Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa

VTV.vn - Thấy Vi Minh bắt đầu phát sinh tình cảm gắn bó với người dân ở bản, muốn làm nhiều việc thiện nguyện hơn, Quang đã nhắc Vi Minh đừng quên mục tiêu của mình.

Sau khi giúp Dín tìm lại bố, thấy bố con Dín đoàn tụ, Vi Minh cảm thấy rất hạnh phúc. Làm điều tốt, giúp đỡ người khác và nhận về trái ngọt khiến Vi Minh cảm thấy như có sự thúc đẩy với việc thiện nguyện. Cô muốn được giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn hơn tại bản làng mình.

Rời nhà bà Ngọ về trang trại Ánh Dương, Vi Minh không thể nào dứt ra khỏi đầu hình ảnh rạng ngời hạnh phúc trên gương mặt Dín hay hình ảnh bố con Dín tung tăng về nhà.

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 1.
Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 2.

Cũng nhờ chuyến đi sang nhà bà Ngọ, Vi Minh đã ngộ ra nhiều điều, thấu hiểu bố mình hơn và mối quan hệ giữa hai bố con đã có những tiến triển tích cực.

Khi gặp lại Quang, cô lập tức chia sẻ những cảm xúc của mình với người quản lý trẻ tuổi này. Vi Minh nói lúc đầu cô cũng không nghĩ mình sẽ gắn bó đến nơi này như vậy nhưng càng ngày, khi được chứng kiến những hình ảnh bình dị của nơi này, khiến cô cảm thấy muốn làm điều gì đó thực sự ý nghĩa - không chỉ cho bản thân cô.

Nhưng thay vì hùa theo những cảm xúc vui vẻ của Vi Minh, Quang tỏ ra đầy tỉnh táo. Cậu hỏi Vi Minh có còn nhớ mục tiêu ban đầu khi cả hai trở về bản là gì không?

"Tôi chỉ sợ bà mải mê quá rồi lại quên mất mục tiêu ban đầu bọn mình đã đề ra" - Quang Lee nói với Vi Minh - "Mục tiêu ban đầu của mình về đây là để làm hình ảnh. Một chút chất quê, một chút thiện nguyện để làm đẹp hồ sơ đi thi quốc tế thôi".

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 3.
Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 4.
Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 5.
Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 6.

"Chứ không phải để trở thành con người của núi rừng" - Quang nói tiếp, nhắc nhở Vi Minh không quên những gì đã đặt ra khi trở về - "Tôi sợ bà sa đà với cảm xúc rồi lại lệch khỏi hướng mà bọn mình đã tính".

Thay thì phản ứng lại những gì Quang nói, Vi Minh có chút lưỡng lự và suy tư, cuối cùng cô nói mình không phủ nhận mục tiêu ban đầu về quê là như vậy. Nhưng giờ thì cô đã khác, đã thay đổi.

"Tôi không muốn diễn nữa" - Vi Minh nhìn Quang và nói - "Tôi muốn làm thật. Cái cảm giác khi nhìn thấy người dân bản cảm ơn mình, khi thấy họ có thêm những thu nhập từ những việc làm nhỏ bé của mình, đối với tôi, nó thật hơn bất kỳ danh hiệu nào".

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 7.

Nghe những lời Vi Minh nói, Quang nói rằng cậu không cản cô mà chỉ mong cô đừng quên mình là ai và cả hai đang đi đến đây để làm gì.

"Cảm xúc tốt nhưng truyền thông, một khi đã mất kiểm soát, nó sẽ bóp nát tất cả những sự tử tế" - Quang nói tiếp những lời đầy tỉnh táo để nhắc nhở Vi Minh.

"Tôi không cản và mọi thứ như thế nào chăng nữa thì sự lựa chọn vẫn là của bà".

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 8.

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Vi Minh với Quang, ông Tài đã nghe thấy hết. Khi nghe những tỏ bầy của Vi Minh, ông khẽ mỉm cười - nụ cười ấm áp của người cha khi thấy con mình đã có chuyển biến tốt. Ông quay người đi và không nghe tiếp cuộc nói chuyện nữa. Có vẻ như Vi Minh đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi và hiểu chuyện rồi.

Những cảm xúc của ông Tài và cách ông quay người bước đi, nó chính là ông đã tin được con gái mình.

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 9.

Và minh chứng cho sự tin tưởng của ông Tài là sau đó, ông quyết định đưa lại cho Vi Minh cuốn nhật ký của vợ ông. Ông đã giữ cuốn nhật ký này bao nhiêu năm qua và chỉ chờ ngày Vi Minh trưởng thành để trao nó cho cô.

"Giờ là lúc con nên đọc" - ông Tài nói với Vi Minh - "Hồi còn sống mẹ con viết nhiều lắm. Viết về bản làng, viết về nối khổ của những người đàn bà quanh đây... Khi đó, mẹ con không có điều kiện để làm điều gì đó lớn lao nên chỉ muốn sau này có một người dám đứng lên để nói thay họ".

"Mẹ con không còn cơ hội nhưng con bây giờ thì có" - ông Tài nói tiếp - "Bố chỉ mong con hãy dùng tiếng nói để dành cho đúng người, vào đúng nơi, đúng chỗ. Hành động cũng phải có cái tâm".

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 10.
Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 11.
Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 12.

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 13.

"Đừng có lỗi với mẹ, với điều mà mẹ đã khắc khoải cả đời. Bố tin ở con, con gái ạ!"
Ông Tài nói với Vi Minh.
Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 14.

Và những dòng nhật ký của mẹ đã thực sự thay đổi Vi Minh, khiến cô vững chắc hơn về những cảm xúc mới của cô với bản làng, với những con người ở nơi đây.

Tập 11 phim Lời hứa đẩu tiên sẽ được phát sóng vào 20h ngày thứ 5 tuần sau trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Lời hứa đầu tiên - Tập 10: Vi Minh không muốn diễn nữa - Ảnh 16.Lời hứa đầu tiên - Tập 9: Vi Minh làm hoà với bố, từ chối tình cảm với thiếu gia Hải Đăng

VTV.vn - Vi Minh không muốn thay đổi mối quan hệ với thiếu gia Hải Đăng. Ở mặt khác, mối quan hệ giữa cô và bố, ông Tài, cũng đã không còn căng thẳng như trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.