Trong khi ông Tài không đồng ý cho Vi Minh ở lại trang trại thì bố của ông lại đồng ý cho cô trở về. Tuy nhiên, Vi Minh hiểu bố mình là người như thế nào, một khi ông không muốn mà vẫn cố tình làm trái ý ông thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Vì thế, Vi Minh quyết định thực hiện bước đi khác mà cô cho rằng sẽ đặt ông Tài vào tình thế không thể ngăn cản cô nữa.
Vi Minh đã mở một cuộc gặp gỡ với bà con ở bản như một buổi lễ chào hỏi sau khi cô đăng quang Hoa hậu. Tại đây, cô nói về tình yêu của mình với mảnh đất này và rằng cô muốn cống hiến, xây dựng quê hương...
"Sắp tới, con sẽ về trang trại Ánh Dương của bố con để thực hiện một dự án vì cộng đồng" - Vi Minh nói trước và con dân bản - "Con sẽ đưa những nét đẹp về văn hoá, nét đẹp về lao động, vể chăn nuôi, trồng trọt của bản mình đến với mọi người, đến với thế giới".




"Bản thân con rất muốn được đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để có thể phát triển được quê hương, phát triển địa phương mình. Chí vì vậy, con rất mong được sự ủng hộ của mọi người ạ".
Vi Minh nghĩ rằng bằng cách nói công khai gắn mác tình yêu quê hương này, ông Tài sẽ không phản đối cô nữa. Nhưng Vi Minh đã nhầm, sau khi Vi Minh kết thúc câu nói, ông Tài cất tiếng: "Ai cho phép con về trang trại?".
Vi Minh khựng lại trước câu hỏi của bố, cô không nghĩ ông Tài vẫn tiếp tục phản đối trước đông đảo mọi người như vậy. Những người dân bản cũng bất ngờ về phản ứng của ông Tài, cho rằng ông khắt khe với con gái... Nhiều người nói nếu ông Tài không đồng ý thì họ sẽ cho Vi Minh ở nhà họ.
"Không ở được với bố thì về ở với bà, với các cô các chú nhé"

Khi Vi Minh được một người lớn tuổi kêu xuống nói chuyện, ủng hộ cô... Cô đi xuống và liếc mắt về phía ông Tài với ánh mắt ánh lên sự đắc thắng. Ánh mắt ấy ông Tài nhìn thấy. Vi Minh đã nghĩ rằng ở quê sẽ rất sợ điều tiếng, dư luận nên cô đã bày ra cách này với suy nghĩ rằng khi đứng trước dư luận, bị phản đối, ông Tài cuối cùng sẽ phải chấp thuận.
Nhưng sự thật không như Vi Minh mong đợi. Bất chấp việc bị mọi người chỉ trích, ông Tài nói lớn: "Mọi người ơi, nó không như mọi người nghĩ đâu". Sau đó, ông quay người bỏ đi, để lại Vi Minh đứng nhìn theo với sự uất nghẹn.

Trước đó, khi Sơn hỏi ông Tài tại sao không ủng hộ Vi Minh, vẫn tiếp tục phản đối cô - dù trong lòng ông yêu thương Vi Minh? Đáp lại, ông Tài nói Vi Minh là con gái ông nên ông hiểu cô là người như thế nào, mục đích của cô trở về lần này là gì? Ông muốn cho cô thấy mọi thứ không thể đạt được dễ dàng như cách cô có được chiếc vương miện và đắc thắng khoe thành tích với ông.
Trên thực tế, ông Tài đúng. Vi Minh không hề yêu quê hương bản làng như những gì cô nói với mọi người. Điều này được thể hiện rất rõ trong tái độ khó chịu của cô với Quang Lee khi cả hai trên đường về trang trại. Vi Minh nói: "Nếu không vì chị Mai ép buộc thì có chết tôi cũng không về đây".
Vi Minh còn tỏ ra khó hiểu khi thấy Quang liên tục quay quay chụp chụp trên suốt quãng đường đi. Đáp lại, Quang nói cậu làm thế vì mục đích cả hai về đây là "để xây dựng hình ảnh".


Vì xe của cả hai bị hỏng nên Quang và Vi Minh phải cuốc bộ dưới trời nắng về trang trại. Đúng lúc đó, xe của Sơn đi qua và Quang xin đi nhờ. Khác với thái độ cầu thị của Quang, Vi Minh "cành cao" nói chỏng lỏn vào không khí rằng cô không thể ngồi trên chiếc xe bán tải của Sơn và cô không việc gì phải nhờ vả, xin Sơn vì "đấy là xe của nhà tôi mà".
Thái độ kiêu kỳ không phải lối của Vi Minh đã được đáp lại bằng sự lạnh lùng của Sơn khi anh lái thẳng xe đi. Quang tức tối vì phải đi bộ dưới trời nắng, yêu cầu Vi Minh điều chỉnh lại thái đó,, lúc này cô đành xuống nước gọi Sơn cho đi nhờ.







Khung cảnh đẹp đẽ trên đường Vi Minh và Quang trở về trang trại.
Trong rất nhiều cảm xúc bực bội từ khi trở về, Vi Minh sau đó cũng đỡ khó chịu hơn khi về đến trang trại. Ông cô ra tận cổng đón, vui mừng khi thấy cô trở về.




Tuy nhiên, cảm xúc vui vẻ ấy nhanh chóng tan biến khi Vi Minh kéo va li lên gian của mình và phát hiện nơi ấy đã có người khác ở. Cô ngay lập tức thay đổi thái độ, chạy xuống gặp ông bày tỏ sự khó chịu. Đúng lúc này Ngân Khánh chạy tới với vẻ bối rối, nói cô sẽ chuyển đồ đi ngay. Nhưng ông Tài xuất hiện ngay sau đấy, nói cô không phải chuyển đi đâu.
"Sao lại không ạ?" - Vi Minh cự lại ông Tài - "Đó vốn là gian làm riêng cho con. Lúc con đòi bố không đồng ý vì nó không phù hợp với phong tục của người Tày. Nhưng chính ông và mẹ đồng ý cho con một gian riêng mà?".



"Cho dù là như thế thì sao?" - ông Tài đáp lại câu hỏi của con gái - "Con đã từng tuyên bố đây không phải là nhà mình. Nếu không phải là nhà mình thì làm gì có phòng riêng".
Vi Minh chết điếng trước câu nói của ông Tài. Đúng là cô đã từng tuyên bố như thế.
Ông Tài sau đó nói với Ngân Kháng rằng "hai mẹ con ở đâu thì cứ ở đấy". Ông cũng gạt bỏ tất cả những phản đối của bố ông và của Sơn khi ngăn cản không cho Ngân Khánh chuyển phòng để nhường phòng cho Vi Minh.
"Còn ai muốn ngủ nhờ thì tự đi mà tìm chỗ trống" - ông Tài nói thêm.

Ngân Khánh bị đặt vào tình huống khó xử trong mâu thuẫn giữa ông Tài và Vi Minh.
"Cái Khánh nó có con nhỏ, mẹ con nó cần nhiều không gian riêng, ở đấy là phù hợp nhất" - ông Tài nói tiếp rồi quay ra nhìn Vi Minh mỉa mai - "Con là hoa hậu cộng đồng thì phải chung sống hoà bình với cộng đồng, phải không nào?".
Biết không thể dành được điều mình muốn trước thái độ cương quyết của ông Tài, Vi Minh đáp lại: "Được thôi ạ. Bố không cần phải nói nữa. Con ở cùng là được thôi".


Vi Minh bực bội khi thấy Ngân Khánh thu dọn đồ để đi.
Quang Lee sau đó nói với Vi Minh: "Tôi biết bà không thoải mái khi ở đây nhưng hãy nhớ mục đích bà về đây để làm gì. Bà cứ loạn lên là hỏng việc đấy".
Cùng thời điểm đó ở thành phố, thiếu gia Hải Đăng của tập đoàn Hải Minh đến gặp Quỳnh Mai để thương thảo công việc. Hải Đăng nói anh biết Quỳnh Mai đẩy Vi Minh về quê để rảnh tay lo cho "gà" của mình là Thanh Huương. Nhưng anh muốn Quỳnh Mai đầu tư cho Vi Minh, đưa cô đi thi Hoa hậu và nếu cô chiến thắng, cô sẽ trở thành gương mặt đại diện cho Hải Minh và khi đó, Hải Minh sẽ trở thành nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi Hoa hậu mùa 2 do công ty của Quỳnh Mai tổ chức.
Hải Đăng đưa ra đề nghị cũng như miếng bơ béo bở mà Quỳnh Mai sẽ nhận được nếu đáp ứng yêu cầu. Kết thúc buổi thương thảo, Quỳnh Mai hỏi mục đích của Hải Đăng là gì khi quyết định đầu tư vào Vi Minh, đáp lại, Hải Đăng trả lời đầy khéo lép: "Dù mục đích của tôi là gì thì cũng có lợi cho công ty của chị".

Mặc dù không hề thích Vi Minh nhưng Quỳnh Mai nói cấp dưới "hãy đáp ứng tất cả những yêu cầu của anh ta".
Tập 5 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h ngày 30/4 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.