Mối quan hệ giữa Vi Minh - Ngân Khánh đã bớt căng thẳng
Ông Tài quan tâm đến Vi Minh, mang chăn cho cô nhưng đến phút cuối, khi gặp con gái, ông lại nói mang chăn cho bé Mì - con gái của Ngân Khánh. Vi Minh có phần hụt hẫng khi nghe bố nói như vậy.
Khi cô ôm chiếc chăn quay về phòng và nói với Ngân Khánh rằng bố cô gửi chăn cho Mì, Ngân Khánh nhoẻn miệng cười và đáp lại rằng ông Tài mang chăn cho Vi Minh chứ không phải Mì, vì trước đó ông đã mang chăn cho Mì rồi. Ngân Khánh nhân đó cũng nói với Vi Minh rằng ông Tài thật ra rất quan tâm đến cô, bất cứ lúc nào nghe tin cô xảy ra chuyện gì ông cũng đều lo lắng hỏi han.
Vi Minh ôm chiếc chăn trong lòng, nghe Ngân Khánh nói thế bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng. Vi Minh nhận ra rằng Ngân Khánh không chỉ quan tâm đến ông cô mà còn quan tâm cả bố cô nữa và cô cảm ơn Ngân Khánh đã quan tâm cho những người thân của cô những lúc cô đi xa.




Cả hai sau đó đã ngồi uống rượu và tâm sự với nhau. Vi Minh nhờ thế cũng hiểu Ngân Khánh hơn và ngược lại, Ngân Khánh cũng mở lòng hơn.
Cũng trong cuộc trò chuyện, Ngân Khánh nói về quỹ từ thiện của ông Tài đã được chính quyền trao tặng bằng khen. Sơn đã đi nhận thay. Tuy nhiên, Ngân Khánh nói Sơn không thật sự muốn nhận vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn mà quỹ chưa thể giúp đỡ được. Theo Ngân Khánh, trước quỹ cũng nhận được nhiều ủng hộ nhưng mọi người không thể quyên góp mãi nên quỹ ngày càng ít đi mà hoàn cảnh khó khăn lại ngày càng nhiều lên.
"Chính vì thế mà chú Tài với anh Sơn cứ đau đầu suy nghĩ nên giúp thế nào cho hợp lý đấy" - Ngân Khánh nói.
Khi Ngân Khánh nói về chuyện này, Vi Minh rất chăm chú lắng nghe. Cô có vẻ suy nghĩ về chuyện này.


Sơn đồng ý hỗ trợ Vi Minh
Sơn không còn tỏ ra căng thẳng với Vi Minh nữa, thay vào đó, anh tới gặp cô và hướng dẫn cô cách làm việc ở ruộng - nhổ cỏ, một phần công việc ở trang trại. Vi Minh và Quang ban đầu tỏ ra khó chịu khi Sơn bắt Vi Minh làm việc dưới trời nắng và cho rằng anh vẫn ghim những gì cô nói, muốn trả thù.
Đáp lại thái độ hằn học của Vi Minh, Sơn nhắc lại lời hứa cô đã nói với ông Tài khi về bản, đó là sẽ làm việc ở trang trại. Sơn nhấn mạnh rằng những gì anh đang hướng dẫn cô chính là một phần những gì phải làm và anh chỉ đang giúp cô thôi.
"Tưởng thế nào" - Sơn nhìn Vi Minh và bỏ lửng câu nói, hàm ý như cô chỉ nói cho có và làm màu. Thấy thái độ coi thường của Sơn, Vi Minh tức giận và quyết định phải làm cho Sơn thấy cô cũng không kém cỏi như anh nghĩ.








Vi Minh hì hục nhổ cỏ theo cách Sơn hướng dẫn và mỗi lần làm được lại giơ lên cho Sơn xem như chứng minh cô cũng làm được.
Quỳnh Mai gây sức ép cho Vi Minh
Vào đúng lúc này, Quang nhận được điện thoại của Quỳnh Mai hối thúc công việc. Theo Quỳnh Mai, kênh của Vi Minh phát triển quá chậm, các video cô thực hiện không gây được ấn tượng với mọi người. Quang tỏ ra rất lo lắng khi các video cậu làm cho Vi Minh không lên được xu hướng, không nhận được sự quan tâm.

Đúng lúc tình thế không mấy vui vẻ, Dũng - trợ lý của Quỳnh Mai - gọi điện cho Quang thông báo "một tin mật" rằng Quỳnh Mai đang định để Vi Minh ở nhà và cho Thanh Hương đi thi quốc tế. Quang rất ngỡ ngàng khi nghe tin này vì cậu không thấy Quỳnh Mai nói gì và đang hiểu rằng công ty để cạnh tranh công bằng.
"Thế mới là tin mật. Chưa có gì cụ thể cả" - Dũng nói - "Anh gọi anh báo em luôn đấy. Mà em xem lại cái dự án trên đó của hai đứa đi, tiến độ thì chậm, truyền thông thì lom ra lom rom, chả ai để ý cả, không bùng nổ tí nào cả".

"Mà em biết tính bà Mai, làm gì cũng phải hiệu quả. Không hiệu quả là cắt luôn" - Dũng bối thêm trước khi cúp máy.
Cuộc gọi của Dũng khiến cả Vi Minh lẫn Quang rất lo lắng. Nhưng cả hai không biết rằng cuộc gọi ấy nằm trong kế hoạch của Quỳnh Mai và Dũng chỉ làm theo những gì cô ta nói.
"Ai bảo được thiếu gia của tập đoàn lớn chấm chọn" - Quỳnh Mai nói với Dũng khi anh ta đến gặp và thông báo với cô đã hoàn thành những gì cô sai bảo - "Thôi, đó cũng là phúc của nó, còn mình thì cũng có lợi. Chung quy nó cũng chỉ muốn có một cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng thôi".

"Gớm, chả lạ" - Quỳnh Mai nói tiếp với sự coi thường sau đó mỉa mai - "Bước chân vào làm dâu nhà hào môn có mà bằng mười cái vương miện này cộng lại".
Cả hai sau đó cười rất vui sướng và thích thú khi những video nhóm Vi Minh làm đang bị khán giả chửi vì "quá chỉn chu" "nhìn là biết dàn dựng"...
"Chắc bây giờ chúng nó đang vội vàng lắm đấy, mình cứ thảnh thơi chờ thôi" - Quỳnh Mai nói, ám chỉ đến việc Dũng vừa hé lộ tin mật cho nhóm của Vi Minh - "Gì chứ con bé Vi Minh nó sẽ không chịu ngồi yên đâu".
Ngay sau đó, Quỳnh Mai ra lệnh cho Dũng: "Rút ê-kíp về đi, tạo sức ép cho hai đứa chúng nó".



Và đúng như tính toán của Quỳnh Mai, sau cuộc điện thoại của Dũng, cả Quang và Vi Minh đều rơi vào tình trạng lo lắng. Quang cho rằng mọi thứ đang diễn ra là do âm mưu của Thanh Huương muốn dìm Vi Minh.
Nghe Quang dùng những lời lẽ dè bỉu để nói về sự xấu xa của Thanh Hương, Vi Minh nói: "Thôi, đừng có đổ lỗi cho nó. Bọn mình đã làm tốt đâu".

Câu nói của Vi Minh càng làm Quang bực tức hơn. Nhưng Vi Minh có vẻ bình tĩnh, cô nói với Quang: "Tôi không hiểu ý của chị Mai, nhưng với bọn mình điều này chưa chắc đã là không tốt".
Vi Minh nói thế vì đúng thời điểm đó, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Ngân Khánh vào buổi tối trước. Khi đó cô đã hỏi Ngân Khánh về việc có nghe ông Tài và Sơn nói về một hoàn cảnh sắp phải phẫu thuật, Ngân Khánh nói rằng có bà Ngọ làm ở trang trại nhà cô bị bệnh tim nhưng chưa thể phẫu thuật vì chi phí cao. Nếu Vi Minh giúp được bà Ngọ thì đây có thể là cách để cô thoát khỏi bế tắc trong công cuộc làm hình ảnh.
Và Vi Minh đã lập tức vào cuộc. Cô đến bệnh viện nơi bà Ngọ nằm, làm các thủ tục cho bà Ngọ sớm đi mổ tim. Khi Sơn biết chuyện, anh hiểu "âm mưu" của Vi Minh là gì sau sự giúp đỡ này.





Vi Minh sau đó đã thuyết phục Sơn - khi anh tỏ ra tức giận vì sự can thiệp của cô - rằng điều quan trọng là bà Ngọ được mổ tim và rằng cô có thể dùng hình ảnh của mình, khi được đứng tên dự án, sẽ thu về cho quỹ nhiều sự quyên góp hơn. Nhưng Sơn cho rằng kết quả cuối Vi Minh nói - giúp đỡ được mọi người - có thể đúng nhưng cô đang sai về quá trình với cách làm không minh bạch.
Tập 6 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (1/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.