Lớp học “5 không” của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh

Mai Chiến

13/11/2025 06:15 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù mắc bệnh xương thủy tinh, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) vẫn đều đặn duy trì lớp học, dạy miễn phí cho các em học sinh.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm, người mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh. Ảnh: Mai Chiến

Nguyễn Thị Ngọc Tâm, người mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh. Ảnh: Mai Chiến

Vượt lên chính mình

Tiếp chúng tôi trong căn phòng rộng khoảng 20m2 được trưng dụng làm lớp học, Nguyễn Thị Ngọc Tâm chia sẻ, từ lúc mới lọt lòng mẹ, chân phải của Tâm đã quặt ngược lên trên bụng, không thể duỗi thẳng ra được do mắc bệnh xương thủy tinh.

Khi Tâm được 2 tuổi, gia đình đưa Tâm lên bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và phẫu thuật lại chân. Sau lần phẫu thuật đó, chân của Tâm duỗi thẳng, nhưng vẫn không đi lại được.

Để có tiền lo thuốc thang cho Tâm, bố Tâm phải đi làm xa nhà, vất vả cực nhọc. Còn mẹ Tâm vì muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái nên phải nghỉ công việc văn phòng, ở nhà làm ruộng, vất vả sớm khuya, lo toan mọi việc trong gia đình.

Nhìn thấy bố mẹ vất vả suốt ngày, suốt tháng, từ năm này qua năm khác, Tâm không cam lòng. Tâm tự mình tập đứng, tập đi trong chiếc xe cút kít gỗ đơn sơ tự tay bố làm. Tâm tập luyện đến nỗi rạn xương chân, phải đi bó bột, song kết quả cũng không được như mong đợi.

Lớp học “5 không” của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh - Ảnh 1.

Lớp học 5 “không” của Ngọc Tâm luôn đầy ắp tiếng cười của cô trò. Ảnh: Mai Chiến

"Tôi vẫn kể với mọi người là tôi chỉ nhớ được số tuổi hiện tại của mình, còn số lần bị gãy xương thì không nhớ nổi, vì gãy quá nhiều lần", Tâm chia sẻ và nói vui, hồi nhỏ, mình ở viện nhiều hơn ở nhà, không có thời gian học lớp mẫu giáo.

Ngọc Tâm nhớ lại, đến tuổi đi học, nhìn bạn bè tung tăng cắp sách tới trường, Tâm cũng muốn được đi học. Hiểu được nguyện vọng và niềm khao khát đến trường của con gái, gia đình Tâm ủng hộ. Lên 8 tuổi, Tâm bắt đầu học lớp 1.

Do chưa trải qua lớp vỡ lòng (lớp mầm non) nên ngày đầu đến lớp, Tâm chỉ biết ngồi im một chỗ, hướng mắt theo dõi các bạn trong lớp tập đọc, tập viết bảng chữ cái.

Sợ con gái không theo đuổi kịp chương trình, bố Tâm xin nghỉ làm, ở nhà dạy Tâm cách đọc và cách viết. Sau vài ngày, Tâm học thuộc lòng bảng chữ cái trước sự ngỡ ngàng của gia đình.

"Với tôi, được đi học là một niềm vui lớn. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng công sức của ông bà, bố mẹ, thầy cô và bạn bè dành cho mình", Tâm thổ lộ.

Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Ngọc Tâm "gặt hái" được nhiều thành tích cao trong học tập. Năm 2007, học hết cấp II, sức khỏe giảm sút, Tâm phải nghỉ học.

Lớp học “5 không” của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh - Ảnh 2.

Ngọc Tâm xem lại món quà do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng. Ảnh: Mai Chiến

Lớp học 5 "không"

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tâm khao khát, ước mơ sau này được trở thành cô giáo đứng trên bục giảng. Thế nhưng, Tâm nhận ra rằng, với sức khỏe của mình thì không thể trở thành cô giáo trên bục giảng, do không có khả năng di chuyển, đi lại được.

Dẫu vậy, ước mơ được làm cô giáo vẫn cháy bỏng trong con người Tâm. Năm 2004, khi đang học lớp 6, Tâm mở lớp học miễn phí tại nhà mang tên "Ngọc Tâm Thủy Tinh". Tâm giải thích, Ngọc Tâm là tên bố mẹ đặt, còn thủy tinh là căn bệnh ác quái mà Tâm phải sống chung.

Thời điểm đó, những ngày trong tuần, Tâm học đều đặn trên trường. Hai ngày nghỉ cuối tuần, Tâm dành thời gian hướng dẫn, nâng cao kiến thức cho vài em học sinh cấp I ở trong làng.

Tiếng lành đồn xa, sau một thời gian, số lượng học sinh theo học tại lớp học "Ngọc Tâm Thủy Tinh" ngày một tăng lên. Ngọc Tâm cảm thấy vui, bởi ước mơ trở thành cô giáo dần thành hiện thực.

"Học hết lớp 9, tôi nghỉ học vì lý do sức khỏe. Dù phải nghỉ học ở nhà, nhưng tôi không hề từ bỏ khát vọng sống có ích của mình. Tôi vẫn dạy kèm thêm cho các em học sinh cấp I, cấp II trong và ngoài xã", Tâm nói.

Lớp học “5 không” của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thanh Sự (mẹ Tâm) luôn đồng hành cùng con gái. Ảnh nhân vật cung cấp

Trải qua thời gian 21 năm, lớp học "Ngọc Tâm Thủy Tinh" do Tâm khởi xướng và thành lập vẫn duy trì ổn định. Hằng tuần, vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lớp học đông vui, nhộn nhịp, cô trò cười nói rôm rả.

Lớp học được chia làm 2 ca, sáng từ 7h30 - 10h và chiều từ 14h - 16h30h. Lớp học đa độ tuổi, đa môn học và đa địa lý. Nghĩa là, lớp học có đủ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9; lớp học dạy tất cả các môn, nhưng chủ đạo vẫn là những môn học chính như Toán, Văn…; và học sinh theo học đến từ các xã lân cận.

Đặc biệt, vào dịp nghỉ hè, lớp học "Ngọc Tâm Thủy Tinh" đón nhận nhiều học sinh, nâng tổng số học sinh lên tới lúc cao điểm trên 30 em.

Cô giáo Tâm chia sẻ, trong số học sinh theo học tại lớp "Ngọc Tâm Thủy Tinh" có nhiều em sau này đã đỗ các trường Đại học danh tiếng trong nước. Đó là nguồn động lực, giúp Tâm phấn đấu hơn nữa trong việc dạy học.

Ít ai biết rằng, lớp học "Ngọc Tâm Thủy Tinh" từ khi thành lập cho đến nay vẫn đơn sơ, mộc mạc như chính con người Tâm. Lớp học được Tâm gói gọn trong bài thơ với tựa đề: "Lớp học của tôi".

Bài thơ được chia làm 3 khổ, do Tâm sáng tác. Chúng tôi xin trích khổ đầu nằm trong bài thơ "Lớp học của tôi":

"Không phấn, không bảng, không bục giảng

Giáo án không, chỉ có một tấm lòng

Tri thức mang theo, hành trang ta tích lũy

Bước ngoặt đầu đời nhớ công sức thầy cô…"

"Lớp học duy trì 5 không, gồm không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí. Lớp học chỉ có tình yêu thương trẻ em", cô giáo Tâm đúc kết.

Lớp học “5 không” của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh - Ảnh 4.

Năm 2023, Ngọc Tâm vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm, động viên. Ảnh nhân vật cung cấp

Sống để đem lại tình yêu thương

Với vốn kiến thức học được từ Nhà trường, cùng với năng khiếu bẩm sinh, đến nay Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã sáng tác được rất nhiều bài thơ với các chủ đề khác nhau.

Ngoài sáng tác thơ, Tâm còn viết truyện ngắn, trong đó có truyện ngắn mang tiêu đề: "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ - Hạt giống tâm hồn" đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi "Tôi có 1 ước mơ" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào năm 2001.

"Mỗi bài thơ, truyện ngắn được chọn đăng báo là mỗi lần niềm tin yêu vào cuộc sống trong tôi lại được nhân lên gấp bội. Điều đó, giúp tôi hiểu ra rằng cuộc sống của mình không hề vô nghĩa. Mỗi khi nhận nhuận bút hay giải thưởng, tôi đều trích tiền mua sách vở tặng cho các em học sinh", Tâm chia sẻ.

Ở tuổi 35, Ngọc Tâm chỉ nặng khoảng 15kg, đôi chân không tự đi lại được, đôi tay yếu ớt; mọi sinh hoạt cá nhân, Tâm phải nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ. Đôi chân của bà Nguyễn Thị Sự (mẹ Tâm) nguyện suốt đời làm đôi chân cho Tâm.

Hai mẹ con bà Sự đã cùng nhau thực hiện nhiều chuyến đi có ý nghĩa, mang lại niềm vui, động lực cho Tâm. Sau mỗi chuyến đi, Tâm có thêm những người anh, người chị, người bạn thân thiết.

Lớp học “5 không” của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh - Ảnh 5.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tặng Ngọc Tâm kỷ niệm chương. Ảnh: Mai Chiến

Nhiều năm qua, những việc làm của Tâm có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, được các tổ chức, cá nhân ghi nhận. Tâm từng đoạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020, Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2022…

Năm 2023, Ngọc Tâm vinh dự được tham dự sự kiện: "Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2023" với chủ đề: Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0.

Cũng trong năm 2023, Ngọc Tâm vinh dự được lựa chọn là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, Tâm được gặp và lắng nghe những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ về niềm vui, Tâm kể: Hôm đó, thật bất ngờ khi vừa đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi tới bên, bắt tay hỏi thăm tôi: "Cháu quê ở đâu? Đi đường có mệt không? Cố gắng lên nhé!".

Cái bắt tay ấm áp, lời nói nhẹ nhàng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cho Tâm vô cùng xúc động. Bản thân Tâm luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để sống thật ý nghĩa, thật có ích cho cộng đồng xã hội, vì Tâm luôn quan niệm: "Sống không chỉ là tồn tại, sống là để đem lại tình yêu thương".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.