Vi Minh và Quang Lee đổ lỗi cho nhau
Trong cuộc nói chuyện mới nhất giữa Vi Minh và Quang Lee, Vi Minh cho rằng Quang đã bán đứng mình. Quang lập tức phủ nhận, cậu nói rằng tất cả những gì mình đang làm chỉ vì muốn bảo vệ Vi Minh mà thôi.
"Tôi đang tránh cho bà khỏi những rắc rối" - Quang nói - "Tôi đang bảo vệ bà vì tôi biết bà có thể phá hỏng tất cả những thứ mà chúng ta đang có".


Nhưng Vi Minh không tin vào những lý lẽ mà Quang đưa ra. Cô cho rằng người quản lý của mình đang bao biện.
"Ông dựng chuyện, ông bày trò chứ ông chưa bao giờ chịu bất cứ hậu quả nào Quang ạ" - Vi Minh bực tức hét lên.
Và Quang cũng cảm thấy tổn thương không kém, cậu gằn giọng: "Bà đang rũ bỏ công sức của tôi đấy Vi Minh ạ. Ai là người luôn đi theo, sát cánh, chịu khổ cùng bà từ lúc bà chưa có gì?".
"Vậy mà tôi lại cứ tưởng tôi với bà chung một con đường, chung một lý tưởng cơ đấy".

"Lý tưởng là gì mà ông sẵn sàng chà đạp lên người thân của mình?" - Vi Minh hỏi lại Quang, cô vẫn không thể tha thứ cho Quang chuyện tự ý đăng video clip về Ngân Khánh - "Tôi sai vì tôi nghĩ ông là bạn, là người đồng hành cùng tôi".
Đáp lại lời buộc tội của Vi Minh, Quang hỏi lại rằng: "Thế có bao giờ bà nghĩ bà cũng đã phản bội tôi chưa?".
Mối quan hệ giữa Quang Lee và Vi Minh có lẽ khó có thể quay trở lại như trước nữa.
Vi Minh bị dân bản chỉ trích lợi dụng lòng tin
Thế giới của Vi Minh bắt đàu sụp đổ dần - không chỉ có mối quan hệ với Quang Lee. Cô đã bị một người dân bản - người đã bán hết đất đai xuống thành phố - lao vào cướp túi và chỉ trích cô thậm tệ.


Người thanh niên này đòi tiền cô, nói rằng cũng đã đến tìm ông Tài đòi tiền. Người thanh niên chỉ trích bố con Vi Minh lừa đảo và rằng anh ta cũng những người dân bản khác rơi vào cảnh khốn đốn cũng chỉ vì cô.
"Mày nói mày là hoa hậu, cả bản tin mày, đất cũng bán hết rồi, tiền cầm còn chưa nóng tay. Bây giờ tan hoang hết rồi. Không tìm mày thì tìm ai?".
Vi Minh chết đứng trước những lời buộc tội mình.
Vi Minh phản đòn thiếu gia Hải Đăng và Quỳnh Mai
Vi Minh xuống nước xin Quỳnh Mai tiếp tục hỗ trợ mình, rằng cô sẽ nỗ lực để đi thi quốc tế. Quỳnh Mai tỏ ra dễ chịu hơn khi thấy Vi Minh xuống nước, nói rằng chiếc vé đi thi quốc tế sẽ thuộc về Vi Minh và cô ta sẽ công bố tin này trong cuộc họp báo.
Quỳnh Mai không ngờ rằng Vi Minh chỉ tỏ ra hạ mình, cô đã lấy cuộc họp báo là nơi để mình công bố mọi chuyện. Tại đây, Vi Minh chỉ trích Hải Đăng đã lừa đảo những người dân ở bản cô.

Việc Vi Minh công khai tất cả tại cuộc họp báo là điều cả Hải Đăng và Quỳnh Mai đều không ngờ tới. Mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn sau lời công bố của Vi Minh. Sự việc càng trở nên rối hơn khi vào đúng lúc này, ông Sinh - bố của bé Dín - hùng hổ xông vào cuộc họp báo. Ông ta vừa đi vào vừa gọi Vi Minh là lừa đảo.
Vào lúc này, chỉ có 2 người tỏ ra vui vẻ trước sự hỗn loạn ấy và đó chính là Hoàng Nam - ông chủ quyền lực của SCJ, người đang đối đầu với Hải Đăng - và Á hậu Thanh Hương. Cả hai đã câu kết với nhau nhằm hạ bệ cả Hải Đăng lẫn Vi Minh.


Trước đó, Hoàng Nam đã hẹn gặp riêng Vi Minh và tại đây, anh ta mời cô hợp tác cùng mình, đưa ra lời đề nghị cô từ bỏ việc làm gương mặt đại diện của Hải Minh. Hoàng Nam hứa hẹn sẽ đưa Vi Minh đi thi quốc tế.
Không chỉ thế, Hoàng Nam còn reo vào đầu Vi Minh sự nghi ngờ về việc làm mờ ám của Hải Đăng khi anh ta thu mua đất của dân bản, hứa hẹn cho họ công ăn việc làm. Hoàng Nam chỉ trích cách làm không đàng hoàng của Hải Đăng và cảnh báo Vi Minh đừng biến thành con tốt trong tay của thiếu gia tập đoàn Hải Minh.
Lúc đó, Vi Minh chưa tin ngay những gì Hoàng Nam nói nhưng cô đã nhá lên những nghi ngờ trong đầu.
Lật tẩy Hải Đăng nhưng liệu Vi Minh có rơi vào đúng cái bây mà Hoàng Nam đặt ra không?
Tập 14 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (29/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.