Mùa hè năm ấy - Tập 22: Phương bị dọa cách chức

VTV.vn - Chị gái của Tùng dọa sẽ cách chức nếu Tùng và Phương không giải quyết ổn thỏa vụ việc xảy ra ở khách sạn.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 Mùa hè năm ấy trên đây hé lộ mâu thuẫn đỉnh điểm trong tư duy quản lý giữa Tùng (Trọng Lân) và Phương (Minh Thu). Tùng muốn khép lại vụ việc vi phạm của chị Châu bằng hình thức nhẹ nhàng như kiểm điểm, trừ lương, nhằm "giữ mối quan hệ" vì Châu cũng là người quen phía vợ cũ của Chủ tịch tập đoàn. Trong khi đó, Phương giữ lập trường nguyên tắc, coi hành vi cố tình sửa dữ liệu và đổ lỗi cho người khác là vi phạm nghiêm trọng. Việc bao che cho sai phạm chỉ vì "chống lưng mạnh" không chỉ làm giảm uy tín quản lý của cô, mà còn phá vỡ kỷ cương công ty.

Mùa hè năm ấy - Tập 22: Phương bị dọa cách chức- Ảnh 1.

Chị gái Tùng là phu nhân hiện tại của Chủ tịch tập đoàn, dọa sẽ cho Phương nghỉ việc ở vị trí Phó Giám đốc khách sạn. Thấy vậy, Tùng lên tiếng nhận trách nhiệm. Chị yêu cầu Tùng phải tập trung giải quyết dứt điểm nhân viên cấp dưới và còn dọa nếu không xử lý êm thấm, lời xin từ chức của Tùng sẽ lập tức bị hiện thực hóa.

Mùa hè năm ấy - Tập 22: Phương bị dọa cách chức- Ảnh 2.

Khác với không khí căng thẳng trong công việc của Phương, trích đoạn trên đây hé lộ phân đoạn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Khánh chủ động đứng đợi trước sảnh khách sạn, nơi Phương làm việc để rủ cô đi ăn trưa với lý do quan tâm đến sức khỏe của cô và muốn cảm ơn việc bán hàng giúp. Sự săn sóc chu đáo khi Khánh ân cần tự tay chọn và đội mũ bảo hiểm cho Phương khiến cô vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng. Màn tương tác "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" này hứa hẹn tiến triển tình cảm tích cực giữa hai nhân vật trong tập 22.

Mùa hè năm ấy - Tập 22: Phương bị dọa cách chức- Ảnh 3.

Mời quý vị đón xem tập 22 phim Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h thứ Hai (28/9) trên kênh VTV3!

Mùa hè năm ấy - Tập 22: Phương bị dọa cách chức- Ảnh 4.Thổn thức với nhạc phim Mùa hè năm ấy: Nơi cất giữ rung động đầu đời

VTV.vn - Với Mùa hè năm ấy, âm nhạc đã thực sự trở thành chiếc cầu nối dẫn dắt khán giả trở về với cảm xúc xao xuyến của thời áo trắng thật đẹp đẽ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.