Ngày hội mở màn cho chuỗi sự kiện “Chào tân sinh viên năm 2025” đầy sắc màu, năng lượng và tự hào.
Điểm đặc biệt của ngày hội năm nay là không gian trưng bày và tái hiện các gian hàng văn hóa từ khắp mọi miền Tổ quốc, nơi sinh viên được “du ngoạn” qua từng vùng đất chỉ trong một ngày.
Từ gian hàng Tây Bắc với khèn Mông, váy xòe rực rỡ; đến gian hàng miền Trung với nón lá, hũ mắm, tiếng hò ví dặm; hay gian hàng Nam Bộ ngập tràn sắc xanh của miệt vườn, đờn ca tài tử... Tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa sống động do chính bàn tay và trái tim sinh viên Văn hóa dựng nên.


Không chỉ trưng bày, mỗi gian hàng còn giới thiệu ẩm thực, trò chơi dân gian, nhạc cụ và trang phục truyền thống, giúp người xem không chỉ nhìn, mà còn được chạm, nếm, thử và cảm nhận văn hóa một cách chân thực nhất.
“Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục dân tộc Thái và giới thiệu nét đẹp quê hương mình đến bạn bè khắp mọi miền. Ngày hội khiến em càng thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ ‘Văn hóa’ trong chính tên ngôi trường mà mình đang theo học” - Phạm Hà Dương, sinh viên năm nhất khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, chia sẻ.

Ngày hội không chỉ là sân chơi của tân sinh viên, mà còn là dịp để các thế hệ sinh viên và giảng viên gặp gỡ, giao lưu và truyền lửa đam mê với văn hóa Việt Nam.
Nhiều thầy cô đã trực tiếp tham gia thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm trò chơi dân gian và cùng sinh viên lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ.


Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam mở màn cho chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên 2025, tiếp nối sẽ là Ngày hội Thể thao và Gala HUC Concert – nơi tuổi trẻ Văn hóa được sống hết mình, cháy hết mình.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong mỗi sinh viên. Đây là dịp để các bạn trẻ Văn hóa thể hiện năng lượng, cá tính, đồng thời gắn kết với nhau qua ngôn ngữ chung của văn hoá" - Trần Chiều Phụng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khẳng định.


Không khí lễ hội, sắc màu truyền thống và tinh thần đoàn kết đã hòa quyện, tạo nên một ngày hội đáng nhớ cho hơn 2.000 tân sinh viên K66, đánh dấu khởi đầu cho hành trình thanh xuân dưới mái trường mang tên Văn hóa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.