Mòn mỏi chờ đợi sau làn sóng di cư tại Ceuta

VTV.vn - Dù cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta đã hạ nhiệt, nhiều gia đình ở Morocco vẫn mòn mỏi chờ tin người thân mất liên lạc.

Một trẻ vị thành niên được binh sĩ Tây Ban Nha hộ tống tại biên giới Ceuta, ngày 3/8/2026. (Ảnh: AP/Bernat Armangue)

Một trẻ vị thành niên được binh sĩ Tây Ban Nha hộ tống tại biên giới Ceuta, ngày 3/8/2026. (Ảnh: AP/Bernat Armangue)

Ngày 4/8, Liên minh châu Âu tuyên bố đã vượt qua phép thử về sức chống chịu và an ninh biên giới sau làn sóng người di cư ồ ạt vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ 27 nước thành viên họp khẩn để xem xét hậu quả của cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có tại Ceuta.

Trong khi đó, tại Morocco, hàng nghìn gia đình vẫn ngóng tin người thân sau làn sóng di cư. Dù phần lớn người vượt biên đã trở về, nhiều người vẫn mất liên lạc, khiến thân nhân của họ tiếp tục tập trung tại cửa khẩu mỗi ngày để tìm kiếm.

Tại cửa khẩu giữa thành phố Fnideq của Morocco và vùng lãnh thổ Ceuta, nhiều gia đình vẫn kiên trì chờ đợi với hy vọng người thân sẽ trở về.

Bà Ibtissam Chari, mẹ của một thanh niên mất tích, cho biết con trai bà rời nhà sau khi nghe tin cửa khẩu được mở. Người con đã gọi điện báo rằng mình đến Ceuta an toàn nhưng từ đó hoàn toàn mất liên lạc.

Sự chờ đợi sau làn sóng di cư - Ảnh 1.

Một trẻ vị thành niên được binh sĩ Tây Ban Nha hộ tống tại biên giới Ceuta, ngày 3/8/2026. (Ảnh: AP)

“Tôi đã tìm con trai Rayan suốt 5 ngày nay. Cháu gọi cho tôi khi vừa đến Ceuta, nhưng từ đó không còn liên lạc nữa. Một số bạn của cháu đã trở về, nhưng tôi nghe nói nhiều người đã thiệt mạng. Tôi chỉ cầu mong con mình được bình an”, bà Chari chia sẻ.

Không chỉ bà Chari, nhiều gia đình khác cũng mòn mỏi chờ đợi tin tức. Ông Rachid, cha của một người di cư, cho biết: “Tôi đến đây từ thứ Sáu để chờ con trai. Cháu rời đi khi nghe tin cửa khẩu mở. Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào”.

Theo giới chức Tây Ban Nha, ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong vụ vượt biên quy mô lớn. Dù cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta đã hạ nhiệt, đối với nhiều gia đình ở Bắc Phi, nỗi đau và sự chờ đợi sau những chuyến đi vô định vẫn chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.