Lương Thế Thành: Tôi như tờ giấy trắng khi trở lại điện ảnh sau 10 năm

Lưu Phương (thực hiện) - Ảnh: ĐPCC

09/12/2025 09:30 GMT+7

VTV.vn - Nam diễn viên đối diện với nhiều thử thách với vai Lỗ Đạt trong phim "Hoàng tử quỷ", từ rèn luyện hình thể cho đến thể hiện chiều sâu nội tâm.

Không chỉ đánh dấu hình ảnh mới ở màn ảnh rộng sau nhiều năm, Hoàng tử quỷ còn thể hiện rõ nét con đường làm nghề nghiêm túc, bền bỉ của Lương Thế Thành. Ở tuổi 43, nam diễn viên luôn thử thách giới hạn của bản thân để cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật và khán giả.

Lương Thế Thành chia sẻ về vai diễn điện ảnh mới. (Video: Lưu Phương)

Vai Lỗ Đạt trong "Hoàng tử quỷ" được đánh giá là một nhân vật có chiều sâu nội tâm. Nhân vật tạo áp lực cho anh như thế nào?

Đây thật sự là một thử thách lớn. Lỗ Đạt là nhân vật chính diện nhưng đòi hỏi diễn biến nội tâm bên trong rất lớn. Anh ta ít nói, trong lòng luôn đau đáu chuyện bảo vệ dân làng của mình. Bởi vì ngôi làng này gồm những người bị bệnh hủi - một căn bệnh gây kinh sợ ở thời đại đó. Chỉ cần người khác phát hiện, họ sẽ bị cách ly, xua đuổi. 

Lương Thế Thành: "Tôi là tờ giấy trắng khi trở lại điện ảnh sau 10 năm" - Ảnh 1.

Anh Tú Atus và Lương Thế Thành trong phim "Hoàng tử quỷ".

Nhân vật Lỗ Đạt còn có một điểm khó là ở cuối phim có phải tham gia trận đấu vật. Cảnh quay này đòi hỏi cao về hình thể. Từ trước đến nay tôi cũng luôn ý thức tập luyện thể theo để có một khung người rắn chắc, mặc trang phục đẹp hơn. Nhưng Lỗ Đạt là một người thợ săn, trưởng làng và đấu vật rất giỏi. Để có được hình thể săn chắc, tôi phải siết cơ bằng luyện tập và chế độ ăn nghiêm ngặt. Tôi phải cắt hoàn toàn tinh bột trong nhiều tháng. Đây là điều rất kinh khủng với một người "nghiện cơm" như tôi. Ngày nào tôi cũng chỉ ăn rau, khoai, bắp, thịt, tôm, cá. Vài ngày đầu, tôi thấy rất ngon, nhưng sau 1 - 2 tháng, mỗi lần đến giờ ăn, đoàn phim đưa khẩu phần ăn riêng thì tôi thấy sợ. Nhưng để vai diễn chân thật nên tôi phải chấp nhận, tạo động lực để vượt qua hành trình cam go này.

Điều gì khiến anh nhận lời đóng phim này sau nhiều năm vắng bóng ở mảng điện ảnh?

Thứ nhất đây là phim thuộc thể loại kinh dị cổ trang mà tôi yêu thích từ xưa đến nay. Tôi luôn ao ước được một lần thể hiện nên khi nhà sản xuất gửi lời mời thì tôi đồng ý ngay. Tôi thích nhất được mặc quần áo cổ trang, gắn tóc dài dù mỗi lần hóa trang tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ tỉ mỉ từng chi tiết. Thứ hai, nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả những điều này làm cho tôi tò mò, thích thú khi được chạm vào điều mình đã mong chờ từ lâu.

Lương Thế Thành: "Tôi là tờ giấy trắng khi trở lại điện ảnh sau 10 năm" - Ảnh 2.

Cảnh trên sới vật của Lương Thế Thành quay 4 ngày trong thời tiết lạnh giá ở Đà Lạt.

Anh có lo lắng về doanh thu phòng vé khi phim ra rạp không?

Sau 10 năm, tôi giống như một tờ giấy trắng khi bước vào điện ảnh nên lần này áp lực rất nhiều. Tôi nỗ lực để vai diễn thật hay để khán giả nhìn thấy và đón nhận.

Vì áp lực nên ngay khi vừa cầm cuốn kịch bản trên tay là tôi đọc liên tục. Có những hôm đến 3h - 4h sáng tôi mới ngủ vì đầu óc cứ xoay quanh nhân vật Lỗ Đạt: đoạn này nên thêm gì, đoạn kia nên bớt gì, cảm xúc phải đẩy ra sao… Tôi luôn có trách nhiệm với vai diễn trước tiên chứ không nghĩ đến yếu tố ra rạp bán vé nhiều. Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao cho nhân vật của mình sống động, chân thật. Còn khi ra rạp thì sự đón nhận của khán giả sẽ có nhiều khác biệt vì mỗi người mỗi ý. Tuy nhiên tôi hy vọng nhân vật của mình cũng như bộ phim có thể làm hài lòng mọi người.

Lương Thế Thành: "Tôi là tờ giấy trắng khi trở lại điện ảnh sau 10 năm" - Ảnh 3.

Nhân vật Lỗ Đạt trong phim là một người cha đơn thân sống cùng con gái nhỏ.

Anh sẽ đồng hành với quá trình quảng bá phim như thế nào?

Tôi thấy ngành giải trí Việt Nam đang phát triển rất mạnh từ ca nhạc, truyền hình cho đến điện ảnh. Bản thân tôi là nghệ sĩ cũng phải bắt kịp xu hướng để bản thân có sự nhận diện trên mạng xã hội. Tuy nhiên tôi phải làm nội dung phù hợp với cá tính của mình, chứ không thể theo các bạn trẻ. Tôi đi theo hướng một người đàn ông có gia đình, lịch lãm, sang trọng. 

Lương Thế Thành: "Tôi là tờ giấy trắng khi trở lại điện ảnh sau 10 năm" - Ảnh 4.

Thuý Diễm ủng hộ Lương Thế Thành ngày ra mắt phim "Hoàng tử quỷ".

Có ý kiến cho rằng Lương Thế Thành đang "nhường sân" cho bà xã Thúy Diễm phát triển. Điều này có đúng không?

Tôi nghĩ mỗi diễn viên đều có duyên với nghề, được nghề chọn mình. Hai vợ chồng tôi luôn cố gắng làm tốt nhiều mặt như đạo đức nghề nghiệp, trau dồi khả năng diễn xuất, xây dựng hình ảnh để thu hút được những dạng vai hay. Bản thân Thuý Diễm làm rất tốt điều này vì định hình được phân khúc vai diễn. Còn bản thân tôi không phải nhường đâu, chỉ đơn giản là cơ hội chưa đến. Trong lúc ấy tôi vẫn luôn nỗ lực trong công việc và phụ vợ một tay trên con đường nghệ thuật. Khi Diễm nhận được nhiều vai diễn, tôi rất vui vì vợ mình được mọi người tin tưởng, khán giả thương yêu. Còn tôi cứ chờ cơ hội đến thì sẽ nắm bắt, chẳng hạn phim Hoàng tử quỷ lần này.

Lương Thế Thành: "Tôi là tờ giấy trắng khi trở lại điện ảnh sau 10 năm" - Ảnh 5.

Lương Thế Thành tạo dáng vui vẻ Thuý Diễm và Trương Minh Thảo - bạn diễn của cô trong phim "Cưới vợ cho cha".

Khi quay cảnh thân mật với bạn diễn khác giới, anh và bà xã có phải trao đổi trước không?

Chắc chắn là có. Mỗi khi nhận kịch bản, hai vợ chồng đều đọc kỹ, chia sẻ, góp ý với nhau. Tuy nhiên tôi thấy tất cả đều trong giới hạn nghệ thuật, đạo diễn cũng phải quay có mức độ vì phim còn phải kiểm duyệt. Trên màn ảnh có thể trông "nóng" nhưng lúc quay phần lớn là… ăn gian góc máy. Không có gì "kinh khủng" như nhiều người nghĩ. (cười)

Lương Thế Thành: "Tôi là tờ giấy trắng khi trở lại điện ảnh sau 10 năm" - Ảnh 6.

Gia đình của cặp đôi luôn đầy ắp tiếng cười.

Mục tiêu sự nghiệp sắp tới của vợ chồng anh là gì?

Vợ chồng tôi may mắn khi có được sự giúp đỡ của ba mẹ ruột của tôi. Từ khi em bé chào đời đến nay đã 7 năm luôn có ông bà nội luôn kề cận chăm sóc. Nhờ vậy, chúng tôi rất thoải mái khi đi làm xa nhà. Nhiều khi Diễm đi tỉnh quay phim cả tháng trời, nhưng vẫn rất an tâm vì ở nhà đã có ông bà nội chăm cháu. Chúng tôi thống nhất dù có làm gì thì cũng phải nghĩ đến gia đình trên hết. Khi vợ vắng nhà, tôi chỉ nhận dự án trong TP Hồ Chí Minh để tiện lui tới chăm sóc nhà cửa, con cái. Và ngược lại Diễm cũng vậy. Lúc rảnh rỗi chúng tôi lại đưa gia đình đi chơi để bù đắp khoảng thời gian bận rộn.

Điều gì khiến anh cảm thấy trân trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân?

Tôi nghĩ cuộc sống không có gì là hoàn hảo. Quan trọng là mình hài lòng, chấp nhận, phải biết vừa đủ và không đòi hỏi. Diễm hiểu công việc của tôi, chia sẻ, thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau. Suốt thời gian quen biết và sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn luôn đồng hành như lúc đầu.

Cám ơn anh đã chia sẻ!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.