Ông Sinh, bố của Dín, là kẻ nghiện cờ cờ bạc và chẳng yêu thương gì con gái. Tuy nhiên, khi Vi Minh làm video về cuộc đời khó khăn và vất vả của bà Ngọ và Dín, kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ tiền bạc cho hai bà cháu thì ông Sinh quyết định trở về.
Nói ông Sinh không yêu thương Dín là không sai vì ngay sau khi vợ ông ta qua đời, bỏ lại đứa con nhỏ, thay vì chăm sóc con, ông ta lại mang Dín về trả cho bà Ngọ. Khi bà Ngọ nói đó là con của ông Sinh thì ông Sinh phải nuôi, ông ta đã viết giấy từ con.
Nhưng nay ông Sinh trở về vì ông ta nhắm đến số tiền quyên góp mà bà Ngọ và Dín nhận được. Tuy nhiên, sau khi giở những trò rất Chí Phèo đòi tiền Vi Minh không được, cùng với việc chơi cờ bạc thua tiền, bị ép nợ phải trả cùng gợi ý vòi tiền Vi Minh, ông Sinh quyết định lên livestream để tố cô ăn chặn tiền của các mạnh thường quân gửi về cho mẹ và con gái mình.



Vụ livestream của ông Sinh nhanh chóng nhận được sự thu hút của công chúng và Vi Minh lập tức bị cộng đồng mạng quay lưng, tấn công cô khi cho rằng cô không minh bạch tiền từ thiện. Từ việc được yêu mến, trong phút chốc, những thành công bước đầu của Vi Minh trong việc xây dựng hình ảnh sụp đổ nhanh chóng.
Và đúng lúc cô phải đối diện với những chỉ trích thì Hải Đăng xuất hiện. Hải Đăng nói đã tạo công ăn việc làm cho ông Sinh ở trang trại của mình nhưng ông Sinh đã giở trò ăn cắp vặt, lấy gỗ đang thi công của trang trại mang ra ngoài bán, nhặt được điện thoại của khách nhưng không mang trả... Tất cả những việc làm của ông Sinh, Hải Đăng đều có bằng chứng từ video an ninh... Với sức ép kèm đe doạ nhẹ nhàng từ Hải Đăng cùng cánh cửa "không muốn dồn vào đường cùng", "muốn cho cơ hội để sửa sai"... ông Sinh đã phải lên livestream xin lỗi Vi Minh...
Trên thực tế, sự việc này đều nằm trong toan tính của Hải Đăng trước đó. Thiếu gia của tập đoàn Hải Minh đã biết trước ông Sinh là loại người nào nhưng vẫn nhận ông ta vào trang trại của mình với lý do cao đẹp là cho ông ta một đường sống, kiếm tiền nuôi mẹ già, con nhỏ. Nhưng mặt khác, Hải Đăng kêu người của mình tạo tình huống, tạo cơ hội cho tính xấu của ông Sinh được phát triển, thay vì khi ông ta làm sai phải ngăn chặn thì lại tạo điều kiện cho nó phát triển hơn.


Hải Đăng mỉm cười khi xem ông Sinh livestream bán hàng.
Lý do của kế hoạch này của Hải Đăng chỉ hướng đến một mục đích là gây khó cho Vi Minh và khi mọi thứ xảy ra, anh ta sẽ xuất hiện và giải cứu cho cô. Và trong việc này, Hải Đăng đã tính toán thành công. Xử lý một người như ông Sinh là thứ nằm trong tầm tay của thiếu gia tập đoàn Hải Minh.





Và mưu tính của Hải Đăng đã thành công, anh ta đã giúp Vi Minh thoát khỏi vụ bê bối từ thiện một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, điều Hải Đăng không ngờ đến là Vi Minh không vì thế mà thay đổi tình cảm của mình. Cô muốn xây dựng hình ảnh độc lập, không phục thuộc vào thiếu gia. Cô cũng không muốn "làm dâu hào môn".
Ông Sinh sau khi livestream xin lỗi Vi Minh đã ăn cắp số tiền của bà Ngọ và bỏ trốn. Việc làm của ông ta đã dẫn đến những biến cố cho bà Ngọ và Dính. Bà Ngọ sức khoẻ suy sụp và bé Dín thì đau lòng trước mọi việc xảy ra và bỏ đi vào rừng một mình. Mối quan hệ giữa Vi Minh và ông Tài cũng xấu đi, hai bố con lại một lần nữa tranh cãi gay gắt.
Vi Minh sau khi tìm được Dín đã quyết định nhận Dín làm em gái với quyết tâm sẽ giúp cho cuộc đời cô bé tươi sáng hơn - sau những bất hạnh và khốn đốn do ông Sinh gây ra. Những hình ảnh về cuộc trò chuyện của Vi Minh với Dín đã được đưa lên mạng và cô nhanh chóng nhận lại được thiện cảm của công chúng sau sự việc mập mờ tiền từ thiện.



Nhưng qua sự việc lần này, Vi Minh cũng học được nhiều bài học và rút ra cho bản thân nhiều điều. Cô quyết định rời khỏi bản sau những rắc rối do cô mang về.
Tập 12 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (22/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.