Cuối cùng, ngày Vi Minh trở về thành phố cũng đã đến. Ông Tài không ra tiễn con gái. Mối quan hệ giữa hai bố con Vi Minh đã trở nên xấu đi sau những tranh cãi liên quan đến gia đình bà Ngọ, ông Sinh và Dín.
Chuyến trở về lần này của Vi Minh, tuy có những sự việc diễn ra ngoài vòng kiểm soát nhưng về việc xây dựng hình ảnh Hoa hậu vì cộng đồng thì cô đã thành công. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa cô với quê hương cũng trở nên gắn bó hơn trước, cô cảm thấy quyến luyến khi phải rời đi, phải từ biệt ông ngoại, Sơn, Ngân Khánh...


Trở lại thành phố, Vi Minh được Hải Đăng đón và đưa về tận nhà chung. Những hình ảnh cả hai trò chuyện tại cửa phòng đã bị Thanh Hương lén lấy điện thoại ghi lại và "nhắc nhở" Vi Minh. Việc phải quay trở lại với cuộc sống đầy nghi kỵ càng khiến Vi Minh nhớ về cuộc sống giản đơn cô vừa trải qua ở bản - với những con người thật thà, chân chất...
Với thành công từ chuyến đi về bản trong việc tạo dựng hình ảnh, Vi Minh đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng bá thương hiệu, trở thành con át chủ bài trong công ty của Quỳnh Mai. Điều này càng khiến sự nghi kỵ của Thanh Hương dành cho Vi Minh tăng cao.
Trong khi đó, Quỳnh Mai muốn Quang Lee đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch quảng bá cho Vi Minh. Cô cho Quang Lee toàn quyền làm nội dung, tự đẩy lên mạng mà không cần thông qua Vi Minh hay công ty nữa. Quỳnh Mai hứa sẽ thăng chức cho Quang Lee nếu lần này cậu làm tốt.


Nhiều hợp đồng, được nhiều nhãn hàng để ý, vượt mặt Thanh Hương... giờ đây Vi Minh đã có tất cả những gì mà cô mong muốn và nỗ lực vì nó. Nhưng cô cảm thấy không vui. Quang Lee cũng nhận ra điều đó.
Vi Minh nói với Quang: "Ngày trước tôi đã ước mỗi ngày mình có thật nhiều job, đắt show gấp 5 gấp 10 lần Thanh Hương. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình nổi tiếng thì tất cả mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng mà giờ thì... tôi chỉ thấy mệt".
"Gặp lại những người đã từng chê bai, bơ mình mà giờ thì nịnh nọt, xum xoe từng câu... Nghe sợ nhờ?!".



Đáp lại lời chia sẻ của Vi Minh, Quang nói: "Công việc là công việc. Bà không thể nào điều chỉnh được suy nghĩ của người ta nhưng bà có thể điều chỉnh được suy nghĩ của mình mà?".
"Vậy mà tôi đã từng nghĩ khi đạt được những điều này tôi sẽ vui lắm" - Vi Minh tiếp tục dòng suy nghĩ của mình - "Có những lúc tôi thấy mình như một con rối, không hiểu mình đang làm gì. Những thứ mà tôi từng nghĩ là hào quang, giờ nhìn lại thấy nó nhạt lắm".
"Tôi không biết con đường tiếp theo có còn là của mình không nữa?".
Rồi cuối cùng, Vi Minh mếu máo: "Tôi nhớ nhà, Quang...".

Vào đúng thời điểm Vi Minh xuống dốc về tinh thần và nhớ nhà thì Sơn xuống Hà Nội tham gia hội chợ nông sản. Khác với những lần trước, lần này Ngân Khánh xin anh cho cô đi theo. Cô cũng muốn xuống Hà Nội thăm Vi Minh.
"Hôm qua ông cũng bảo em khi nào anh em mình rảnh thì xuống chơi với Minh một chuyến".
Khi Sơn nói "người ta là hoa hậu, ở bản thì gặp được, còn xuống kia không phải muốn gặp là gặp được", Ngân Khánh đáp lại: "Minh nói khi nào xuống gọi Minh Minh dẫn đi chơi. Mà hôm đó cuối tuần, Dín cũng được nghỉ học. Mình cho Dín đi cùng được không anh? Cho con bé đi chơi, con bé cũng nhớ Minh".
Và thế là cả ba xuống Hà Nội thăm Vi Minh. Khi nhận được tin, Vi Minh rất vui, nỗi nhớ nhà, chán nản của cô dường như tan biến. Được gặp lại những người thân quen ở quê nhà, Vi Minh như cá gặp nước. Cô cùng anh em Sơn bán hàng tại Hội chợ nông sản và vui vẻ khi được tham gia hoạt động này. Sơn cũng rất quan tâm Vi Minh khi thấy chân cô bị đau khi đi giày cao cả buổi, anh cẩn thận dán miếng măng vết thương cho cô. Hành động này trong thoáng chốc khiến Vi Minh bối rối.












Trong cuộc nói chuyện sau đó, Vi Minh nói rằng cô mới xuống Hà Nội nhưng lại có cảm giác mình đã đi lâu lắm rồi.







Mọi thứ có lẽ đã tốt đẹp nếu như không có video Quang Lee đưa lên sau đó với nhân vật chính là Ngân Khánh.
Tập 13 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h thứ 5 ngày 28/5 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.