Một công dân Indonesia tham gia cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại Tai Po, ngày 30/11/2025 (Ảnh: AFP)
Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po - được xem là vụ cháy tồi tệ nhất trong hơn 1 thế kỷ tại đặc khu hành chính - đã cướp đi sinh mạng của 146 người, trong đó ít nhất 10 nạn nhân là lao động nhập cư, phần lớn đến từ Philippines và Indonesia. Nhiều người khác vẫn mất tích theo số liệu tổng hợp từ các cơ quan lãnh sự. Hong Kong (Trung Quốc) hiện có gần 370.000 lao động giúp việc nhập cư, chủ yếu là phụ nữ, đảm nhiệm chăm sóc trẻ nhỏ và người cao tuổi trong bối cảnh dân số già hóa.
Tại Công viên Victoria, nơi hàng trăm lao động nhập cư thường tụ tập vào Chủ nhật - ngày nghỉ duy nhất trong tuần, nhiều người bật khóc khi cầu nguyện cho những đồng hương gặp nạn. Một biểu ngữ được trải dưới mặt đất ghi dòng chữ: "Tôn vinh những người đã khuất - sự trung thành và dũng cảm của lao động giúp việc nhập cư sẽ luôn được ghi nhớ".

(Ảnh: AFP)
Chị Sudarsih, người Indonesia làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) hơn 15 năm, nghẹn ngào chia sẻ rằng hai người bạn của chị vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, chị Dwi Sayekti, 38 tuổi, bày tỏ hy vọng "tai nạn này là lần đầu và cũng là lần cuối".
Tại khu Trung Hoàn, khoảng 100 lao động Philippines cũng tổ chức một buổi cầu nguyện. Bà Dolores Balladares, Chủ tịch nhóm United Filipinos in Hong Kong, bày tỏ mong muốn không còn thêm nạn nhân nào nữa.
Nhiều lời chúc bình an hướng về Rhodora Alcaraz, nữ lao động Philippines mới sang Hong Kong (Trung Quốc) vài ngày trước tai nạn. Theo thông tin lan truyền rộng rãi, Alcaraz đã dùng thân mình che chở cho em bé 3 tháng tuổi - con của chủ nhà trong lúc cháy. Khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận, cô vẫn ôm chặt đứa bé. Alcaraz được đưa vào khoa hồi sức tích cực, song tình trạng hiện tại chưa được xác nhận. Đồng nghiệp của cô cho biết "không thể diễn tả được nỗi buồn" khi hay tin.

Lao động nhập cư kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quyền sau thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: AFP)
Lãnh sự quán Philippines xác nhận một công dân - chị Maryan Pascual Esteban - đã thiệt mạng, để lại con trai 10 tuổi ở quê nhà. 7 người Philippines khác vẫn chưa rõ tung tích. Lãnh sự quán Indonesia cho biết 9 công dân nước này thiệt mạng, 1 người bị thương và 42 người vẫn đang mất tích trong vụ hỏa hoạn.
Hơn 50 nạn nhân sống sót đã tìm đến Tổ chức Điều phối Người nhập cư châu Á (AMCB) để xin hỗ trợ. Theo đại diện Shiela Tebia, nhiều phụ nữ mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, quần áo và đang chịu sang chấn tâm lý.
Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) thông báo mỗi gia đình nạn nhân sẽ nhận 200.000 HKD hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ người lao động cho rằng cần mở rộng phạm vi hỗ trợ cho cả những người sống sót, vốn là trụ cột kinh tế của gia đình họ ở quê nhà.
Các nhóm lao động nhập cư đang kêu gọi chính quyền đặc khu tăng cường hỗ trợ thực chất và bảo đảm quyền lợi cho cộng đồng lao động nhập cư - những người dễ bị tổn thương nhất sau thảm kịch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.