Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong hồi ức cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô

VTV.vn - 81 năm trước, vào ngày 9/5/1945, quân dân Liên Xô đã giành chiến thắng trước phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng huyền thoại trên Quảng trường Đỏ năm 1945 với hơn 40.000 Hồng quân Liên Xô đã trở thành tâm điểm của thế giới, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của Đức quốc xã, khẳng định sức mạnh của quân dân Liên Xô. Và những người lính tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đầu tiên trở thành những nhân chứng lịch sử quý giá của thế kỷ 20.

Một khu chung cư ở thành phố Volgograd của Nga có tấm biển treo trang trọng: "Đây là nơi sinh sống của cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại Alexander Ivanovich Kolotushkin". Và cụ ông 100 tuổi này đã dậy rất sớm để đón khách từ Việt Nam. Cụ là người cuối cùng còn sống trong số những người lính đến từ Stalingrad - Volgograd từng tham gia cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1945 trên Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong hồi ức cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô - Ảnh 1.

Cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô Alexander Ivanovich Kolotushkin.

Cụ Alexander Ivanovich Kolotushkin - cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô đã tham gia cuộc duyệt binh 1945 trên Quảng trường Đỏ - kể lại: "Trên khán đài là đồng chí Stalin, là Chính phủ. Đó là vinh dự vô cùng lớn lao. Chúng tôi đeo huân chương trên ngực và bước đi trên Quảng trường Đỏ. Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng vào ngày 24/6/1945 - tôi ghi nhớ ngày đó trong cả cuộc đời mình".

Chàng trai trẻ Alexander nhập ngũ vào tháng 12/1943 khi chưa tròn 17 tuổi và trở thành xạ thủ súng máy phòng không. Tham gia các trận đánh trên Mặt trận Belorussia số 3 và chiến dịch tấn công Königsberg vào tháng 4/1945, người sĩ quan trẻ trở về cùng Ngày Chiến thắng và cống hiến cuộc đời mình cho quân ngũ.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong hồi ức cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô - Ảnh 2.

Phương tiện chuyên dụng được đậu gần Quảng trường Đỏ trong buổi diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow, Nga, ngày 7/5/2026 (Ảnh: AP)

Bà Natalia Kolotushkina - con gái Cựu chiến binh Aleksander Kolotushkin - cho biết: "Niềm vui duy nhất còn lại của bố tôi trong cuộc sống này là ngày lễ Chiến thắng, nơi có hồi ức quan trọng nhất. Cách đây không lâu, bố con tôi còn nói chuyện về những năm 1965 - 1966 khi bắt đầu chiến tranh ở Việt Nam, đồng đội của ông đã đi và mang về những mảnh vỡ bom đạn với nhiều câu chuyện được kể lại trong các trường học".

Dù đã ở tuổi 100 nhưng ký ức về chiến tranh với những ca khúc thân thuộc vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cụ Aleksander. Cụ hỏi thăm về Việt Nam và không quên nhắn nhủ - chính là những điều cụ vẫn luôn dặn dò lớp trẻ ở nước Nga hôm nay: "Hãy yêu Tổ quốc mình! Hãy luôn tự hào là người bảo vệ Tổ quốc!".

Sau cuộc duyệt binh năm 1945, cụ Aleksander Kolotushkin đã diễu hành qua Quảng trường Đỏ thêm 2 lần nữa, trong đoàn cựu chiến binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm 2000 và 2005.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.