Lầu Năm Góc xác định danh tính 4 binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran

Quỳnh Chi (T/h)

04/03/2026 16:09 GMT+7

VTV.vn - Những lời tri ân xúc động bắt đầu được gửi đến sau khi danh tính của 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công UAV của Iran ở Kuwait đã được xác định.

Khói bốc lên từ một cơ sở của Mỹ tại cảng Shuaiba hôm 1/3 (Ảnh: Social Media)

Khói bốc lên từ một cơ sở của Mỹ tại cảng Shuaiba hôm 1/3 (Ảnh: Social Media)

Đây là những trường hợp tử trận đầu tiên của binh sĩ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Mặc dù tất cả đều là binh sĩ thuộc Lực lượng Dự bị Lục quân Hoa Kỳ nhưng họ đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Lầu Năm Góc đã xác định danh tính 4 trong số 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hôm 1/3 trong một cuộc tấn công vào trung tâm điều hành tạm thời tại cảng Shuaiba - cảng biển lớn thứ 2 tại Kuwait. Đó là Đại úy Cody Khork (35 tuổi); Trung sĩ Declan Coady (20 tuổi); Hạ sĩ quan cao cấp Nicole Amor (39 tuổi) và Hạ sĩ quan cao cấp Noah Tietjens (42 tuổi). Hai binh sĩ khác thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran vẫn chưa được công bố danh tính.

Cả 4 binh sĩ Mỹ này đều thuộc Lữ đoàn Hậu cần 103 - đơn vị hậu cần dự bị thuộc Lục quân Mỹ đóng tại bang Iowa và đang phục vụ tại nơi mà Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth mô tả là "trung tâm tác chiến chiến thuật được củng cố". Họ đã hy sinh khi một quả đạn pháo xuyên qua hệ thống phòng không trong một cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng và không báo trước.

Lầu Năm Góc xác định danh tính 4 binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran - Ảnh 1.

Từ trái sang: Đại úy Cody Khork, Hạ sĩ quan cao cấp Noah Tietjens, Hạ sĩ quan cao cấp Nicole Amor và Trung sĩ Declan Coady cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm nhiều quân nhân thiệt mạng, khi làn sóng các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Iran tiếp tục diễn ra.

"Họ là những người tuyệt vời" - Tổng thống Trump nói về 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng - "Và bạn biết đấy, chúng ta dự đoán điều đó sẽ xảy ra, thật không may có thể xảy ra liên tục, nó có thể xảy ra một lần nữa".

Theo lời Chuẩn tướng Clint A. Barnes - Phó Tư lệnh Lữ đoàn Hậu cần Chiến trường số 1, các binh sĩ Mỹ được vinh danh vì đã kiên trì, nhất quán và không sợ hãi" phục vụ đất nước, và đã hy sinh anh dũng.

Bốn quân nhân này có nghề nghiệp khác nhau, nhưng tất cả đều cống hiến hết mình cho phục vụ cộng đồng, cách xa gia đình hàng nghìn dặm bất chấp những rủi ro không thể phủ nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.