Miss Universe 2025, diễn ra tại Thái Lan từ 02/11 - 21/11/2025 với sự tham gia của 122 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, đáng lẽ chỉ xoay quanh câu chuyện sắc đẹp, bản lĩnh và tiếng nói của phụ nữ. Thế nhưng chỉ trong 3 ngày đầu tiên, cuộc thi đã trở thành tâm điểm tranh cãi quốc tế, kéo theo làn sóng phẫn nộ, phản ứng của tổ chức chủ quản và cả những lời xin lỗi muộn màng.

Ông Nawat (thứ 2 từ trái sang) giữ vai trò nước chủ nhà đăng cai Miss Universe lần thứ 74. (Ảnh: Fanpage Miss Universe)
"Cơn bão" bắt đầu vào ngày 04/11 tại buổi lễ trao dải băng sash dành cho các thí sinh. Trong phần giao lưu trực tiếp, ông Nawat Itsaragrisil - Giám đốc Miss Universe Thailand, người chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện - đã công khai khiển trách Hoa hậu Mexico Fatima Bosch vì cô không đăng bài quảng bá cho nước chủ nhà. Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng khi ông Nawat liên tục cắt lời, yêu cầu cô đứng lên giải thích và ám chỉ giám đốc quốc gia Mexico đang "gặp rắc rối pháp lý".
Không khí trong khán phòng nhanh chóng hỗn loạn. Một số thí sinh, trong đó có đương kim Miss Universe 2024 Maria Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch), đứng dậy phản đối. Video ghi lại cảnh tượng ông Nawat lớn tiếng nói "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa!" lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người mô tả đây là hành vi xúc phạm, lạm dụng quyền lực, làm tổn thương tinh thần thí sinh.

Buổi nói chuyện của ông Nawat với thí sinh tạo nên cơn bão truyền thông. (Ảnh: Chụp màn hình)
Sang ngày 5/11, ông Nawat xuất hiện tại sự kiện "The Universe Ceremony: Host Country Thailand" và bật khóc trước truyền thông. Ông nói mình "đau, mệt, nản" khi bị hiểu sai, đồng thời khẳng định bản thân đã đầu tư hơn 100 triệu baht và 2 triệu USD cho cuộc thi. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ không hài lòng với cách làm việc của ê-kíp Miss Universe quốc tế, cho rằng "người Thái đang bị thiếu tôn trọng".
Tổ chức Miss Universe (MUO) ngay sau đó ra thông cáo khẳng định các hoạt động do phía Thái tổ chức, trong đó có chương trình "Top 10 Special Dinner & Talk Show", chưa từng được cấp phép chính thức. Đơn vị này quyết định hủy sự kiện và xóa toàn bộ kết quả bình chọn - bao gồm cả đại diện Việt Nam Hương Giang, người đang giữ vị trí top 2 về lượng tương tác.
Động thái này được cho là bước đi mạnh mẽ nhằm tách bạch quy trình đánh giá chính thức với các hoạt động phụ mang yếu tố thương mại. MUO cũng nhấn mạnh, điểm số của thí sinh chỉ được tính qua bốn vòng chính thức: phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, dạ hội và áo tắm.

Chủ tịch MUO Raul Rocha Cantú phát biểu về sự cố của ông Nawat. (Ảnh: Chụp màn hình)
Tối cùng ngày, Chủ tịch MUO Raul Rocha Cantú đăng tải video chỉ trích hành vi của ông Nawat, bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc trước hành vi công khai gây hấn và xúc phạm phụ nữ. Ông ấy đã quên mất ý nghĩa thực sự của việc trở thành một người chủ nhà. Đồng thời Chủ tịch MUO yêu cầu ông Nawat kiểm soát hành vi của mình. Ông Rocha cho biết Giám đốc điều hành MUO Mario Bucaro và nhiều lãnh đạo cấp cao khác sẽ trực tiếp đến Thái Lan để xử lý sự việc, đồng thời khẳng định mọi hành vi gây hại đến giấc mơ và phẩm giá của phụ nữ sẽ bị xử lý.
Khủng hoảng tại Miss Universe 2025 nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới Thái Lan. Hàng loạt tờ báo lớn như BBC, People, New York Post, Hola Magazine đồng loạt đăng tải bài viết về vụ việc, trong khi nhiều ngôi sao và cựu hoa hậu lên tiếng phản đối.
Đến ngày 6/11, Facebook chính thức của Miss Universe Thailand thông báo hủy tiệc tối đặc biệt, viện dẫn lý do các nhà tài trợ rút lui sau khi MUO lên tiếng. Thông báo cho biết: "Chúng tôi không thể tiếp tục thực hiện sự kiện theo kế hoạch."
Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối, nhất là khán giả Việt Nam khi Hương Giang bị xóa bình chọn. Tuy nhiên, số đông cho rằng việc dừng sự kiện là quyết định đúng đắn để bảo vệ tính minh bạch của cuộc thi.

Ông Nawat khóc xin lỗi sau sự cố hậu trường Miss Universe. (Ảnh: Khaosod)
Tối cùng ngày, ông Nawat tổ chức họp báo, lần thứ ba công khai xin lỗi, khẳng định chưa từng dùng từ "ngu ngốc" với thí sinh. Ông cho rằng từ mình nói là "damage" (tổn hại), nhưng bị cắt ghép sai lệch. "Tôi đã chịu đựng đến giới hạn của mình rồi… Tôi sẽ không can thiệp vào khâu tổ chức nữa, để Miss Universe phụ trách toàn bộ," ông nói trong nước mắt.
Truyền thông Thái Lan cho biết, sau cuộc họp báo, ông Nawat sẽ chỉ giữ vai trò sản xuất chương trình. Nhiều người xem đây là bước lùi cần thiết để giảm căng thẳng và cứu vãn hình ảnh của nước chủ nhà.

Cuộc thi vẫn tiếp tục nhiều hoạt động sau những ồn ào. (Ảnh: FBNV)
Miss Universe, trong suốt hơn bảy thập kỷ tồn tại, luôn được xem là biểu tượng của vẻ đẹp, trí tuệ và quyền năng phụ nữ. Nhưng vụ việc tại Thái Lan cho thấy, chỉ một hành vi thiếu kiềm chế từ người điều hành cũng có thể làm lung lay giá trị cốt lõi mà cuộc thi theo đuổi.
Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên năm 1952. Miss Universe từng được tổ chức tại Việt Nam năm 2008. Năm 2022, doanh nhân người Thái là Anne Jakapong Jakrajutatip đã mua lại bản quyền cuộc thi với giá 14 triệu USD.
Thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam tại cuộc thi này là H'Hen Niê với vị trí top 5 trong cuộc thi Miss Universe 2018.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.