Sách vở học sinh hư hỏng hàng loạt sau mưa lũ.
Đợt mưa lũ vừa qua không chỉ cuốn trôi tài sản của người dân mà còn khiến hàng loạt trường học tại tỉnh Gia Lai bị ngập sâu trong nước lũ, sách vở của học sinh chìm trong bùn ướt nhão.

Sách vở của học sinh chìm trong bùn ướt nhão.
Tại Trường THCS Trần Bá, tỉnh Gia Lai, toàn bộ bàn ghế, hồ sơ và thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng. Sách vở của học sinh, giáo viên chất thành đống, thấm nước, dính bùn.

Trang thiệt bị dạy học ngập bùn, hư hỏng.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đã có mặt hỗ trợ nhà trường dọn hàng nghìn khối bùn đất, mang những chồng sách ướt ra phơi nắng, cố gắng cứu lại phần nào trước khi bị hỏng hoàn toàn.

Toàn bộ bàn ghế, hồ sơ và thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng.
Cô Hồ Thị Minh, giáo viên Ngoại ngữ, chia sẻ: “Nhà của nhiều thầy cô cũng ngập, ai cũng phải dọn dẹp lại sau lũ. Lực lượng bộ đội đến kịp thời giúp chúng tôi rất nhiều trong lúc khó khăn nhất.”

Dội bùn, cố gắng giữ lại những gì có thể.
Điều khiến giáo viên lo lắng nhất lúc này là nhiều học sinh có thể trở lại trường mà không còn sách, vở hay thậm chí quần áo để mặc. Với những gia đình vốn đã chịu thiệt hại nặng nề sau lũ, việc sắm sửa lại toàn bộ đồ dùng học tập cho con là gánh nặng không nhỏ.

NHững cuốn sách sau khi dội bùn được đem ra phơi nắng.
Thiệt hại về cơ sở vật chất có thể dần khắc phục, nhưng mất mát lớn nhất chính là những cuốn sách, vật dụng học tập cần thiết để các em tiếp tục đến trường. Đây cũng là thời điểm các trường học rất cần sự chung tay hỗ trợ để học sinh sớm ổn định tinh thần và quay lại lớp sau những ngày gián đoạn vì mưa lũ.

Rất cần sự chung tay để học sinh sớm quay lại lớp sau những ngày gián đoạn vì mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 nỗ lực dọn dẹp để các em học sinh sớm ổn định việc học tập sau lũ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.