Khi tới gặp Thiếu tá Đỗ Việt, Mai đã biết có người theo dõi mình. Vì thế, sau khi trao đổi xong công việc, cô đã nói cô cần người hỗ trợ.
Khi bị Viên vượn rượt đuổi trong hầm để xe và chuẩn bị ra tay sát hại, Mai đã được những đồng đội của cô hỗ trợ. Viên vượn sau đó đã bị bắt sống.
Tuy nhiên, Mai không biết rằng có một chiếc bẫy khác đã được giăng ra và đợi cô ngay bên ngoài khi cô vừa rời khỏi toà nhà. Tại cửa, Mai đã gặp một đứa trẻ vừa đi vừa khóc có vẻ như đang bị lạc và đang đi tìm bố mẹ. Không ngại ngần, cô nắm tay đứa trẻ và giúp đứa trẻ đi tìm bố mẹ mình.
Sau khi đi được vài bước chân, bố mẹ cô bé đột ngột xuất hiện. Cả hai vui mừng được gặp lại con và người mẹ ngỏ ý muốn cảm ơn Mai. Và người phụ nữ này muốn đưa quà cảm ơn Mai, nhưng thay vì món quà như cô ta tỏ ra như vậy thì thứ người phụ nữ rút ra là dụng cụ chích điện. Mai đã ngất ngay tại chỗ.
Hoá ra người giăng chiếc bẫy đó không ai khác chính là Lan. Cô ta đã cho người đưa Mai về làng Tĩnh Lặng.





Khi Mai nói rằng Lan ghen khi biết Cương đen thích Mai, Lan như bị chạm vào nỗi đau. Cô ta tức giận bỏ đi sau khi kêu người trông nom Mai cẩn thận.
Tin tức Mai mất tích đã nhanh chóng lan đi. Tin này đã được Huân thông báo cho Cương và Cương lập tức đoán ra được kẻ đứng sau vụ mất tích của Mai là ai. Khi Cương đi ra ngoài do thám đã nhanh chóng biết nơi Mai bị giam giữ.
Khi Cương đến gặp Lan, hắn nói thẳng với Lan rằng đối với hắn, Lệ ngày xưa đã chết và nói thêm rằng "chơi dao có ngày đứt tay" và rằng Lão Công sẽ không tha cho Lan nếu lão biết cô ta bắt con gái lão.





Việc Mai mất tích tất nhiên cũng phải đến tai Lão Công và lão dường như cũng suy đoán được ai là người mang con gái lão đi. Lão Công đã ra lệnh cho Cung phải bắt Lan ngay lập tức. Trong khi Cung tỏ ra nghi ngờ chưa chắc Lan là người bắt Mai, Lão Công tỏ ra tức giận, lão nói Mai là giọt máu duy nhất của lão còn lại trên đời. Lão chỉ cần Cung biết rằng bắt được Lan là cơ hội sống của Mai sẽ còn.

Bình đã xuất hiện tại phòng bệnh của Lão Công.

Bình thông báo công an sẽ bắt lão ngay sau khi lão bình phục, gợi ý cho lão chuyện phi tang dấu vết.
Với việc Mai mất tích cùng việc được Bình - tay trong của Lão Công trong đội ngũ công an - thông báo lão sẽ bị bắt ngay sau khi bình phục, Lão Công muốn trốn ra khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt. Bình cũng khuyên lão nên xoá sạch dấu vết nên lão càng muốn trở về để phi tang tất cả giấy tờ lão đang giữ trong nhà. Vì thế, Lão Công đã lên kế hoạch cùng đám tay chân giúp lão có thể thoát khỏi bệnh viện một cách nhanh gọn.
Với tính cách đa nghi và nham hiểm, Lão Công đã giăng một cái bẫy. Một mặt lão cho một chiếc xe cứu thương chạy thẳng về công ty, dàn cảnh đám tay chân che vải đen cho người đóng giả bệnh nhân đi vào bên trong để công an thấy. Còn chiếc xe ô tô thứ 2 chạy thẳng đến dinh thự của lão và đó mới chính là chiếc xe giúp lão tẩu thoát.




Ngay khi trở về nhà, Lão Công đã đến ngăn tủ lão đựng hồ sơ. Lão mở chiếc ngăn kéo và ánh mắt ánh lên niềm vui. Lão cầm tập hồ sơ và bắt đầu bật lửa để đốt. Nhưng vào đúng lúc Lão Công định làm điều đó thì lão nghe tiếng chân người đi tới - công an ập đến và bắt quả tang lão tại trận.
Và người bắt lão với đầy đủ tang chứng vật chứng không ai khác chính là Bình - người đã gợi ý cho lão việc trốn khỏi viện để về nhà xoá dấu vết. Bình nói rằng nếu không dùng cách này thì làm sao có thể bắt quả tang Lão Công tại trận với tất cả đống hồ sơ quan trọng của lão!?
Lão Công tức giận khi biết hoá ra lão đã sập bẫy của Bình.






Vậy Bình có thật sự là kẻ tha hoá trong hàng ngũ công an - ngoài Thiếu tá Trần Nam Châu - hay đơn giản đây chỉ là một cái bẫy được giăng ra đợi Lão Công rơi vào?
Ở một diễn biến khác, Thiếu tá Đỗ Việt đã thông báo với Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn Hải về việc có kẻ tha hoá trong hàng ngũ và đã xác định được người này là ai. Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn Hải chỉ đạo phải quyết liệt trong việc làm trong sạch hàng ngũ, không vị nể.



Tập 20 phim Lửa trắng sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (21/8) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.