Màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa tại cầu cảng Sydney sẽ thắp sáng bầu trời Australia để chào đón năm 2026 (Ảnh tư liệu: EPA)
Dù không khí lễ hội bắt đầu từ sáng sớm ngày 31/12, song lễ đón năm mới 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Chính quyền bang New South Wales đã triển khai hơn 2.500 sĩ quan cảnh sát để đảm bảo an ninh.
Đáng chú ý, toàn bộ các bữa tiệc sẽ tạm dừng vào 23h ngày 31/12 để dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Trong khoảnh khắc đó, cầu Cảng Sydney sẽ được thắp sáng bằng sắc trắng tinh khôi và biểu tượng đèn menorah. Du khách cũng được khuyến khích dùng đèn điện thoại hướng về phía cảng như một thông điệp đoàn kết với cộng đồng Do Thái và gia đình những người đã khuất.
Năm nay, Sydney chiêu đãi hơn 1 triệu khán giả theo dõi trực tiếp bằng một chương trình trình diễn quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Khoảng 9 tấn pháo hoa với 25.000 quả pháo nổ được bắn dọc theo bờ cảng dài 7km, trải từ đảo Cockatoo đến Point Piper. Màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 sẽ bao phủ khu vực lớn nhất từ trước đến nay với nhiều điểm bắn hơn ở phía Tây cầu cảng Sydney và một mái nhà khác ở trung tâm thành phố.
Trong số 25.000 quả pháo nổ sẽ có những quả pháo được thiết kế riêng cho Sydney, tạo hình thành vẹt mào, gấu koala, cây chổi chai, hoa waratah, các loài thực vật và động vật bản địa khác. Các trụ cầu cảng Sydney sẽ trở thành tấm phông nền cho các màn trình chiếu về những loài đặc hữu trong buổi bắn pháo hoa lúc 21h và 24h.
Điểm nhấn của đêm giao thừa là sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo (AI) và hơn 5.000 chùm đèn LED đồng bộ để tạo ra các hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng trên các trụ cầu cảng. Những quả pháo được thiết kế riêng mang hình dáng các loài động thực vật bản địa như gấu koala, vẹt mào hay hoa waratah đã tạo nên nét đặc trưng không thể trộn lẫn của văn hóa Australia. Chương trình bao gồm 2 phần chính: màn trình diễn “Calling Country” lúc 21h tôn vinh văn hóa bản địa và màn bắn pháo hoa bùng nổ kéo dài 12 phút vào đúng thời khắc giao thừa.
Thị trưởng thành phố Sydney, bà Clover Moore, khẳng định đêm giao thừa năm nay là minh chứng cho sự kiên cường và tinh thần lạc quan của thành phố cảng.
Chia sẻ với phóng viên, nhiều du khách quốc tế và người dân địa phương bày tỏ sự hào hứng trước quy mô hoành tráng của lễ hội năm nay.
Anh Joy - một du khách người Pháp - cho biết không khí đón Giao thừa ở Sydney sôi động hơn rất nhiều so với ở Pháp. Anh cảm thấy rất phấn khích và đang chờ đợi để được tận mắt chứng kiến những màn bắn pháo hoa đã làm nên thương hiệu cho thành phố Sydney. Anh hy vọng năm mới sẽ mang mọi điều tốt lành và thành công đến với mọi người dân trên thế giới.
Trong khi đó, anh Isac - người dân sống ở Pitt Town, vùng ngoại ô thành phố Sydney - cho biết màn bắn pháo hoa đêm giao thừa ở cầu Cảng Sydney đẹp hơn bất kỳ màn pháo hoa nào mà anh từng thấy bởi sự hoành tráng, rực rỡ sắc màu. Anh cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được dành thời gian ở bên cạnh những người thân yêu và tận hưởng bầu không khí chuẩn bị đón giao thừa vô cùng tuyệt vời.
Bên cạnh niềm phấn khích về thị giác, tâm nguyện chung của dòng người đổ về cảng Sydney là mong cầu một năm mới 2026 bình an.
Anh Azlyham, một du khách Syria, chia sẻ rằng chính những phút giây mặc niệm và sự gần gũi trong lễ hội đã giúp mọi người gắn kết hơn, cùng hy vọng vào một thế giới không còn hận thù và chiến tranh.
Với sự giao thoa giữa ánh sáng rực rỡ và những khoảng lặng ý nghĩa, Sydney đã sẵn sàng gửi đi thông điệp về một khởi đầu mới rạng rỡ và tràn đầy niềm tin đến toàn thế giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.