Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư

VTV.vn - Hòa chung không khí hân hoan của ngày tựu trường, lớp học Hoa Hướng Dương đã chính thức khai giảng tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh vào sáng 4/9.

Lớp học trở thành điểm tựa tinh thần, nâng bước ước mơ cho các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Hành trình 17 năm gieo mầm hy vọng

Lớp học Hoa Hướng Dương chính thức thành lập từ ngày 4/9/2009, khởi nguồn từ những hạt mầm yêu thương của chương trình Ước mơ của Thúy. Suốt 17 năm qua, lớp học được duy trì đều đặn bằng tình thương, trách nhiệm của các thầy cô giáo, đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên cùng sự chung tay của cộng đồng xã hội. Bước vào năm học mới 2026 - 2027, niềm vui của thầy trò nơi đây thêm trọn vẹn khi bệnh viện tổ chức khánh thành Phòng đọc sách - Tham vấn tâm lý ngay tại Khoa Ung bướu Nhi.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 1.
Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 2.
Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ do các em học sinh lớp học Hoa Hướng Dương biểu diễn

Phát biểu tại buổi lễ bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - khẳng định, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố. "Chăm lo cho một bệnh nhi hôm nay chính là gìn giữ một tương lai, vun đắp một ước mơ, làm sáng rõ bản sắc của một đô thị văn minh, hiện đại và tràn đầy nghĩa tình". 

Qua 17 năm bền bỉ, Lớp học Hoa Hướng Dương đã chứng minh một chân lý giản dị: khi đối mặt với bệnh tật, điều trẻ thơ cần bên cạnh thuốc men điều trị chính là một bàn tay nắm lấy, một lời động viên kịp thời, một trang sách mở ra chân trời mới và một niềm hy vọng để bước tiếp. Để nối dài hành trình ý nghĩa này, bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị các cấp, các ngành và các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai chặt chẽ chương trình đồng hành chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 4.

Bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh - đánh trống khai giảng

Tiếp lời lãnh đạo thành phố, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh - cho biết, các bệnh nhi ở đây dù đối mặt với những cơn đau, những đợt điều trị vất vả, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn lấp lánh sự hồn nhiên, khao khát học hỏi và niềm tin vào tương lai. "Chính nghị lực kiên cường phi thường của các con là nguồn trợ lực lớn lao thúc đẩy đội ngũ thầy thuốc nỗ lực cống hiến từng ngày. Ban Giám đốc bệnh viện mong muốn nơi đây không chỉ là nơi chữa lành về bệnh tật mà còn nuôi dưỡng niềm hy vọng, vỗ về tâm hồn của các con".

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 5.
Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 6.

Các bệnh nhi thực hiện nghi thức chào cờ

Vận hành bằng tình yêu thương

Lớp Hoa Hướng Dương được duy trì đều đặn 5 ngày một tuần. Những buổi học không quá dài nhưng đủ để các em có thêm một khoảng thời gian tạm quên thuốc men, kim tiêm và bệnh án. Lớp không có giáo án cứng nhắc, không chấm điểm thi đua và không áp đặt quy chế. Sĩ số dao động từ 30 đến gần 40 em, nhưng việc học thường xuyên bị gián đoạn. 

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 7.
Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 8.
Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 9.

Lớp học Hoa Hướng Dương chia làm nhiều lớp ở nhiều độ tuổi khác nhau

Nhiều khi đang ngồi viết, học sinh phải xin phép đi truyền thuốc. Ngày nào khỏe các em vào học, ngày yếu mệt lại nghỉ, cô trò học được đến đâu vui đến đó. "Đoạn đường đến trường của những đứa trẻ nơi đây rất ngắn ngủi. Có những buổi cô ôm các em vào lòng, nắn nót từng nét chữ, nhưng ngày hôm sau học trò đã mãi mãi đi xa", cô giáo Nguyễn Thị Kim Xoàn nghẹn ngào chia sẻ.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 10.

Cô giáo Kim Xoàn nắn nót sửa từng nét chữ cho các học sinh đặc biệt

Năm nay cô Xoàn đã bước sang tuổi 72, là một giáo viên về hưu, tình cờ biết đến lớp học Hoa Hướng Dương qua các phương tiện truyền thông cô đã chủ động tìm đến và xin tham gia. Suốt 12 năm gắn bó với nơi này, điều khiến cô đau lòng nhất những lần chứng kiến học trò rời cõi tạm. Có những em gần ngày mất, móng tay và vành tai đã thâm đen vì căn bệnh ung thư máu, vậy mà vẫn xin đến lớp. Nhận được tin học sinh qua đời, các cô giáo trong lớp lại rơi nước mắt, người biết đi xe thì vội vã chạy đến tiễn đưa em chuyến xe cuối cùng. Các cô cùng nhau đóng góp một chút kinh phí gửi phụ huynh để đưa con về quê. 

Chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, cô Xoàn tâm sự nhiều lúc không dám để lòng mình quá gắn bó với riêng một em nào, bởi nỗi xót xa và hụt hẫng để lại quá lớn.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 11.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Phước Lộc - ân cần trò chuyện và tặng quà cho các em học sinh lớp học Hoa Hướng Dương

Gắn bó với những mảnh đời bất hạnh, mong ước lớn nhất của cô giáo tuổi 72 là nền y học ngày càng phát triển, sớm tìm ra các loại thuốc chữa lành bệnh ung thư. Cô mong các em được khỏe mạnh, quay trở lại đúng với lứa tuổi thơ ngây và cắp sách đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 12.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 13.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 14.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 15.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 16.

Các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh tham dự lễ khai giảng

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư- Ảnh 17.

Phòng đọc sách - Tham vấn tâm lý ngay tại Khoa Ung bướu Nhi

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.