Là cô gái người dân tộc Tày, Vi Minh (do Huyền Trang thể hiện) đã quyết định đến với đấu trường nhan sắc, chọn một cuộc thi sắc đẹp là bước đà cho sự nghiệp của mình. Sau những nỗ lực và cố gắng, đêm Chung kết, chiến thắng đã thuộc về cô, vương miện Hoa hậu đã gọi tên cô - Vi Minh, Hoa hậu vì cộng đồng.
Ước mơ của Vi Minh đã thành sự thật, nỗ lực của cô đã được đền đáp. Tuy nhiên, Vi Minh không ngờ rằng những gì cô đã trải qua để giành chiến thắng không thấm tháp gì so với điều cô nhận được hậu cuộc thi.

Thay vì nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ công ty quản lý, điều Vi Minh nhận được lại là sự kèn cựa của 2 Á hậu và âm mưu dìm cô từ chính Quỳnh Mai (Maya thủ vai) - người đứng đầu công ty. Những hợp đồng béo bở đều được dành cho Á hậu 1 Thanh Hương (do Quỳnh Anh thể hiện) - người Mai coi là át chủ bài của mình - cũng như Á hậu 2 của cuộc thi. Với Quỳnh Mai, Vi Minh không là gì và cô ta sẽ tìm cách huỷ hợp đồng với cô.
Nhưng Vi Minh không phải cô gái dễ để người khác bắt nạt - như cô quan niệm: "Tôi không chọn điểm xuất phát của mình, nhưng tôi chọn cách mình tiến lên và tôi tin, nếu giữ vững đôi chân và ngẩng cao đầu thì bất kỳ ai cũng có thể vươn tới bầu trời của riêng mình".



Cô cũng hiểu rằng khi ở trong thế giới người đẹp điều cần là phải đẹp nhưng đó không phải là yếu tố quyết định vị trí chiếc vương miện trên đầu của một cô gái đến với một cuộc thi nhan sắc.
Nhưng ngay cả khi xác định được điều đó, những gì Vi Minh phải đối mặt sau cuộc thi - sự kèn cựa, lòng dạ nham hiểm của người khác... - vẫn là điều khiến cô choáng váng.

Quỳnh Mai không muốn nâng đỡ Vi Minh dù cô chiến thắng và giành vương miện cao quý.
Nhưng với tính cách cương quyết, không dễ dàng bỏ cuộc bất chấp những âm mưu, thủ đoạn và sự kèn cựa, Vi Minh vẫn tìm cách vượt qua tất cả. Bên cạnh đó, cô cũng không hề cô đơn khi có người bạn thân của mình bên cạnh làm quản lý cho cô - Quân Lee (do Việt Hoàng thủ vai).
Sau khi bạn mình đăng quang, Quân thấy rõ sự phân biệt đối xử dành cho Vi Minh. Dù Vi Minh là Hoa hậu nhưng cách những người trong công ty quản lý đối xử vô cùng tệ. Họ coi thường Vi Minh, không chăm sóc hay cho cô những ưu đãi mà lẽ ra vị trí của cô xứng đáng được nhận. Sự phân biệt đối xử ấy thể hiện rõ qua những buổi chụp hình, qua những trang phục Vi Minh được đưa cho mặc... Cô không nhận được sự chăm sóc, sự tôn trọng, thời gian của buổi chụp hình của cô ít hơn...



Quân nhìn thấy tất cả và anh đã lên tiếng để bảo vệ bạn mình - không chỉ trong công việc mà cả khi sống ở nhà chung, khi Vi Minh bị Thanh Hương và Linh Anh (do Hương Liên thể hiện) chơi xấu.
Ở một diễn biến sau đó, Vi Minh - sau chuỗi ngày ế show - đã nhận được một hợp đồng trong một sự kiện thời trang của một nhà thiết kế nổi tiếng Phạm Duy. Show diễn này là mơ ước của cả Thanh Hương và Linh Anh. Nhưng cả hai không hề biết rằng nhà thiết kế này với Vi Minh lại là bạn bè thân từ trước. Vì thế, Vi Minh đã có một vị trí tại sự kiện này. Thông tin này sau đó đã đến tai của Quỳnh Mai và cô ta không hề vui trước chuyện này.


Vấn đề nằm ở chỗ Vi Minh đã không nói chuyện cô tham gia show thời trang của Phạm Duy cho Quỳnh Mai biết. Tuy nhiên, Quân đã cảnh báo Vi Minh rằng nếu cô không nói, Quỳnh Mai sẽ cho rằng cô vượt mặt và cô ta sẽ không thích chuyện này.
Liệu Vi Minh có nghe lời Quân? Quỳnh Mai có vì sẵn ghét bỏ Vi Minh và giờ đây, thêm việc này, sẽ gây khó dễ nhiều hơn cho cô không?
Tập 2 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (17/4) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.