Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 trên đây, sau khi nghỉ làm bảo vệ ở khách sạn, Khánh chuyển sang làm bảo vệ ở quán bar. Tình cờ, đúng hôm nhóm bạn cũ cấp 3 tới quán bar chơi lại chứng kiến Khánh gây ra chuyện. Vì một gã khách giở trò với Nhi - cô gái cùng xóm trọ với Khánh, làm thêm tại quán - nên Khánh vốn nghĩa hiệp đã ra tay với gã khách kia để bảo vệ Nhi. Gã khách kia khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện này.




Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Phương có thể đã hiểu lầm Nhi là cô gái đặc biệt nên mới được Khánh bảo vệ như vậy. Trong khi đó, Tùng cho rằng "học cái tốt thì lâu, học cái xấu thì nhanh" để nói về Khánh. Cậu bạn còn nhắc tới chuyện Khánh đi tù là bài học đắt giá nhưng Khánh vẫn không rút ra bài học.

Biết chuyện ở quán bar, vợ chồng Long Thuý cũng rất lo lắng cho Khánh. Long tìm hiểu bố của Vương - gã khách ở quán bả "rất mạnh" nên Thuý giục Khánh đến nhà xin lỗi hắn một câu cho yên thân. Tuy nhiên, Khánh không đồng ý. Anh khẳng định tên Vương bắt nạt Nhi, rồi còn đánh Khánh trước, quán bar có camera. Ngược lại, Long cho rằng quán bar sẽ không cung cấp camera cho Khánh: "Nó giữ khách trả tiền, chứ đời nào giữ người làm phiền chỗ nó". Thuý cũng cho rằng nếu có camera thì họ cũng xoá trước khi công an hỏi tới.

Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 14 phim Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h thứ Ba (8/9) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.