Vi Minh khuyến khích Ngân Khánh theo đuổi ước mơ
Sau sự cố Ngân Khánh bị quấy rối và Vi Minh đã có những câu lỡ lời trong lúc tức giận, Vi Minh đã tìm cách nói chuyện lại với cô bạn của mình. Bắt gặp bản vẽ phác thảo thiết kế của Ngân Khánh, Vi Minh đã lấy đó làm lý do tiếp cận với bạn. Cô nói mình đang thiếu ý tưởng làm videp và muốn Ngân Khánh giúp đỡ - cô sẽ dệt những tấm vải với hoạ tiết cô thiết kế và Vi Minh sẽ quay lại và đưa lên kênh của cô.
Ngân Khánh rất vui khi nghe Vi Minh nói về ý tưởng với những bản thiết kế của cô. Có vẻ như niềm vui đã quay trở lại với Ngân Khánh.



Trong cuộc nói chuyện sau đó giữa cả hai, Vi Minh đã rủ Ngân Khánh lên thành phố học, theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Nhưng Ngân Khánh dường như không mơ mộng viển vông và quá xa rời thực tế. Cô nói rằng mình còn bé Mì và không muốn rời khỏi thôn bản.
Việc là người mẹ đơn thân, "không chồng mà chửa" dường như đã là suy nghĩ đóng đinh trong đầu Ngân Khánh, khiến cô tự ti và mặc cảm. Cô nói ước mơ của mình đã chết rồi.
Vi Minh rất tức giận khi nghe Ngân Khánh nói những điều này. Cô nhắc bạn mình mới chỉ hơn 20 tuổi thôi và cuộc đời mình đi theo hướng nào chính là do bản thân mình quyết định. Vi Minh nói những điều về sự tự do, giải phóng bản thân, về cuộc cách mạng trong suy nghĩ nhưng cô không hiểu rằng hoàn cảnh của cả hai hoàn toàn khác nhau.

Ngân Khánh không muốn rời khỏi trang trại Ánh Dương và thôn Nà Thuôn mà cô đã gắn bó.
Vi Minh đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà
Đúng như nhận định của Quỳnh Mai, Vi Minh là người không chịu ngồi yên một chỗ. Trước thông tin chiếc vé đi thi quốc tế được dành cho Thanh Hương, cô quyết định đẩy mạnh hơn việc xây dựng hình ảnh của mình. Ngoài việc đến nấu ăn cho trẻ tại điểm trường của thôn Nà Thuôn, cô còn thực hiện chiến dịch Hạt gạo yêu thương - phát gạo và nhu yếu phẩm cho bà con trong bản.
Mục đích ban đầu của Vi Minh là xây dựng hình ảnh Hoa hậu vì cộng đồng với đích đến là giành vị trí đại diện đi thi quốc tế. Tuy nhiên, khi trở về quê nhà và sinh sống tại đây, những sự việc diễn ra quanh mình dường như đã khiến Vi Minh ít nhiều thay đổi. Những hoạt động của cô không còn thuần tuý là làm content nữa.






Khi thấy phần lớn các cụ già đến xếp hàng nhận gạo, Vi Minh nói: "Các cụ ơi, gạo này nặng lắm. Các cụ cứ về đi, tí con sẽ mang đến tận nhà cho các cụ".
Tất cả những việc làm của Vi Minh đều không qua khỏi con mắt quan sát của Sơn. Nhưng có vẻ như, khi nhìn thấy Vi Minh làm những việc này, trò chuyện cùng bà con, cái nhìn của Sơn dành cho cô đã dịu đi so với trước, không còn quá gay gắt nữa.


Và Vi Minh đã giữ lời. Cùng với Sơn, cô gùi gạo và nhu yếu phẩm mang đến từng nhà những người già trong bản và cẩn thận ghi chú lại những mảnh giấy nhắn.
Cũng trong những cuộc giao tiếp với người dân ở bản, Vi Minh đã được nghe những nhận xét của họ về bố mẹ cô. Những nhận xét ấy đã ít nhiều tác động đến tâm lý Vi Minh.







Cô nhớ lại quãng thời gian mới từ Hà Nội về bản. Mẹ cô khi ấy đã nói: "Vì mẹ luôn muốn về đây, về nhà của mình. Ánh đén của thành phố có rực rỡ đến đâu thì cũng không bằng bếp lửa ở nhà ông ngoại con".
"Mẹ muốn trở về bản của mình, sống an yên bên người thân, bên cạnh núi rừng quen thuộc" - mẹ Vi Minh nói tiếp - "Sau này con sẽ hiểu".

"Dù gặp bất kỳ khó khăn gì thì trang trại Ánh Dương này cũng luôn mở rộng cửa đón con về, vì đây là nơi yên bình nhất".
Những lời đó vẫn còn mãi trong tâm tưởng của Vi Minh cho đến bây giờ. Nhưng lúc đó, cô còn quá nhỏ để hiểu những điều mẹ cô nói. Khi đó, việc trở về bản và phải rời xa thành phố khiến cô chán ghét.
Nhưng giờ đây, Vi Minh dường như bắt đầu cảm nhận được mảnh đất này.







Thiều gia Hải Đăng về quê của Vi Minh, bước đầu nhận được thiện cảm của ông Tài và Sơn
Hải Đăng đã mua lại một khu resort ở quê của Vi Minh. Anh muốn đầu tư vào khu này để vừa làm du lịch vừa quảng bá văn hoá địa phương. Một lý do khác khiến Hải Đăng quyết định đầu tư vào đây cũng như muốn Vi Minh làm đại diện cho dự án của mình vì Vi Minh là người ở đây. Tất nhiên, Hải Đăng cũng có những mục đích rất cá nhân khác khi nhắm đến Vi Minh.
Khi đến tiếp quản resort, Hải Đăng đã gặp Sơn và nhờ Sơn, anh kết nối được với người dân địa phương để trình bày ý tưởng của mình. Những kế hoạch Hải Đăng đưa ra có vẻ như rất có lợi cho bà con nơi đây và khi nghe điều này, Sơn ít nhiều cũng có thiện cảm với Hải Đăng. Như ông Tài, Sơn luôn mong muốn phát triển quê hương để đời sống những người dân nơi đây được phát triển.


Với thiện cảm ấy, Sơn sau đó đã rất tán thành dự án của Hải Đăng khi thiếu gia này đến gặp ông Tài bàn chuyện hợp tác.
Ở một diễn biến khác, khi Hải Đăng gặp lại Vi Minh, anh đã nói lý do chọn cô là vì cả hai có duyên với nhau. Hoá ra trước lần gặp gỡ tại sự kiện mở bán của tập đoàn Hải Minh, Vi Minh đã từng gặp Hải Đăng và tâm sự với anh rất nhiều. Có điều lúc đó, cuộc gặp diễn ra khi cô đang say xỉn nên đã không hề nhớ gì.


Tập 7 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h ngày 7/5 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.