng hoa và cây cảnh được gần 20 năm

Gia đình ông Hà đã làm nghề trồng hoa và cây cảnh được gần 20 năm.
Là người thường xuyên đi chợ hoa, ông Nguyễn Công Vinh chia sẻ khi đang chọn những chậu hoa đồng tiền:
“Giá cả ở đây nhiều lựa chọn, gần như giá buôn. Cứ rảnh lúc nào là tôi lại đi các nơi để ngắm hoa, chọn hoa. Thời tiết lạnh cũng không phải vấn đề”.

Làng hoa Xuân Quan để điểm đến quen thuộc của ông Vinh mỗi dịp Tết đến xuân về.
Còn với bà Nga, bà Yến và bà Hải, việc đi mua hoa đã trở thành thói quen nhiều năm nay.
“Ba gia đình chúng tôi năm nào cũng đi cùng nhau. Mỗi nhà đã chọn được ba cây quất rồi. Đi tầm này rất hợp lý, vì được thong thả, và hoa đang đẹp,” các bà hào hứng nói.

Việc đi chợ hoa còn là những phút giây hò hẹn thư giãn của những người bạn tuổi già.
Hoa và cây cảnh có thể mua quanh năm, nhưng cảm giác cùng người thân, bạn bè dạo bước giữa làng hoa khi tiết trời se lạnh, cây cối vào độ đẹp nhất, vẫn mang một nét rất riêng. Bởi vậy, dù năm nay được xem là thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn, chợ hoa Xuân Quan vẫn đông khách, hàng hóa bán đều. Với nhiều người, niềm vui giản dị khi chọn thêm vài sắc hoa xuân cho ngôi nhà trong mùa đoàn tụ vẫn là điều không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.