Tập 13 của Mùa hè năm ấy mang đến một nhịp phim trầm lắng hơn nhưng lại đầy sức nặng tâm lý, khi các nhân vật phải liên tục đối diện với ranh giới giữa tình cảm cá nhân và áp lực cuộc sống. Bám sát diễn biến từng phân đoạn, tập phim mở ra nhiều nút thắt quan trọng trong mối quan hệ giữa Khánh (Tô Dũng) - Phương (Minh Thu), đồng thời khắc họa chân thực bức tranh cuộc sống của những con người lao động đời thường.
Tiếng cười xóm trọ và "triết lý mặt trăng" nơi góc sân
Tập phim mở đầu bằng một tình huống va chạm nhỏ nhưng tràn ngập không khí sinh hoạt đời thường giữa Hoàng (Phan Thắng) và Nhi (Thuỳ Dương) ngay trong con ngõ hẹp. Màn đối đáp "quyết không đội trời chung" như lời nhắc nhở "lắp mắt vào" cho đến lời đáp trả "anh Hoàng đẹp trai nhưng mắt không tròng" của hai người, mang lại cảm giác dễ chịu, xua tan bớt không khí căng thẳng vốn có của bộ phim.
Thế nhưng, tâm điểm lắng đọng của mảng đời sống xóm trọ lại thuộc về căn phòng của Khánh và Khiêm (Tuấn Anh). Khiêm gặm nhấm nỗi đau thất tình khi người yêu cũ - "em Cúc Hà Tây" - vừa tốt nghiệp cao đẳng y đã lập tức bước lên xe hoa với người khác. Qua lời tâm sự cay đắng của Khiêm với Khánh, người xem thấy được hình ảnh một nam thanh niên lao động nghèo với lòng tự trọng bị tổn thương: một bảo vệ khách sạn làm ăn thất bát, lương ba cọc ba đồng, công việc bấp bấp bơ bơ, chỉ có chiếc xe máy chạy chở khách chung với người anh. Dù vậy, Khiêm vẫn vớt vát chút kiêu hãnh xót xa khi tự nhận mình là "chiếc lốp trưởng vĩ đại nhất làng".

Đặc biệt, hình ảnh Khánh an ủi Khiêm về chuyện tình cảm đã tạo nên một trong những khoảng lặng đẹp trong tập phim. Khánh ví von tình yêu như chuyến đi tìm mặt trăng: ngay cả khi không chạm tới được, thì suốt đoạn đường đã đi, mặt trăng cũng đã soi sáng cho con người ta rồi. Triết lý ấy không chỉ dành cho Khiêm, mà dường như là sự tự vỗ về của chính Khánh cho mối tình nhiều trắc trở với Phương.

Kỷ niệm mái trường xưa và bài học về sự "phù hợp"
Ở một góc khác, tuyến nhân vật Phương và Tùng (Trọng Lân) lại mang tới sự hoài niệm. Tại khách sạn nơi Phương làm Phó Giám đốc, cô thể hiện sự dứt khoát trong công việc khi yêu cầu cấp dưới soạn công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo vệ với công ty Duy Long mà không cần đưa ra lý do phức tạp ("cứ bảo không còn nhu cầu là họ tự hiểu"). Ngay sau đó, Tùng xuất hiện, chủ động tìm giúp cô danh sách các công ty bảo vệ uy tín khác, đồng thời rủ cô về thăm lại trường cũ.
Trở lại không gian trường xưa rợp bóng cây, Tùng không giấu giếm tình cảm dành cho Phương bằng lời khen ngợi chân thành: "Có một thứ luôn không thay đổi, đó là Phương. Phương vẫn đẹp như trong ký ức của Tùng."

Nhắc lại câu chuyện tỏ tình chấn động 15 năm trước của thầy Hóa và cô Sinh - khi người thầy mặc chiếc áo hồng đứng giữa sân trường hứa hẹn làm chồng cô giáo trẻ nhưng rồi cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm. Tùng rút ra một chiêm nghiệm sâu sắc: "Người đi bên cạnh mình đến cuối cuộc đời không hẳn là người mình yêu nhất, mà là người mình thấy phù hợp nhất, tương đồng nhất." Câu nói này như một đòn tâm lý gián tiếp đặt Phương trước sự lựa chọn: giữa một Khánh đầy hoài niệm nhưng khoảng cách địa vị quá lớn, và một Tùng ân cần, đồng điệu, luôn bên cạnh đúng lúc.
Bi kịch vỡ hợp đồng và gánh nặng trên vai Khánh
Mạch phim đẩy lên cao trào khi Thúy (Cù Thị Trà) cuống cuồng tìm cách cứu vãn công ty bảo vệ đang đứng trước nguy cơ mất hợp đồng. Thúy hẹn gặp Khánh, ban đầu ngỏ ý giới thiệu anh làm tài xế riêng cho Duy. Tuy nhiên, lòng tự trọng của Khánh một lần nữa lên tiếng bằng lời từ chối thẳng thừng: "Không phải ai cũng làm sếp của tôi được đâu."
Tình tiết then chốt nổ ra khi Thúy tiết lộ chính Phương - người cũ của Khánh - là nhân tố chính đứng đằng sau quyết định cắt hợp đồng cũng như việc xử lý truyền thông "bẩn" gây bất lợi cho phía bảo vệ. Biết là chuyện khó nói nên Thuý rào trước đón sau - cô thừa nhận Duy - anh trai của Long - không tử tế gì nhưng Long - chồng cô - tuy "bơ ngơ một tí" nhưng sống với anh em có trước có sau, không phải chê lời nào. Vì công ty đang đối mặt với nguy cơ phá sản, mà Thuý lại vừa có bầu nên cô khẩn thiết van xin Khánh đứng ra tác động đến Phương, tận dụng mối quan hệ thân thiết với Phương và Tùng (em trai của phó tổng Hà) để mở cho công ty một con đường sống.

Sự thật này đẩy Khánh vào tình thế vô cùng khó xử. Một bên là tình nghĩa anh em, sự sống còn của công ty và tương lai đứa trẻ sắp chào đời của vợ chồng Long - Thúy; một bên là lòng tự trọng cá nhân và khoảng cách tình cảm vốn đã đầy tổn thương với Phương.
Ranh giới giữa "tự do" và "khuôn khổ" từ góc nhìn của mẹ Phương
Không thể để công ty của vợ chồng Long - Thuý phá sản, Khánh đi gặp Phương để nhờ vả. Anh tìm đến nhà Phương, tình cờ đúng lúc ở ngoài cổng, nghe được cuộc trò chuyện bên trong sân giữa mẹ và chị gái Phương. Mẹ Phương nói rõ quan điểm: "Mẹ cho con tự do con có được hạnh phúc không? Tự do mà không hạnh phúc nó khác. Ngược lại, vào khuôn khổ mà có được hạnh phúc nó khác. Nếu mà để chọn, mẹ sẽ chọn cho em nó vào khuôn khổ để nó được hạnh phúc." Quan điểm của mẹ Phương một lần nữa khiến Khánh tự ti, anh không đủ can đảm để bước vào nhà cô nên đã quay xe, đứng chờ Phương ở đầu ngõ.



Tùng, Khánh, Hoàng, Ly hẹn nhau đi ăn bún đậu mắm tôm ở quán cũ thời cấp 3, nhưng không có Khánh. Tuy nhiên, khi cả nhóm đi taxi về, tình cờ lại gặp Khánh ở đầu ngõ nhà Phương, khiến cả hội đều ngượng ngùng.
Khánh nói rõ muốn gặp riêng Phương nói chuyện nên ba bạn về trước. Khánh đưa ra những lý lẽ để đề nghị Phương không chấm dứt hợp đồng với công ty Duy Long, nhưng không thể thuyết phục được cô. Khánh chuyển sang "nói về tình". Anh muốn Phương nể tình bạn năm xưa, hơn nữa Phương hiện là Phó giám đốc của khách sạn không có Giám đốc, như vậy cô có toàn quyền quyết định. Ngoài ra, Tùng còn phụ trách khách sạn này ở trên tập đoàn, Khánh nghĩ Phương nói một câu chắc chắn Tùng sẽ giúp. "Không thể nể nang tình bạn cũ được à? Giúp tôi một lần này thôi rồi từ nay về sau không bao giờ tôi nhờ Phương nữa" - Khánh hạ mình thuyết phục Phương nhưng không có kết quả. Khánh lại cố tình nói với giọng thô lỗ, rồi bỏ về.

Đến gặp Long, Khánh xin lỗi một lần nữa "vì tôi mà ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến anh em và cả vợ chồng ông nữa". Biết vợ đề nghị Khánh đến gặp Phương, Long nổi giận vì đã bắt Khánh phải chịu nhục, lậy lục người yêu cũ nhưng vẫn không ích gì.


Ngay sáng hôm sau, Tùng đã chờ Phương ở sảnh khách sạn để hỏi về việc Khánh gặp hôm qua có việc gì. Tùng cũng ủng hộ Phương về việc chấm dứt hợp đồng với công ty Duy Long, vì đảm bảo nguyên tắc công việc.
Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 14 phim Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h thứ Ba (8/9) trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.