Theo chỉ đạo của Lão Công, Cung quyết tâm bắt sống Lan. Hắn đã đi theo đến ngôi nhà hoang - nơi Lan hẹn gặp một người. Tuy nhiên, Lan đã nhận được tin nhắn báo động cô ta hãy chạy đi vì nhóm của Cung đang đến bắt cô ra.
Nhờ tin nhắn này, Lan đã tẩu thoát thành công. Đặc biệt vào phút cuối, Tân xuất hiện và nói cô ta hãy chạy đi, việc còn lại đã có anh ta lo. Trong cuộc đối thoại giữa cả hai, thì người gửi tin nhắn thông báo sự xuất hiện của Cung không ai khác chính là Tân.





Tân sau đó đã chỉ đạo đội chuyên án phục kích và bắt gọn Cung. Sau khi Cung bị dẫn giải đi, Tân đã gọi điện thoại cho Lan thông báo tình hình. Tân nói rằng việc mình giúp Lan lần này chính là trả món nợ anh ta đã nợ Lan - khi được cô ta cứu mạng một lần.
Tân muốn sau việc này, mối quan hệ giữa Tân và Lan cũng kết thúc, anh ta không muốn liên quan đến Lan nữa.





Nhưng Lan đâu dễ cho Tân rút lui. Cô ta nói thẳng rằng Tân đã cung cấp cho cô ta rất nhiều thông tin và mối quan hệ giữa cả hai chưa thể chấm dứt.


Như vậy, kẻ tha hoá làm nội gián cho Santana đã lộ diện. Đó chính là Tân. Nhưng trước đó, Tân đã đến gặp riêng Thiếu tá Đỗ Việt và bóng gió rằng anh ta đã tìm ra kẻ làm nội gián trong đội ngũ và đó không ai khác chính là thủ trưởng của Tân - Thiếu tá Trần Nam Châu. Tân đã đánh lạc hướng để sự chú ý được chuyển sang cho Trần Nam Châu.
Thiếu tá Đỗ Việt cũng đã có những cuộc nói chuyện riêng với lãnh đạo của công an tỉnh Sơn Hải về việc này, rằng đã có thông tin về kẻ làm tay trong trong hàng ngũ công an. Tuy nhiên, Đỗ Việt chưa cung cấp người bị nghi ngờ là ai.
Ở mặt khác, sau khi Thiếu tá Trần Nam Châu chỉ đạo vụ vây bắt Cung, Trần Nam Châu cũng đã có cuộc nói chuyện riêng với Tân, nói về việc cấp trên đang nghi ngờ trong độ ngũ có kẻ làm nội gián cho các băng đảng buôn bán ma tuý. Trần Nam Châu hỏi Tân có nghi ngờ ai không? Nghe Trần Nam Châu hỏi, Tân thản nhiên nói chưa nghi ngờ ai nhưng nếu đã nói như vậy thì anh ta sẽ cung cấp.



Với việc nghi ngờ có nội gián trong đội ngũ, sau khi vụ bắt giữ băng Hoà Công thành công, lãnh đạo công an tỉnh Sơn Hải đã giao việc thẩm vấn Lão Công cho Cục. Thiếu tá Trần Nam Châu cũng đã được Cục trưởng Quốc Đạt gọi tới nói chuyện. Tại đây, Trần Nam Châu cho rằng việc bắt được băng Hoà Công mà không đuược thẩm vấn mang đến cảm giác hơi hẫng hụt, không trọn vẹn nhưng hoàn toàn tán thành quyết định của lãnh đạo công an tỉnh Sơn Hải - giao nộp Lão Công cho Cục thẩm vấn. Quyết định này hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh đang tìm ra kẻ tha hoá trong đội ngũ.
Có vẻ như Thiếu tá Trần Nam Châu chưa chắc chắn đã là nội gián như Tân đã báo cáo với Thiếu tá Đỗ Việt.


Sau khi chuyên án bắt Hoà Công hoàn thành, Thiếu tá Đỗ Việt cũng có cuộc gặp riêng với Tân. Tại đây, Đỗ Việt hỏi thêm về bằng chứng dẫn đến sự nghi ngờ của Tân dành cho Trần Nam Châu nhưng Tân khéo léo nói chưa có gì cụ thể, chỉ là phỏng đoán trên phương diện cá nhân và việc nghi ngờ cho lãnh đạo của mình cũng là vấn đề tế nhị mà anh ta nhất thời chưa thể nói thêm điều gì.
Còn Mai, sau nhiều ngày giam giữ đã bị Lan bỏ thuốc vào đồ ăn. Không rõ mục đích của Lan trong việc này là gì nhưng sau khi thấy Mai quằn quại đau bụng, cuối cùng là nằm im bất động, Lan đã cảm thấy lo lắng và cho người vào kiểm tra xem có phải cô ta đã bỏ thuốc quá tay hay không. Lan sau đó nghe đàn em báo cáo tình hình cũng đã trực tiếp xuống kiểm tra.



Nhưng tất cả hoá ra chỉ là một màn kịch của Mai trong nỗ lực trốn khỏi nơi giam cô. Mai đã cố gắng hạ được đã tay sai của Lan và trốn ra ngoài. Trong lúc vừa ôm bụng đau đớn vừa tìm đường thoát thì cô gặp Cương. Cương nói rằng hắn sẽ tìm mọi cách để giúp cô trốn thoát.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra dễ dàng, khi Cương dìu Mai tìm đường trốn thì Lan xuất hiện cùng đám tay chân của cô ta.




Liệu Mai và Cương có thể rời khỏi Làng Tĩnh Lặng?
Phim Lửa trắng được phát sóng vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần vào lúc 20h trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.