Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view

VTV.vn - Sau một thời gian làm content xây dựng hình ảnh không mấy hiệu quả, trái ngọt cũng đã đến với Vi Minh. Thành công này có được là nhờ vào bé Dín, cháu bà Ngọ.

Trong thời gian trở về bản, Vi Minh đã biết đến hoàn cảnh của bà Ngọ - người phụ nữ già bị bệnh tim và đang phải nuôi cháu gái nhỏ, bé Dín. Bà Ngọ là một trường hợp mà quỹ thiện nguyện của ông Tài đã cho vào danh sách giúp đỡ, tuy nhiên vì bà cần phẫu thuật tim mà số tiền của quỹ chưa đủ để giúp.

Đúng lúc này, Vi Minh đang khát khao tìm kiếm một nhân vật để cô có thể hoàn thành quá trình xây dựng hình ảnh Hoa hậu vì cộng đồng của mình. Biết hoàn cảnh của bà Ngọ, Vi Minh lập tức chớp ngay cơ hội. Giúp được bà Ngọ là cách hoàn hảo cho cô xây dựng hình ảnh của mình - hoạt động thiện nguyện, giang tay giúp đỡ những người khó khăn trên chính quê hương mình. Thế là Vi Minh lập tức làm giấy tờ, chi tiền để bà Ngọ đi mổ tim.

Lúc đầu, việc Vi Minh giúp đỡ và tiếp cận bà cháu của bà Ngọ hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân của cô mà thôi. Tuy nhiên, quá trình giao tiếp gần gũi đã khiến Vi Minh phát sinh tình cảm. Khi bà Ngọ đi chữa bệnh, Vi Minh đã đưa bé Dín về trang trại Ánh Dương sống cùng mình. Cũng trong khoảng thời gian này, cô đã được nghe câu chuyện và nỗi lòng, sự tổn thương của Dín.

Dín nói cô bé không muốn đi học vì bị bạn bè gọi là "quạ đen", chuyên mang điềm xấu và sự xui xẻo. Dín cho rằng vì mình mà mẹ qua đời và bố thì bỏ bé đi. Dín còn nghĩ rằng vì mình mà bà Ngọ mới mang bệnh nặng. Cô bé sống trong sự tự ti và tủi thân lớn.

Khi nghe Dín nói những điều đó, Vi Minh tất nhiên gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô bé, nói rằng Dín không phải điềm xui xẻo mà chính là món quà. Nghe Vi Minh nói vậy Dín đã hỏi lại một câu mà Vi Minh không biết trả lời cô bé như thế nào: "Nếu em là món quà thì tại sao bố không muốn nhận?".

Vào thời điểm đó, Vi Minh đã hứa sẽ tìm bố về cho Dín. Cô đã hứa một điều mà sau đó cô mới biết rằng nó là bất khả thi. Theo lời của Sơn, bố Dín không chỉ bỏ đi mà còn làm giấy từ con. Khi mẹ Dín qua đời, bố Dín mang cô bé trả về cho bà Ngọ, bà Ngọ nói rằng bà già rồi không thể nuôi, ông ta là bố Dín thì phải có trách nhiệm. Vậy là bố Dín viết giấy từ con để không còn liên hệ gì với cô bé, sau đó bỏ đi bặt vô âm tín. Và đến bây giờ, chẳng ai biết ông ta ở đâu.

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 1.
Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 2.
Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 3.

Nghe Sơn kể, Vi Minh nói tại sao lại có thể có ông bố tuyệt tình như vậy? Sơn đáp lại: "Vì người ta yêu bản thân mình hơn. Đâu phải ai cũng như chú Tài chịu cảnh gà trống nuôi con đâu?".

Câu nói này của Sơn không chỉ nói về bố Dín mà còn hàm ý nhắc nhở Vi Minh về sự hy sinh của bố cô dành cho cô.

Với ý tưởng đầy sự mơ mộng và lãng mạn, Vi Minh vẫn muốn giúp bố con Dín gặp nhau. Sau khi Sơn nói anh không thể giúp cô lên Uỷ ban nhờ hỏi việc này vì người ta cũng không trả lời anh, chỉ có một người nói mà người ta có thể nghe chính là bố Vi Minh, ông Tài. Vi Minh ban đầu không muốn nhờ bố nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác đành phải tìm ông Tài nhờ vả.

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 4.

Khi biết mục đích của Vi Minh, ông Tài nói rằng những người ở Uỷ ban sẽ không cho vì bà Ngọ cũng đã lên xin nhiều lần mà không được. Nhưng ông Tài vẫn quyết định đưa Vi Minh đi vì nếu không đồng ý, cô sẽ không tin và ngoan ngoãn ở nhà.

Ông Tài sau đó đã nêu lên quan điểm của mình và hai bố con ông lại một lần nữa không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Ông Tài hỏi Vi Minh rằng cô có chắc chắn việc cho Dín gặp lại bố là tốt hơn cho cô bé không? Vi Minh đáp lời: "Tốt hay không thì con không chắc nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn để con bé nhớ bố cả đời".

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 5.
Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 6.

Nghe con gái nói, ông Tài suy nghĩ một lúc rồi cất lời: "Không găp lâu ngày rồi cũng sẽ quên thôi".

Nghe ông Tài nói vậy, Vi Minh hỏi: "Bố quên mẹ rồi à?"

Câu hỏi của Vi Minh khiến ông Tài khựng lại nhưng ông không trả lời câu hỏi của Vi Minh và quay người làm tiếp việc bê đồ lên xe.

Và đúng như lời ông Tài nói trước đó, Vi Minh không có được câu trả lời cô mong đợi khi đến Uỷ ban. Nhưng Vi Minh tuyên bố cô chả sợ vì cô "thiếu gì cách". Nghe con gái nói vậy, ông Tài nhắc nhở cô không được làm bậy và hãy để cho bà cháu bà Ngọ được yên.

"Hai bà cháy nó đã khổ lắm rồi" - ông Tài nói.

Nghe bố nói vậy, Vi Minh bắt đầu tỏ ra khó chịu, cô nói: "Bố lại thế rồi. Con có làm gì bố cũng cho là con định giở trò này trò kia. Định kiến có thể giết chết người đấy bố ạ".

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 7.

"Bố không đôi co với con. Có nói gì thì con cũng cãi cho bằng được" - ông Tài đáp lời Vi Minh - "Còn vì sao bố phải can thiệp vì bố sợ con phạm phải sai lầm đấy".

Khi Vi Minh cứng đầu đáp trả: "Bố không biết à, được sai lầm là một đặc ân của tuổi trẻ mà?".

"Đúng, được sai lầm là đặc ân của tuổi trẻ nhưng sự tổn thương sẽ theo con đến tận cùng đấy" - ông Tài trả lời con gái rồi quay người bỏ đi.

Vi Minh ôm sự bực dọc trở về trang trại và tâm sự với ông ngoại. Nghe cô nói xong, ông nói: "Làm việc mình cho là đúng là điều rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là biết tôn trọng cảm xúc của Dín. Trước khi quyết định bất cứ việc gì, hãy lắng nghe và tìm sự đồng thuận đã. Đừng để điều con cho là đúng vô tình trở thành vết thương trong lòng người khác".

"Con lớn lên là nhờ hạnh phúc. Bố con già đi là bởi nỗi đau" - ông của Vi Minh nói tiếp - "Không chỉ con đau khổ vì mất mẹ đâu, bố con cũng mất vợ đấy thôi".

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 8.
Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 9.

"Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào nỗi đau của mình mà quên đi nỗi đau của người khác con ạ. Bố con cũng có những gánh nặng không biết san sẻ cùng ai, chỉ gánh lên vai trái rồi lại chuyển sang vai phải".
Ông ngoại nói với Vi Minh.

Những lời nói của ông ngoại đã có tác động lớn đến Vi Minh. Cô càng thấm thía lời ông hơn khi nhìn dáng hình lầm lũi và cô đơn của ông Tài bên chiếc máy quay sợi.

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 10.

Và những lời nói ấy đã có tác động đến cách Vi Minh xử lý vấn đề của Dín sau đó. Cô đã thực hiện một buổi ghi hình cùng Dín, chia sẻ hoàn cảnh của cô bé. Chính sự nghĩ lại ấy đã giúp Vi Minh có được những thước phim chạm đến cảm xúc của người xem. 

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 11.
Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 12.
Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 13.

Và video này lập tức trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự yêu thích và ca ngợi của mọi người. Quỹ thiện nguyện của Vi Minh, nhờ video với Dín, đã nhận được rất nhiều tiền của các mạnh thường quân.

Tập 8 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (8/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Lời hứa đầu tiên - Tập 7: Vi Minh cuối cùng cũng có video triệu view - Ảnh 15.Lời hứa đầu tiên - Tập 6: Vi Minh bắt đầu thay đổi, thiếu gia Hải Đăng lấy lòng được ông Tài và Sơn

VTV.vn - Vi Minh chỉ nhớ rằng cô và Hải Đăng gặp gỡ trong sự kiện của tập đoàn Hải Minh. Nhưng hoá ra cô đã từng gặp anh trước đó nhưng không nhớ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.