Lần trước, khi mới về bản, Vi Minh đã ra gặp Sơn ở cánh đồng với mong muốn Sơn sẽ cho mình đứng tên dự án anh đang thay ông Tài tiếp quản và vận hành hoạt động. Khi đó, Vi Minh nói với Sơn: "Về cơ bản không có gì thay đổi, dự án có thêm tài trợ còn tôi thì có bài để đi truyền thông. Tôi cũng sẽ lan toả dự án này tới nhiều người hơn. Biết đâu sau này dự án nhận được thêm nhiều tài trợ khác thì sao? Anh với bố tôi cũng có thiệt gì đâu".
Khi Sơn nói rằng không thể cho cô đứng tên mà thay vào đó, với kinh nghiệm của bản thân, Sơn sẽ hướng dẫn cho cô cách lập quỹ ra sao, cách vận hành nó như thế nào.
"Cô hoàn toàn có thể học hỏi ngay từ đầu" - Sơn nói.
Nhưng Vi Minh khi ấy tỏ ra khó chịu, không muốn tự lập dự án mà muốn tận dụng ngay quỹ đã có sẵn: "Kìa anh trai, em đâu cần phải học đâu? Nhà mình đã có sẵn tinh hoa rồi mà? Bây giờ em chỉ cần kế thừa thôi, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa hiệu quả. Đâu nhất thiết phải học từ đầu?".
Nhưng Sơn rất cương quyết: "Mẹ cô dặn tôi hãy coi cô như em gái. Tôi có thể giúp cô nhưng tôi cũng có trách nhiệm không để cô đi lạc đường. Cô đang có tư tưởng hoàn toàn sai lệch đấy nên tôi không thể nào thực hiện theo yêu cầu của cô được. Và cô nên nhớ rằng dự án nhân ái này là tâm huyết cả đời của ông và bố cô. Cô không thể lợi dụng nó được".
Vừa không đạt được mong muốn lại còn bị nghe dạy bảo, Vi Minh đùng đùng tức giận bỏ đi.
Nhưng cô chưa bỏ cuộc. Lần này, Vi Minh lại tiếp tục thuyết phục Sơn cho cô đứng tên dự án.
"Tất cả những dự án mà anh đang thực hiện như quỹ Bữa ăn ngon, thì tôi sẽ công bố đấy là ý tưởng của mình" - Vi Minh nói - "Anh cứ làm việc của anh, còn tôi sẽ lo truyền thông, tôi lo kiếm kinh phí về cho dự án. Người được hưởng lợi chính là bà con ở bản mình".





Tập 5 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (30/4) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.